Mối tình khởi đầu từ 5000 đô, kết thúc là tù tội và "khuyến mại" nụ cười của người tình: Đừng yêu sai cách như hotgirl Ngọc Miu!

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Chắc hẳn ở cái khoảnh khắc ấy, gã đàn ông tội đồ đã có chút day dứt và dằn vặt thế nào. Nhưng đừng đánh đồng những biểu hiện nhỏ ấy với tình yêu thực sự. Bởi nếu yêu anh ta sẽ không để Ngọc Miu rơi vào vòng lao lý hôm nay.

Khi vụ án buôn ma túy lớn nhất cả nước đã đi đến hồi kết, khi những giọt nước mắt muộn màng rơi trước vành móng ngựa, khi những đứa trẻ thơ dại còn chưa cả nhớ được mặt mẹ cha thì cuộc đời họ chính thức khép lại từ đây.

Có lẽ, ngoài câu chuyện ông trùm Văn Kính Dương dùng xế hộp 25 tỷ và tiền đô, nhà đẹp để chinh phục trái tim hotgirl Ngọc Miu thì hôm nay, người ta lại thấy ám ảnh bởi những lần biểu hiện cảm xúc dành cho người tình đó là 2 lần nhìn vào ánh mắt và mỉm cười với người tình của tên trùm khét tiếng ấy.

Sau những tấm hình Văn Kính Dương bình thản suốt cả phiên tòa, hắn khai toàn những lời lẽ có lợi cho người tình, rồi cách mà hắn đối diện với cái chết, những ánh mắt nhìn Ngọc Miu và nụ cười cuối cùng khi nghe người tình thoát án tử thật sự làm người ta chú ý.

Ngọc Miu và Văn Kính Dương tại tòa

Có lẽ là sau tất cả, ngoài 1 mối quan hệ tình ái bắt nguồn từ vật chất thì gã trùm ma túy và cô hotgirl một thời cũng từng yêu nhau như thế. Giống như cách mà Ngọc Miu nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của tòa vì sao biết Dương có gia đình rồi mà vẫn yêu. Chỉ đơn giản là "vì có tình cảm".

Nhưng nếu ai đó coi tất cả những hành động ngày hôm nay của Văn Kính Dương là của bậc đàn ông trượng nghĩa, là biểu hiện của tình yêu thì các bạn nhầm rồi. Nếu thực yêu thì kết cục sẽ không phải là thế này. Từ trước đến giờ, chúng ta luôn lầm tưởng, nghĩ yêu là yêu thôi, chỉ cần 2 trái tim rung động, 2 tâm hồn đồng cảm, thế là đủ rồi.

Như chuyện tình của Ngọc Miu và Văn Kính Dương, họ có tình cảm với nhau, có với nhau đứa con 3 tuổi nhưng lại 1 mực phủ nhận không quan tâm công việc riêng của nhau. Và Văn Kính Dương của ngày hôm qua, khi không tiếc tay chi tiền để chiều lòng người tình thì Văn Kính Dương của ngày hôm nay vẫn mong 1 cơ hội sống không phải cho mình mà là cho Ngọc Miu.

Chắc hẳn ở cái khoảnh khắc ấy, gã đàn ông tội đồ đã phải day dứt và dằn vặt thế nào. Nhưng đừng đánh đồng những biểu hiện nhỏ ấy với tình yêu thực sự. Bởi nếu yêu anh ta sẽ không đẩy Ngọc Miu rơi vào vòng lao lý hôm nay. 

Mối tình khởi đầu từ 5000 đô, kết thúc là tù tội và khuyến mại nụ cười của người tình: Đừng yêu sai cách như hotgirl Ngọc Miu! - Ảnh 2.

Hotgirl Ngọc Miu 1 thời.

Thực ra, yêu cũng có nhiều kiểu lắm! Có người yêu vật vã, lăn xả, thậm chí mất hết tính người sẵn sàng giết người ta rồi mình cũng chết theo để “suối vàng đoàn tụ”. Nhưng có người lại thầm lặng, hi sinh mà không cần đáp đền. Bất cứ ai trong chúng ta cũng tồn tại chút ích kỉ cá nhân, chỉ là mức độ ấy nó thế nào, và tình yêu trong ta có đủ lớn để lấp đầy sự xấu xí đó.

Có thể, anh ta cho bạn mọi thứ, anh ta chứng minh cho bạn thấy là anh ta yêu bạn nhiều thế nào, đổi lại bạn đồng ý có nghĩa là đã đứng chung 1 thuyền với anh ta. Và việc các cô gái ham vật chất hư vinh bị người đàn ông của mình điều khiển như 1 con rối cũng là điều dễ hiểu. Nếu hỏi khi ấy anh ta có yêu bạn không? Xin thưa là có đấy nhưng bạn vẫn xếp sau bản thân anh ta, sau hàng ngàn những toan tính, lợi nhuận mà anh ta đang theo đuổi.

Đừng nói người ấy yêu bạn khi bắt bạn vì vài hành động "tử tế" của họ mà tự mình phải biết điều. Đừng nói anh ta thật lòng khi anh ta chỉ biết áp đặt nhu cầu lên bạn mà không cần hỏi điều bạn cần thực sự là gì. Đừng tin tưởng rồi coi anh ta như 1 lẽ sống cuộc đời khi biết trước mặt là chỗ chết mà anh ta vẫn muốn bạn dấn thân.

Nói cho cùng, trong chuyện này, người đáng thương nhất là Ngọc Miu và người đáng trách nhất cũng vẫn là cô ấy. Lóa mắt vì "soái ca tiêu đô la" đã đành, đến khi tay trót "nhúng tràm" vẫn lao vào vũng lầy đó. Để rồi, Ngọc Miu cứ trượt mãi theo vết dài, dùng thứ gọi là tình yêu để bao biện cho mọi hành động tội lỗi.

Trong tình yêu không có chỗ cho sự ân hận và lừa dối. Yêu phải bao gồm cả trách nhiệm, sự trân trọng và vun đắp tương lai chung. Hôm nay người phụ nữ của bạn khóc, chịu thiệt thòi để yêu bạn có thể do hoàn cảnh, may mắn chưa mỉm cười với 2 bạn. Nhưng nếu ngày mai mà bạn vẫn để người phụ nữ ấy rơi nước mắt, đau khổ ấm ức thì chắc chắn là lỗi của bạn rồi.

Là đàn ông, có gan lấy đi cả tuổi thanh xuân của người con gái, làm cho cô ấy bỏ cả thế giới vì mình thì phải có trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Không thì có giàu sang, tài giỏi mấy các anh cũng vẫn chỉ là 1 gã hèn tệ bạc thôi nhé!

Chia sẻ