Mối tình bị "ném đá" nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao?

Đinh Hương,
Chia sẻ

Mối tình đầy sóng gió và trái ngược mọi quy chuẩn đạo đức của xã hội vào 21 năm trước từng khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Năm 1996, Mary Kay Letourneau, khi đó ở tuổi 34, đang là giáo viên tại trường Highline, thành phố Seattle, Mỹ. Mặc dù đã có chồng và 4 đứa con nhưng người phụ nữ này vẫn nảy sinh tình cảm trái với luân thường đạo lý với một cậu học sinh 12 tuổi, Vili Fualaau.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 1.

Mối tình oan nghiệt giữa cậu học trò 12 tuổi và giáo viên 34 tuổi gây chấn động toàn nước Mỹ.

Đối với một cậu con trai mới lớn như Vili, ngay từ giây phút nhìn thấy cô Mary xinh đẹp, anh đã cảm thấy yêu mến cô rồi.

Mùa hè năm 1996, tình cảm của Mary và Vili bắt đầu vượt khỏi giới hạn tình cô trò thông thường. Chồng của Mary cảm thấy nghi ngờ trước biểu hiện kỳ lạ của vợ, sau đó một lần ông phát hiện ra lá thư tình của cậu học trò tuổi teen, liền báo ngay cho cảnh sát. Mary bị bắt và trong khoảng thời gian tại ngoại chờ xét xử, cô đã hạ sinh đứa con đầu lòng với Vili. Đến tháng 5 năm 1997, Mary bị tòa phán quyết 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em cấp độ 2 và bị cấm không được liên hệ với người tình thiếu niên Vili Fualaau.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 2.

Mary sinh đứa con thứ 2 ngay trong trại giam.

Có vẻ như tình yêu này càng vấp phải chỉ trích thì càng trở nên mãnh liệt. Bởi, chỉ sau khi mãn hạn tù được 2 tuần, Mary và Vili lại bị bắt gặp đang quan hệ với nhau. Không lâu sau, Mary bị cảnh sát bắt giam và tiếp tục khởi tố. Lần này, Mary bị tòa tuyên án 7 năm tù giam khi đang mang trong người đứa con thứ 2 với người tình trẻ. 8 tháng sau đó, Mary sinh con ngay trong thời gian thụ án.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 3.

Mary trong lần ra tòa thứ 2 bị tuyên án 7 năm tù giam.

Khoảng thời gian người tình lãnh tội sau song sắt, một tay cậu bé tuổi ăn tuổi chơi Vili phải chăm sóc, nuôi nấng cả hai đứa con gái nhỏ. Mối tình cô trò của Mary và Vili khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ và hứng chịu nhiều lời chỉ trích, bình luận ác ý. Vili cho biết, anh từng trải qua một giai đoạn trầm cảm tối tăm đau khổ. Tất cả mọi người từ gia đình, người thân, bạn bè, đều quay lưng với Vili.

"Khi đó tôi như tuyệt vọng. Tôi ước có ai đó sẽ cho mình lời khuyên để vượt qua khó khăn. Người duy nhất tôi có thể nói chuyện là Mary, nhưng tòa án đã ra lệnh cấm tôi không được vào tù thăm cô ấy nữa".

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 4.

Một tay Vili phải chăm sóc cho 2 con gái trong thời gian người tình lớn tuổi đi tù.

Năm 2002, gia đình Vili từng đâm đơn kiện trường Highline và thành phố Des Moines, Washington về sự đau khổ Vili phải chịu đựng, không tìm được việc làm và phải tốn rất nhiều chi phí chăm sóc con nhỏ. Trong suốt thời gian dài, anh lâm vào bế tắc với sự chế giễu của bạn bè và mắc bệnh trầm cảm, nghiện rượu. Tuy nhiên, vụ kiện kéo dài 10 tuần của anh đã bị bác bỏ.

