Món quà bất ngờ mà chồng tặng trong ngày sinh nhật làm tôi run sợ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi choáng váng khi nghe những lời mà người đàn ông ấy nói.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Tôi đang viết những dòng tâm sự này trong nước mắt. Bởi nỗi buồn này, tôi không thể chia sẻ cùng với ai. Điều đó thôi thúc tôi viết gì đó cho chị, trước khi tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nay. Chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu, thật sự là vậy. Tôi đã từng có một quá khứ không mấy vui vẻ. Bị người yêu cũ ruồng bỏ, tôi đau khổ đến mức chẳng muốn tiếp xúc và kết giao với ai. Lúc ấy, nhờ có chồng mình mà tôi mới vượt qua được tất cả.

Tôi và chồng kết hôn sau gần 1 năm tìm hiểu. Cứ nghĩ rằng đó là cái kết có hậu cho cuộc tình này. Bởi chúng tôi có điều kiện vật chất và rất thương yêu nhau. Nhưng thú thật với chị, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi và chồng đã từng nghĩ có thể do yếu tố bên ngoài tác động. Vì chúng tôi đều sống rất lành mạnh. Chồng tôi cũng không hề hút thuốc hay uống bia rượu.

Món quà ngày sinh nhật của chồng làm tôi run sợ, nhưng bản thân tôi thì bối rối không biết làm gì để cản lại trái tim mách bảo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng rồi càng lâu, tôi càng cảm thấy bất an nên đã cùng chồng đi khám. Kết quả là, tinh dịch của chồng tôi không hề có tinh trùng. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi không thể có con. Tôi từng nói với chồng rằng con cái là của trời cho, tôi chỉ cần sống hạnh phúc bên anh là được. Chị Hướng Dương ạ, tôi luôn dặn lòng điều đó. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy trẻ con, thấy những chiếc dây phơi quần áo của bọn trẻ là lòng tôi lại quay quắt. Tôi không thể tự dối lòng, bởi tôi rất muốn có một đứa bé cho riêng mình.

Có lẽ chồng tôi biết điều này. Vì thế, trong ngày sinh nhật của tôi, anh đã mời tôi đến một nhà hàng. Tôi ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp để đến gặp chồng. Nhưng không, người tôi gặp lại là người yêu cũ của tôi. Lúc tôi toan bỏ chạy, anh ta đã nói với: "Chính chồng em kêu anh đến đây. Anh ta muốn anh giúp em sinh một đứa con đấy. Không tin, cứ về mà hỏi chồng em".

Tôi chết sững ngay giây phút đó. Chồng tôi hẳn là rất đau lòng mới làm vậy. Là một người đàn ông, thật không dễ dàng gì để có được lựa chọn đó. Tôi không biết phải thế nào. Chị giúp tôi được không?

Món quà ngày sinh nhật của chồng làm tôi run sợ, nhưng bản thân tôi thì bối rối không biết làm gì để cản lại trái tim mách bảo - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu, trong lúc này, bạn đang rất bối rối và khổ tâm. Chồng bạn là một người đàn ông tốt. Bản thân bạn cũng không hề có lỗi khi muốn mưu cầu cho mình một đứa con.

Bạn ạ, con cái như một sợi dây kết nối giữa bố mẹ. Tuy nhiên, chồng bạn không lường trước được tất cả mọi việc. Có thể chồng bạn nghĩ, sinh con với người mà bạn quen biết và có tình cảm sẽ tốt cho bạn. Nhưng hãy thử nghĩ đến việc ngày nào anh ấy cũng giáp mặt con của tình địch, liệu cuộc hôn nhân của bạn có thể bền vững không?

Hướng Dương khuyên cả bạn và chồng đều nên tỉnh táo. Thay vì chọn cách này, bạn có thể tìm đến bệnh viện để mua tinh trùng từ những người đã hiến trước đó. Chưa kể việc xin con nuôi hiện nay cũng là một việc làm khá phổ biến trong xã hội.

Hướng Dương tin sau những phân tích của mình, bạn đã có câu trả lời. Chúc bạn sớm tháo bỏ được gánh nặng này cùng chồng và sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hướng Dương.

Chia sẻ