Mối quan hệ bi kịch với người yêu cũ của chị gái

Chị Tâm An,
Chia sẻ

3 tháng sau, chị gái em tình cờ đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của em, chị ấy đã rất tức giận bảo em phải chấm dứt ngay với anh ấy...

Hỏi:

Xin chào chị Tâm An!

Em năm nay 18 tuổi và đang học lớp 12. Hiện bây giờ em đang quản lý 1 cửa hàng đồ ăn nhanh. Em nghĩ vài năm nữa sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ kết hôn với bạn trai hiện tại (chúng em yêu nhau đã được 3 năm).
 
4 năm trước, khi em còn là cô bé 14 tuổi, trong một lần chị gái của em dẫn bạn về nhà chơi, em đã quen anh. Nhiều năm trước đây anh và chị gái em yêu nhau nhưng về sau chị em lấy người khác, bởi anh ấy là con người khá lăng nhăng. Sau khi chia tay họ vẫn là bạn rất thân. Anh ấy hơn em 20 tuổi và là giám đốc một Ngân hàng ở Hà Nội. Vì hồi đó em còn nhỏ lại ham chơi, chỉ đi ra chào rồi lên phòng chơi máy tính. 

Sau lần gặp đó anh ấy thường xuyên nhắn tin qua facebook cho em, số lượng tin nhắn ngày càng tăng, nhiều khi chúng em nói chuyện đến 1-2h sáng, lâu dần em cũng cảm động trước sự quan tâm của anh ấy. Cứ như thế 3 tháng sau chị gái em tình cờ đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của em, chị ấy đã rất tức giận bảo em phải chấm dứt ngay và gọi điện cho anh ấy mặc cho em khuyên ngăn, chị rất thương em nên đã ngồi phân tích cho em từng chuyện, chị bảo chị lo em còn bé sợ người ta lợi dụng

Mới đầu em ghét chị lắm nhưng thấy anh ta lặn mất tăm không một lời hỏi thăm thì em mới hiểu ra, sao khi xưa mình ngu ngốc lại đi yêu người như thế. Sau việc đó em không dám tin vào bất kỳ ai, không dám yêu một ai. Em khóc suốt 2 tháng trời sau đó chuyển sang hận người đàn ông đó. Kết quả học tập của em vì thế mà tụt dốc thảm hại. 1 tháng sau em quen một cậu bạn học cùng trường - hiện bây giờ là bạn trai em.
 
Hiện tại đã 4 năm trôi qua, em rất hài lòng với những gì mình đang có. 2 tháng trước em đi lên Đà Lạt chơi với đám bạn thân, bọn em thuê khách sạn mỗi đứa 1 phòng. Dự tính ban đầu của em là ở lại 3 ngày nhưng thấy Đà Lạt đẹp và yên tĩnh nên em gọi điện về cho gia đình rủ cả nhà lên chơi 1 lần cho biết, cả nhà đồng ý vậy nên em ở lại, còn đám bạn em về. Em nào ngờ bi kịch của mình bắt đầu từ đây...
 
Mối quan hệ bi kịch với người yêu cũ của chị gái
Thời gian gần đây em phát hiện mình có thai, em muốn bỏ nó đi nhưng em thấy tội lỗi vô cùng (Ảnh minh họa).

Nhân lúc chờ gia đình đến, em đi chơi xung quanh Đà Lạt, đến tối về khách sạn, em thay đồ rồi mặc áo tắm chuẩn bị đi tắm, em đang đứng trước gương thì đèn phòng tắm tắt ngóm rồi 1 thân thể to khỏe lao vào ôm chặt em, em giãy giụa để thoát ra khỏi anh ta thì anh ta lấy khăn bịt miệng em lại, sau khi anh ta bỏ khăn ra thì em thấy choáng váng, người như không còn chút sức lực nào nữa. Quay lại nhìn thì em nhận ra chính là người đàn ông đó, anh ta bế em lên giường. Em đã cố gắng thoát nhưng không thể vì anh ta quá khỏe...
 
