Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á

Thu Phương,
Chia sẻ

Đôi vợ chồng trẻ đến từ Ba Lan đã "khăn gói" cùng 2 bé song sinh mới 4 tháng tuổi lên đường sang Philippines và thực hiện 1 tour du lịch dài hơi vòng quanh châu Á.

Klaudia và Bartosz là một cặp vợ chồng người Ba Lan, họ mới chào đón 2 thành viên nhí của gia đình cách đây không lâu. Đó là 2 bé trai sinh đôi rất dễ thương tên là Marta và Wiktor. Sau khi 2 bé được tròn 4 tháng tuổi, cặp đôi đã quyết định thu dọn hành lý và đưa 2 con lên đường sang Philippines trong vòng nửa năm để cùng các con trải nghiệm cuộc sống mới nơi đất khách quê người.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 1.

Thành phố Tagbilaran - Philippines: Tổng số chuyến bay cặp song sinh trải nghiệm cùng bố mẹ lên đến con số 14.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 2.

Đi máy bay cùng bọn trẻ có vẻ hơi phức tạp 1 chút, nhưng thực tế thì các bé vẫn ngủ là chính trên các chuyến bay.

Đây không phải là câu chuyện từ bỏ công việc và bán nhà cửa để lấy tiền đi du lịch, mà đây là một chặng mới trong cuộc sống của Klaudia và Bartosz cùng với 2 em bé song sinh. Trong suốt quãng thời gian sang châu Á, Klaudia và Bartosz vẫn tiếp tục công việc của mình từ xa đó là lập trình, quản trị hệ thống mạng. Còn 2 bé song sinh Marta và Wiktor đang trong giai đoạn tập bò, tập ăn và tập đứng. Chuyến đi đến châu Á là một cơ hội tuyệt vời để cả gia đình Klaudia trải nghiệm du lịch vòng quanh 1 số địa danh như Đài Loan, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Dubai, và 1 số địa điểm khác ở Philippines.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 3.

Đồi Socola thuộc đảo Bohol-Philippines. Các bé được hòa mình vào thiên nhiên mát lành.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 4.

Quần đảo Bohol - Philippines: Cùng nắng vàng, biển xanh và cát trắng.

Klaudia cho biết “Sau khi quay về Ba Lan, chúng tôi đã quyết định chia sẻ câu chuyện du lịch của vợ chồng tôi và 2 em bé sinh đôi để truyền cảm hứng và tạo thêm động lực cho các ông bố bà mẹ đang mơ ước được đặt chân đến các nước khác, thậm chí cả việc đưa các bé đi theo. Nếu không, đây cũng có thể chỉ đơn giản là những trải nghiệm mới mẻ và kinh nghiệm thực tế khi đi du lịch cùng bé mà chúng tôi muốn chia sẻ đến mọi người”.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 5.

Công viên Đại dương Manila-Philippines: Thử 1 lần chạm tay vào các sinh vật dưới nước.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 6.

Cầu tre (Bamboo Bridge) đảo Bohol-Philippines.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 7.

Sông Loboc, đảo Bohol-Philippines: Đi tàu thuyền trên sông với 2 bé sinh đôi quả là vất vả, nhưng cũng rất xứng đáng với những gì được trải nghiệm.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 8.

Con đang đi tàu sang đảo Hopping thuộc quần đảo Palawan dưới sự bảo vệ của bố Bartosz.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 9.

Mặc dù con chưa biết nói nhưng mẹ vẫn cho con cùng trò chuyện với người dân bộ lạc Palawan trên đảo.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 10.

Và được đi xe ba bánh như dân bản địa.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 11.

Con được hòa mình vào thiên nhiên và tranh thủ chợp mắt một lát.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 12.

Con được bố cho xem quả dừa - một loại quả rất phổ biến ở các nước nhiệt đới.

