Món quà 8/3 gây tranh cãi của cô vợ mắc "bệnh" sợ chồng chiều vì lý do nói ra khiến chị em phải giật mình

Kẹo,
Chia sẻ

Những lời chia sẻ của bạn Mai Anh được rất nhiều chị em phụ nữ bày tỏ quan điểm, cánh đàn ông thì thi nhau tag vợ.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc tế phụ nữ 8/3 mà không khí đã ngập tràn các trang mạng. Đàn ông thì xin tư vấn quà tặng vợ, phụ nữ lại thi nhau khoe tấm lòng của chồng, của người yêu. Mỗi người đều có 1 câu chuyện đặc biệt gắn liền với mỗi ngày lễ, người thì vô tình phát hiện ra mình bị cắm sừng, người lại được chồng tạo điều bất ngờ, xúc động... Muôn hình muôn vẻ chuyện mùng 8/3 nhưng mong muốn lớn nhất của chị em phụ nữ vẫn là được quan tâm, yêu thương từ người đàn ông của mình trong dịp đặc biệt thế này. Tuy nhiên mỗi sự quan tâm lại được các đấng mày râu thể hiện khác nhau và có những câu chuyện mà hậu quả nó để lại gây tranh cãi vô cùng.

Mới đây, cô vợ có tên facebook Mai Anh Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện của mình trên một diễn đàn, tâm sự của cô thật sự khiến rất nhiều chị em phụ nữ phải suy ngẫm.

"Các chị ạ, đây là lần đầu tiên em tâm sự với người lạ nhưng em muốn nói với các chị phụ nữ mấy điều mà em mới ngộ ra. Vợ chồng em yêu được 4 năm mới cưới, đến nay cũng ngót 7 năm kể từ ngày quyết định gắn bó. Chồng em chẳng chê được điểm gì, chịu khó, yêu vợ, thương con. Gia đình em hiện tại rất bình yên, hạnh phúc ngoại trừ việc bao năm lên Hà Nội nhưng vẫn phải ở trọ trong căn phòng chật hẹp, em lại sắp sinh bé thứ 2 nữa.

Món quà 8/3 gây tranh cãi của cô vợ mắc bệnh sợ chồng chiều vì lý do nói ra khiến chị em phải giật mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nói không phải khoe chồng đâu ạ, nhưng chồng em chu đáo, tâm lý mà chiều vợ lắm, nhất là vào những ngày đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10... Không bao giờ quên tặng hoa, quà cho vợ, mà mỗi năm mỗi khác, lúc nào cũng bảo phải để cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Từ lúc yêu đến khi cưới em mãn nguyện lắm nhưng cho đến tối qua chồng em thông báo tin vui, đặt vé đi du lịch cuối tuần này như món quà 8/3 anh ấy tặng em, em lại chẳng thấy vui chút nào. Chắc đến đây các chị sẽ thấy lạ lắm đúng không? Kinh tế bọn em eo hẹp, làm bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn vì kiểu "chiều vợ" của anh ấy, không biết đến bao giờ mới mua được 1 căn nhà nhỏ để thoát được cảnh đi thuê. Thu nhập bọn em không quá thấp nhưng tuần nào cũng ngốn bao nhiêu vào các sự kiện nào là xem phim, ăn hàng, đi chơi, riết rồi giờ thấy chán.

Vừa lúc chiều chị chủ nhà báo chuẩn bị đóng tiền nửa năm xong thì chồng em hí hửng trình bày kế hoạch đi du lịch. Anh ấy bảo em đang có bầu, muốn cho em được thư giãn, thoải mái đầu óc. Thực sự hồi đầu yêu nhau anh ấy cũng vô tâm lắm các chị ạ, rồi có vài lần em đòi hỏi ngọt ngào, lãng mạn, bọn em lại cãi nhau, chia tay hụt... chỉ vì em cảm thấy mình không được như người con gái khác, em tủi thân, em lại trút lên anh ấy. Khi người ta bảo hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu thì cưới vào chồng em lại càng tuyệt vời, vì anh ấy sợ mất em, muốn chứng minh em lấy anh ấy là lựa chọn đúng đắn. Nhưng khổ nỗi, giờ suy nghĩ lại khác với hồi con gái rồi, lo toan bao thứ mà chồng cứ phung phí thế lại xót, dù việc anh ấy làm là cho vợ. Em có nói mấy lần thì anh ấy bảo chỉ 1 lần được sống, phải cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất, còn người là còn của, không phải lo xa. Giờ em phải làm sao với chồng em đây? Nói nặng thì sợ chồng tổn thương, nói nhẹ, phân tích các thứ thì chồng không chịu hiểu, khổ tâm lắm chứ chả sướng gì các chị ạ, ngồi nhìn cái voucher đặt phòng những mấy triệu mà buốt hết cả ruột.

Vậy nên, em muốn nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ, đôi khi chúng mình cũng đừng phù phiếm quá, cuộc sống cần nhiều thứ thực tế hơn những món quà mà chồng tặng. Em suy từ em mà ra, chỉ cần người đàn ông bên cạnh các chị tu chí làm ăn, yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình thì ngày nào cũng sẽ là ngày 8/3 đấy các chị ạ".

Món quà 8/3 gây tranh cãi của cô vợ mắc bệnh sợ chồng chiều vì lý do nói ra khiến chị em phải giật mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những lời chia sẻ của bạn Mai Anh được rất nhiều chị em phụ nữ bày tỏ quan điểm, cánh đàn ông thì thi nhau tag vợ. Đúng là các cụ nói chẳng sai: "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". Lúc chưa có thì ao ước, đến lúc có rồi lại thấy sao mà thừa thãi quá. Có những người vợ được sống trong nhung lụa giàu sang, ngày lễ tết được chồng tặng đủ thứ xa xỉ nhưng thứ họ vẫn cô đơn, vẫn thấy nhạt nhẽo bởi điều cần nhất là lòng chung thủy thì anh chồng ấy chẳng bao giờ đáp ứng được.

Vẫn biết mỗi người đều có sự mưu cầu cho riêng mình, nhất là đối với phái nữ thì mong muốn được chồng chiều chuộng, yêu thương không có gì sai. Nhưng khi bước vào trạng thái hôn nhân, bạn sẽ nhận ra 1 điều, tình yêu càng đơn giản thì vợ chồng càng hạnh phúc. Mọi thứ nên dừng ở mức vừa và đủ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và những mong muốn thật trong lòng nhau. Tất nhiên việc hâm nóng tình cảm sau khi cưới là điều vô cùng cần thiết nhưng mỗi hành động của 1 người đàn ông dành cho bạn cần xuất phát từ cái tâm, từ tình cảm thật sự chứ không phải mấy món quà vô tri hay mọi lời nói sáo rỗng kia. Quan trọng hơn cả vẫn là cả hai phía phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chồng biết quan tâm vợ và vợ không quá đòi hỏi ở chồng.

Đúng như cô vợ ấy nói: "Chỉ cần người đàn ông bên cạnh các chị tu chí làm ăn, yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình thì ngày nào cũng sẽ là ngày 8/3". Nhớ nhé chị em!

Chia sẻ