Mới làm việc được một tuần, bảo mẫu đã bạo hành bé trai hơn 4 tháng tuổi một cách thô bạo chỉ vì không chịu ngủ

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Thấy con trai hơn 4 tháng tuổi của mình quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn, thường xuyên nôn ói, anh Tài xem lại camera thì sửng sốt phát hiện con bị bảo mẫu bạo hành một cách thô bạo như dùng gối đập vào người, dùng tay đánh mạnh vào đầu, người, lắc mạnh…

Sáng ngày 25/10, trên trang facebook cá nhân có nick name Tai Kien đăng tải một đoạn clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi bạo hành một đứa trẻ nhỏ khoảng 4 đến 5 tháng tuổi một cách thô bạo. Đoạn clip được cho là xảy ra ở TP Vinh (Nghệ An)

Mới làm việc được một tuần, bảo mẫu đã bạo hành bé trai hơn 4 tháng tuổi một cách thô bạo chỉ vì không chịu ngủ - Ảnh 1.

Anh Tài chia sẻ câu chuyện của con trai.

Mới làm việc được một tuần, bảo mẫu đã bạo hành bé trai hơn 4 tháng tuổi một cách thô bạo chỉ vì không chịu ngủ - Ảnh 2.

Bé trai đang được mẹ chăm sóc.

Người phụ nữ trong đoạn clip đang ngồi ru đứa trẻ trên võng đã dùng gối đập mạnh vào người đứa trẻ. Tiếp đó, người này dùng tay đánh mạnh vào đầu, vào người rồi ôm đứa bé dậy, lắc, giật mạnh.

Chủ nhân đăng tải clip chia sẻ: "Nhà mình có thuê người trông trẻ (4,5 tháng tuổi). Trong clip bà dùng tay đánh vào đầu cháu, giật người cháu. Mọi người xem clip sẽ rõ.

Ngay sau đó cháu có biểu hiện nôn mửa nhiều ngày, ngủ lơ mơ. Tại thời điểm đó gia đình chỉ nghĩ là cháu bị tiêu chảy. Ngày hôm sau khi tìm kiếm lại giữ liệu mới giật mình cháu bị vậy là do tổn thương ở não (bác sỹ nghi là bị phồng não)".

Cuối đoạn clip, chủ nhân facebook còn nhắn nhủ: "Mình share clip này mong mọi người chia sẻ rộng rãi để biết rằng tình trạng những người giúp việc cũng như là tiếp cận được cơ quan báo chí, chức năng có thẩm quyền để tìm lại công bằng cho cháu…".

Mới làm việc được một tuần, bảo mẫu đã bạo hành bé trai hơn 4 tháng tuổi một cách thô bạo chỉ vì không chịu ngủ - Ảnh 3.

Hiện tại, người bảo mẫu đã bị đuổi việc. Đứa trẻ đang được mẹ chăm sóc. Bé trai được chẩn đoán bị phồng não.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc, lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ em.

Cùng ngày, PV đã liên hệ và tìm đến nhà anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, ngụ khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh) để tìm hiểu sự việc.

Anh Tài xác nhận, đoạn video trên được ghi lại từ camera trong nhà anh. Người đánh đứa trẻ là bảo mẫu, được vợ chồng anh vừa thuê về chăm sóc con trai (gần 5 tháng tuổi). Thế nhưng, chỉ mới 6 ngày nhận việc thì bảo mẫu đã đánh con anh một cách dã man như vậy.

Vì điều kiện công việc, không có thời gian chăm sóc con nên ngày 5/10 vừa rồi vợ chồng anh Tài đã thuê bà Đặng Thị L. (56 tuổi, ngụ xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về trông giữ, chăm sóc con trai anh với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

"Từ hôm được bà L. chăm sóc, con tôi có biểu hiện bất thường như thường xuyên quấy khóc, biếng ăn, ngủ lơ mơ không trọn giấc, hay giật mình. Vợ chồng tôi có đưa con đi khám thì được chẩn đoán bị phồng não nhưng không rõ nguyên nhân.

Sáng hôm qua (ngày 24/10), tôi mở camera của gia đình ra xem lại thì thấy có bất thường. Dù mở 24/24 nhưng camera của gia đình thường bị ngắt quãng từ 30 phút đến cả tiếng đồng hồ. Nghi ngờ, tôi gọi người đến khắc phục dữ liệu thì chết sững khi xem lại cảnh bà L. đánh đập con trai tôi. Tội nghiệp, thằng bé chưa đầy 5 tháng tuổi, vậy mà...", anh Tài bức xúc.

Đoạn camera ghi lại ngày 11/10 cho thấy, bà L. đang ru con trai anh Tài ngủ trên võng. Vì cháu bé không chịu ngủ nên bà L. đã dùng chiếc gối đập mạnh nhiều cái vào người. Tiếp đó, bà dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, vào người đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, bà L. còn bế đứa trẻ lên, lắc, giật một cách thô bạo.

Quá bức xúc, anh Tài đã đưa đoạn video cho cả gia đình xem và chất vấn bà L. nhưng người phụ nữ này đã phủ nhận.

Tối cùng ngày, vợ chồng anh Tài đã trả lương và cho bà L. nghỉ việc, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Anh Tài cho biết thêm, khi được mời đến làm việc tại cơ quan chức năng, bà L. đã thừa nhận có đánh, lắc mạnh con trai anh chỉ vì ru mãi nhưng đứa trẻ không chịu ngủ. Tại đây, bà L. cũng xin lỗi, mong gia đình anh Tài tha thứ.

Chia sẻ với PV, đại úy Trịnh Việt Anh (Phó trưởng Công an phường Bến Thủy) cho biết. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường đã báo cáo, chuyển hồ sơ lên Công an TP Vinh để xác minh, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