Năm 2004, khi Mary mãn hạn tù, Vili đã đệ đơn lên tòa yêu cầu xóa bỏ lệnh cấm tiếp xúc với Mary trước kia. 10 tháng sau đó, cặp đôi hạnh phúc thông báo lễ cưới với 250 khách mời và quyền đăng tin độc quyền đám cưới trị giá 750.000 USD với tờ Entertainment Tonight.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 5.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới cùng mẹ của Vili và 2 cô con gái.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm đám cưới vào năm 2015, gia đình Vili và Mary đã có những giây phút trả lời thật lòng với Barbara Walters trong một chương trình của đài ABC. Vili cho biết anh chưa từng cảm thấy xấu hổ hay hối hận khi yêu Mary. Cặp đôi cũng tiết lộ về cuộc sống gia đình hạnh phúc với những đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp. Họ chia sẻ: "Câu chuyện này cho dù bạn được nghe thế nào đi nữa cũng không thể định nghĩa được con người thật của chúng tôi".

Cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi bị lên án nhất nước Mỹ này không mấy suôn sẻ. Cũng vì mang nhiều tai tiếng, Mary không thể quay lại làm giáo viên như trước, Vili cũng rất khó khăn khi đi xin việc làm và gánh nặng càng lớn khi họ phải nuôi hai đứa con nhỏ.

Mary hiện đang làm chuyên viên pháp chế nhưng cô cho biết bản thân vẫn rất muốn quay lại ngành giáo dục. Đặc biệt, cô hy vọng tội danh tội phạm tình dục sẽ sớm được gỡ bỏ khỏi tên mình vì có lần cô từng bị cấm vào viện nhi đồng khi con gái bị ốm.

Vili sau cùng trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty chuyên cải thiện nhà ở. Anh còn một nghề tay trái là DJ tại các quán bar với nghệ danh DJ Headline. Năm 2013, Vili và Mary từng cùng nhau chủ trì một chương trình DJ mang tên Hot Teacher.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 6.

Vili và Mary từng chủ trì cho đêm nhạc DJ Hot Teacher tại quán bar.

Vấn đề tài chính và rắc rối với pháp luật cũng khiến cho gia đình này gặp nhiều phen điêu đứng. Năm 2013, Mary bị cảnh sát tóm khi điều khiển một chiếc xe trái phép cùng bằng lái xe đã hết hạn sử dụng. Hồ sơ của Mary còn bị bôi đen bởi một loạt các vé phạt chưa đóng tiền và rất nhiều lỗi vi phạm giao thông khác.

Năm 2016, Vili vướng vào vụ kiện dân sự khi anh không thể trả khoản nợ cho thành phố. Vụ án sau đó được giao cho công ty chuyên thu hồi nợ AllianceOne Receivables Management tiến hành truy thu. Công ty này đã thông báo đến nơi làm việc của Vili để yêu cầu lấy lương của anh ta để trả nợ.

Mối tình bị ném đá nhất nước Mỹ khiến nữ giáo viên vào tù ra tội, đẻ con trong trại giam, giờ ra sao? - Ảnh 7.

Sau 12 năm chung sống, cặp đôi với mối tình tai tiếng đã nộp đơn xin ly thân.

Mới đây theo tờ TMZ đưa tin, hồi tháng 5 vừa qua cặp đôi tai tiếng này đã nộp đơn xin ly thân sau 12 năm kết hôn. Một nguồn tin thân cận cho hay, cuộc chia tay không hề liên quan đến người thứ 3 mà chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn của riêng họ.

"Họ đã có nhiều vấn đề từ trước, mặc dù đã cố gắng giải quyết nhưng không được. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn tiếp tục duy trì tình cảm tốt đẹp và nuôi dạy hai đứa con gái thật tốt".

Trong một bài phỏng vấn khác, Vili lại cho biết, bản thân vốn muốn mở một tiệm kinh doanh cần sa hợp pháp, nhưng hồ sơ của anh không hợp lệ vì khi xét duyệt nhân thân, Mary vẫn mang tội danh tội phạm tình dục. Không lâu sau đó, Vili lại phủ nhận ý định ly hôn vì muốn mở tiệm cần sa này. Hiện tại người ta vẫn thấy cặp đôi này sống chung một mái nhà vì cả hai đều không đủ tiền để tách ra ở riêng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