Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở "Như Ý truyện": Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy "điệu Korea"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tranh sủng là ánh sáng soi đường cho đám phi tần sống sót. Ai càng được vua yêu chiều, trân quý thì cuộc sống về sau mới dễ dàng!

Lại nói về chuyện tranh sủng ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện, tất cả mọi rắc rối đều quy về 2 chữ: Thị tẩm. Người đẹp này ngày đêm mất ăn mất ngủ vì Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) mãi mà không lật thẻ bài, người đẹp khác lại trông đứng trông ngồi vì chờ hoài vẫn chưa thấy được triệu đi thị tẩm!

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 1.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa.

Thị tẩm ở Tử Cấm Thành rộn ràng lắm. Vậy nên mới có chuyện Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) dám cả gan mua chuộc thái giám, hòng giúp nàng ta đánh dấu thẻ bài có tên mình để Càn Long dễ dàng lật phải. Tranh sủng là ánh sáng soi đường cho đám phi tần sống sót. Ai càng được vua yêu chiều, trân quý thì cuộc sống về sau mới dễ dàng!

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 2.

Đây là những phi tần gây chú ý với Càn Long thành công nhờ nhảy múa.

Nhưng, có một điều ít ai để ý, ấy là những màn thị tẩm dẫn đến bước ngoặt trong Hậu cung Như Ý truyện đều bắt đầu bằng chuyện nhảy múa. Cứ như định mệnh, các phi tần nhảy múa càng nhiều, điệu múa càng lạ mắt, khúc nhạc càng lạ tai thì con đường thị tẩm càng thênh thang rộng bước. Không tin à? Mời thưởng lãm!


Gia Quý Phi - Mặc Hanbok nhảy điệu Korea


Tên gọi "chị gái bán sâm" mà khán giả dành tặng cho Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) xuất phát từ chuyện nàng thuộc dòng dõi của hoàng tộc Triều Tiên. Kim Ngọc Nghiên vốn không thương yêu gì Càn Long. Bởi trong trái tim nàng luôn có hình bóng của thế tử Triều Tiên - mối tình đầu buộc phải cắt đứt để Kim Ngọc Nghiên sang nước Đại Thanh làm phi tần của Càn Long.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 3.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 4.

Kim Ngọc Nghiên tranh sủng ở Tử Cấm Thành vì nhiều mục đích. Đầu tiên, nàng muốn mượn vị trí phi tần của mình để củng cố quyền lực cho vương triều tại quê nhà Triều Tiên. Tiếp đến, Kim Ngọc Nghiên muốn ở phía sau tạo sức ép, giúp vị thế tử kia đăng cơ thuận lợi. Thế nên, ngày đêm nơi Khải Tường cung hoa lệ, Kim Ngọc Nghiên cứ bày mưu tính kế để được thị tẩm.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 5.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 6.

Sau khi nghe tin Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) có thai, Kim Ngọc Nghiên bèn khua đàn gõ trống, làm huyên náo cả Tử Cấm Thành để mời gọi Càn Long. Tiếp đến, nàng ta mặc hanbok rực rỡ rồi nhảy múa với dáng vẻ cực quyến rũ, thướt tha. Mỹ nhân ở trước mặt, há nào Càn Long chối từ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Càn Long bước vào Chung Túy cung, thị tẩm ngay và liền Kim Ngọc Nghiên!

9 tháng 10 ngày sau cái màn nhảy múa điệu Korea tưng bừng đó, Kim Ngọc Nghiên đã hạ sinh một tiểu A Ca kháu khỉnh, đáng yêu! Điệu múa này thật sự lợi hại quá!


Lệnh Phi - Hóa ca kỹ nhảy múa trên mặt nước


Trong đoạn clip hé lộ tình tiết được ekip sản xuất tung ra, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển cứ gọi là làm Càn Long phải mở mang tầm mắt khi cải trang thành ca kỹ rồi nhảy múa ngay trên mặt nước.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 7.

Chẳng là trong một lần đưa các phi tần đi tuần du, Càn Long có dừng thuyền tại một dòng sông yên ả. Khi mà cả đoàn người đang vui say chè chén, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển bất ngờ xuất hiện. Nàng ta mặc trang phục màu hồng, làm tóc và trang điểm như một đóa hoa sen đang vào hồi e ấp. Sau đó, nàng ta nhảy múa với ánh mắt mời gọi Càn Long.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 8.

Quả nhiên, Càn Long trúng chiêu ngay lập tức. Ánh mắt gồm nhiều tia lửa điện của Càn Long và Vệ Yến Uyển gặp nhau giữa mênh mông sông nước. Không cần nói cũng hiểu rồi nhỉ, từ sau màn múa này, sự sủng ái mà Càn Long dành cho Vệ Yến Uyển ngày một tăng cao. Có một giai đoạn, Càn Long chẳng thèm đi đâu, cứ suốt ngày lui tới Vĩnh Thọ cung của Vệ Yến Uyển.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 9.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 10.