Sáng hôm sau em tỉnh dậy anh ta bèn quỳ xuống xin tha thứ, vì quá yêu và muốn có được em nên anh ta đã nghĩ ra hạ sách này. Em quát vào mặt anh ta "Đồ khốn nạn" rồi em chạy đi. Em đã khóc rất nhiều, tại sao anh ta lại quay trở lại rồi đẩy em vào địa ngục thế này? Khi gia đình em đến, anh ta đã nói hết cho mọi người rồi cầu xin ba mẹ em cho cưới nhưng nhất quyết em không đồng ý, em hận anh ta, em còn quá trẻ và không muốn lấy người mình không yêu, huống hồ đó từng là người yêu cũ của chị mình. 

Thời gian gần đây em phát hiện mình có thai, em muốn bỏ nó đi nhưng em thấy tội lỗi vô cùng. Nếu giữ nó lại, em không thể đến với tình yêu của mình, người vẫn luôn chờ đợi em. Em cảm thấy bế tắc quá không biết nên làm thế nào, em rất cần một lời khuyên từ chị, em xin chân thành cảm ơn chị!
(H.A)
 
Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến!

Cuộc sống thật éo le, vốn tưởng rằng mọi thứ đã bình yên rồi cuối cùng lại gặp sóng gió. Hơn hết, sự tính toán của một người đàn ông đã quá già dặn kinh nghiệm - người từng là tình cũ của chị gái em - đã khiến một cô gái trẻ như em gặp khủng hoảng và bế tắc. Nhưng lúc này mong em hãy thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Mọi chuyện từ quá khứ đã kết thúc, đó là những rung động đầu đời và một phần em cũng bị người đó gây sức ép với em. Hiện giờ trái tim em đã bình yên ở bên cạnh một người con trai khác, nhưng không ngờ họ lại dùng thủ đoạn để cưỡng ép em và kết quả là em lại đang mang cái thai của họ.

Nhưng lúc này em cần phải cân nhắc kỹ. Vì người đàn ông kia đã nói chuyện thẳng thắn với mọi người trong gia đình em nên em hoàn toàn có thể nhờ sự giúp đỡ từ người thân của mình. Anh ta cũng là người muốn có được em và sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng chỉ vì mang thai đứa con của anh ta mà em quyết định cưới một người không những không có tình yêu mà chỉ có hận thù và gây đau đớn cho em thì không thể có hạnh phúc. Anh ta đã quá sai lầm rằng vì yêu em nên cố tình cưỡng đoạt em bằng mọi giá, hạnh phúc không thể bắt đầu bằng sự tính toán hay chiếm đoạt thể xác để hy vọng có thể sở hữu tinh thần, đó là sự ích kỷ và muốn chiếm hữu em chứ không phải tình cảm thực sự.

Em ạ, lúc này em cần phải thật sáng suốt. Giữa điều mình muốn và điều mình có khả năng thực hiện đôi khi sẽ mâu thuẫn nhau, nhưng em không phải là người gây ra lỗi lầm nên em đừng tự trách móc chính mình nữa. Cái thai đã ngày một lớn nên em không thể chần chừ lâu mà phải có quyết định riêng của bản thân. Coi những điều xảy ra là một trải nghiệm quý giá để em sẽ học được cách bảo vệ mình cho dù nó làm em đau đớn và mất niềm tin. Bất cứ lựa chọn nào cũng được mất, nhưng hãy thử xem với khả năng của em, em thấy điều gì sẽ dễ dàng hơn với em. Em có người thân yêu luôn ở bên cạnh nên đừng tự dày vò một mình nữa, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của em. Hãy làm điều là em cảm thấy phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và mong muốn của em. Hy vọng rằng em sẽ sớm giải quyết được mọi chuyện.

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