Khi đến Đài Loan, ngoài các địa danh nổi tiếng và đẹp mắt, điều khiến mẹ Klaudia thích thú đó chính là sự quan tâm của chính phủ và người dân dành cho trẻ em. Chia sẻ về những lần cho bé bú tại nơi công cộng, Klaudia cho biết: “Cho bé bú mẹ không những giúp bé khỏe mạnh mà còn vô cùng tiện lợi mỗi khi đi máy bay. Tại những nơi công cộng khác, tôi cũng không gặp bất cứ trở ngại gì khi phải cho bé bú, không chỉ ở Đài Loan mà ở tất cả các nơi khác. Tất nhiên tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi người xung quanh và có sử dụng thêm khăn che khi cần thiết.”

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 13.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 14.

Một bé ngủ còn một bé đang bú mẹ.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 15.

Đài Bắc-Đài Loan: Có lẽ con nên bắt đầu bằng thìa thì hợp hơn đấy!

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 16.

Thị trấn Cửu Phần-Đài Loan: Có những điểm đến con chỉ ngủ và quên mất việc ngắm cảnh.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 17.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 18.

Klaudia lưu ý cha mẹ khi đi du lịch cùng bé hãy nhớ luôn mang theo ô bên mình.

Khi đến Hong Kong, đôi vợ chồng trẻ đã đưa các con đi thăm rất nhiều địa danh và các khu mua sắm sầm uất nơi đây. Hai bé cũng rất hào hứng và không ngại bắt tay làm quen với mọi người.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 19.

Tại nhà hàng Lebanese - Hong Kong.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 20.

Bảo tàng lịch sử Hong Kong: Hai bé luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 21.

Đảo Lantau - Hong Kong: Con được gặp các nhà sư trong 1 ngôi chùa trên đảo và chạm tay cùng với sư thầy .

Theo vợ chồng Klaudia, một trong những mục tiêu quan trọng nhất khi đi du lịch cùng bé đó chính là cơ hội để cha mẹ quan sát được biểu cảm, phản ứng, thái độ của bé với mỗi trải nghiệm mới. Trẻ thường tập trung vào những nơi đến mới lạ, bày tỏ cảm giác thích thú và hào hứng khi được trực tiếp tham gia, tiếp cận với thực tế. Điều này khơi dậy bản năng khám phá, tìm tòi và học hỏi sau này của trẻ.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 22.

Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo - Kuala Lumpur, Malaysia: Con cười tươi hết cỡ khi được đến đây.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 23.

Bé Marta mải mê "ngắm" cô bé Malai với bông hoa trên đầu.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 24.

Công viên chim- Malaysia: Con được tận mắt quan sát các loài chim lạ trong công viên.

Bà mẹ trẻ không ngại ngần đưa 2 con song sinh 4 tháng tuổi du lịch quanh châu Á bất chấp những lời đàm tiếu - Ảnh 32.

Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa - Dubai: Lần đầu tiên con được ngắm toàn cảnh thành phố từ tòa nhà cao nhất thế giới.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 26.

Chợ gia vị Spice Souk - Dubai: Đánh thức khứu giác của trẻ bằng mùi vị đặc trưng của các loại gia vị.

Và đây là những cuốn sách thiếu nhi Klaudia đã mua ở các điểm đến. “Chúng tôi biết rằng 2 bé song sinh Wiktor và Marta sẽ không nhớ bất cứ điều gì về các chuyến đi này, vì vậy chúng tôi quyết định mua sách thiếu nhi ở những nơi chúng tôi đến. Sau này khi 2 bé lớn lên, tôi sẽ cho các con xem những cuốn sách đó để các con biết mình đã được đến những địa danh đẹp như thế nào với các nền văn hoá, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết khác nhau vô cùng phong phú và đa dạng”.

Mới 4 tháng tuổi, cặp song sinh đã được bố mẹ đưa đi du lịch vòng quanh châu Á - Ảnh 27.

Nguồn: Panda/Facebook

Chia sẻ