Theo tiết lộ từ phía ekip sản xuất, Vệ Yến Uyển sinh cho Càn Long đến 6 người con. Trong đó gồm: Thất công chúa Cảnh Ngoạn, Thập Tứ A Ca Vĩnh Lộ, Cửu công chúa Cảnh Vân, Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm, Thập Lục A Ca, Thập Thất A Ca Vĩnh Lân. Vệ Yến Uyển đúng là xảo trá, điêu ngoa nhưng nói đến chuyện dụ dỗ, quyến rũ Càn Long thì cũng gọi là có chút tài năng đấy!


Thư Phi - Múa quạt trong dạ yến hoàng cung


Lần đầu tiên Thư Phi - Ý Hoan (Trần Hạo Vũ) xuất hiện trong Hậu cung Như Ý truyện là lúc cả hoàng cung đang vui say dự tiệc. Thế rồi, qua lời giới thiệu của Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai), Ý Hoan kiều diễm bước ra và gửi tặng Càn Long một điệu múa đẹp mê hồn.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 11.

Trong Như Ý truyện, Ý Hoan cùng với Hàn Hương Kiến và Kim Ngọc Nghiên hợp thành "hậu cung tam mỹ" - 3 cô gái đẹp nhất Tử Cấm Thành. Nếu Kim Ngọc Nghiên có điệu múa Korea thì Ý Hoan gây ấn tượng bởi vũ khúc cung đình, mang phong cách quý tộc.

Ý Hoan xuất thân trong một gia đình quyền quý, có mối quan hệ khắng khít với Hoàng Thái hậu. Sở dĩ Hoàng Thái hậu dùng trăm phương ngàn kế, giúp Ý Hoan trở thành phi tần của Càn Long là vì mục đích muốn sử dụng nàng như quân cờ chính trị của mình. Hoàng Thái hậu xem nhan sắc mà Ý Hoan sở hữu như vũ khí sắc nhọn, dễ dàng chiếm được sự sủng ái từ Càn Long.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 12.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 13.

Người thông minh, toan tính như Càn Long, vừa nhìn vào là biết ngay mục đích từ Thái hậu. Tuy nhiên, Càn Long vẫn giả vờ không biết, liên tiếp triệu mời Ý Hoan đến ca múa và thị tẩm. Càn Long cố ý tỏ ra rất sủng ái, yêu thương Ý Hoan, nhưng thực chất là trả đũa Hoàng Thái hậu vì dám xen vào chuyện triều chính của mình. Nàng Ý Hoan tội nghiệp, chẳng hề hay biết gì cả, cứ đinh ninh nghĩ rằng Càn Long thực sự nâng niu mình vì xinh đẹp, hiểu chuyện và ca hay, múa giỏi!


Dung Phi - Múa dân tộc với vẻ mặt cực ngầu


Lại nói về ca múa tranh sủng ở Hậu cung Như Ý truyện, ở Tử Cấm Thành này, có mấy ai qua được Dung Phi - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm). Dung Phi - Hàn Hương Kiến là con gái của Hà A Đề - thủ lĩnh tộc Hàn Bộ ở vùng biên. Vì mục đích chính trị, nàng đã bị cha của mình dâng cho hoàng đế nước Đại Thanh.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 14.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 15.

Ngay từ khi mới xuất hiện, Dung Phi đã khiến Càn Long điêu đứng vì điệu múa dân tộc cực lạ mắt. Chẳng những thế, thay vì giữ gương mặt tươi cười, lả lơi như Kim Ngọc Nghiên hay Vệ Yến Uyển, Hàn Hương Kiến cứ làm ra vẻ cả hậu cung mắc nợ nàng ta. Nhìn mà xem, có ai múa quyến rũ vua mà gương mặt u sầu thế không. Có đấy, chính là Hàn Hương Kiến.

Nhưng chẳng hề gì, vì Càn Long đã thích nên cứ liên tục yêu chiều, cung phụng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng được phong hẳn thành Dung Phi, sánh ngang với các người đẹp yêu kiều, diễm lệ khác trong hậu cung. Dẫu vậy, Hàn Hương Kiến chẳng màng đến sự si mê nhiệt thành của Càn Long, nàng thích tự do, mong mỏi cuộc sống như chú chim trên cành, mãi ca hát líu lo và bay lượn thỏa thích theo ý mình.

Mở mang tầm mắt với tuyệt chiêu thị tẩm ở Như Ý truyện: Người múa trên nước, kẻ mặc Hanbok nhảy điệu Korea - Ảnh 16.

Tranh sủng ở Tử Cấm Thành cũng dễ lắm, chẳng hề khó khăn gì lắm đâu. Chỉ cần gương mặt đẹp, thân hình đẹp, biết ca múa, nhảy nhót và chiều lòng hoàng đế, ấy là được thị tẩm thôi! Dung Phi - Lệnh Phi - Gia Phi - Thư Phi đã làm được rồi đấy! Mọi người cũng tự tin và mạnh mẽ lên!

Chia sẻ