Mỗi ngày người chồng bị bệnh tim đều ngủ bên mộ của vợ cho đến khi cơ quan điều tra xuất hiện

Jia You,
Chia sẻ

Dù mang trong mình bệnh tim nhưng người chồng vẫn cố gắng dành thời gian để nằm bên cạnh bia mộ của vợ để bảo vệ tuyệt đối rằng không ai được lấy đi những đồ tưởng niệm của ông dành cho bà.

Ông George Turnbull, 60 tuổi, đã không màng đến bệnh tim của mình để đến nghĩa trang Castletown ở Sunderland ngủ với mục đích bảo vệ những đồ lưu niệm mà ông đã tặng cho người vợ quá cố đã mất vào năm 2015. Bác sĩ từng nói rằng ông George cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhưng ông đã bất chấp tự mình bảo vệ bia mộ của vợ cho đến khi các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn những kẻ trộm.

Mỗi ngày người chồng bị bệnh tim đều ngủ bên mộ của vợ cho đến khi cơ quan điều tra xuất hiện - Ảnh 1.

Mặc bị bệnh tim, nhưng ông vẫn cố gắng dành thời gian ngủ bên bia mộ của vợ để bảo vệ kỷ vật. (Ảnh: Internet)

Vợ chồng ông George đã ở bên nhau 22 năm nhưng vào tháng 9/2015, bà Beverley, 52 tuổi đột ngột qua đời trong giấc ngủ vì vấn đề về tim mạch và được chôn cất tại nghĩa trang này bên cạnh mộ của cha mẹ ông. Kể từ khi những người thân yêu qua đời, ông George vô cùng đau buồn và ông có thói quen để những đồ lưu niệm hoặc những kỷ vật tại nghĩa trang tưởng nhớ họ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông bắt đầu cảm thấy đau lòng khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra ở nghĩa trang, đặc biệt là những đồ vật xung quanh bia mộ của gia đình ông George.

Mỗi ngày người chồng bị bệnh tim đều ngủ bên mộ của vợ cho đến khi cơ quan điều tra xuất hiện - Ảnh 2.

Vợ chồng ông George. (Ảnh: Internet)

Ông nói: "Bây giờ mỗi khi tôi đến nghĩa trang tôi tự hỏi rằng hình như bị thiếu gì đó. Dường như những kẻ trộm đã lấy đi vài món đồ của vợ tôi. Tôi không thể ngủ được và lo lắng họ sẽ đánh cắp thứ gì đó nữa. Họ đã lấy nến, hộp bộ nhớ, đèn pin, những thứ mà tôi đã thắp sáng nơi này cho gia đình mình. Tôi quyết định ở lại đây bởi vì tôi sợ sẽ mất đi tất cả, tôi không thể chịu đựng được với suy nghĩ về những người ăn cắp thứ gì đó của vợ. Cô ấy là người phụ nữ tử tế và ấm áp nhất. Cô ấy đã qua đời rồi và không đáng phải bị đối xử như vậy".

Mỗi ngày người chồng bị bệnh tim đều ngủ bên mộ của vợ cho đến khi cơ quan điều tra xuất hiện - Ảnh 3.

Mỗi ngày, ông George dành ít nhất 6 tiếng để ngủ bên cạnh bia mộ của vợ chỉ hy vọng bảo vệ những kỷ vật mà ông dành tặng cho bà. (Ảnh: Internet)

Mỗi ngày, ông George dành ít nhất 6 tiếng để ngủ bên cạnh bia mộ của vợ chỉ hy vọng bảo vệ những kỷ vật mà ông dành tặng cho bà. Ông chia sẻ: "Tôi không phải là một người dũng cảm gì, tôi cũng chẳng muốn dùng bạo lực để trừng phạt ai, tôi chỉ muốn biết tại sao những tên trộm lại nỡ hành động như thế với người đã khuất. Bác sĩ khuyên tôi đừng làm điều này bởi vì nó sẽ khiến bệnh tim của tôi tồi tệ hơn, nhưng tôi không màng, tôi sẽ bảo vệ mồ mả gia đình trước khi các cơ quan can thiệp vào việc này".

Cảnh sát Northumbria, Sunderland cho biết họ đang tiến hành tuần tra thường xuyên ở nghĩa trang này và sẽ chịu trách nhiệm trong việc bắt những ai phá hoại hay có hành vi trộm cắp trong nghĩa trang.

(Nguồn: Dailymail, Mirror)

Chia sẻ