Mơ làm bà chủ biệt thự cao cấp, cô gái nóng bỏng nhận cái kết đắng khi đến thăm nhà người yêu

Daisy,
Chia sẻ

Không ngờ cô đã chứng kiến một màn kịch hay như thế này đây...

Cách đây gần một năm, Hân chuyển đến công tác tại Công ty X, một công ty kỹ thuật nhiều nam ít nữ. Với vóc dáng nóng bỏng và khuôn mặt luôn trang điểm kỹ càng, Hân nhanh chóng trở thành nam châm thu hút đồng nghiệp nam. Cô biết lợi thế của mình nên cũng kén chọn, nếu không phải người gốc thành phố, nhà cao cửa rộng thì đừng mơ bắt chuyện được với cô.

Ngay từ khi Giám đốc đưa Hân vào chỗ ngồi và giới thiệu, Hân đã ấn tượng với vẻ đẹp trai trầm ổn và bộ vest đắt tiền của Vinh. Hân nhanh chóng thân thiết và hay nhờ Vinh hướng dẫn công việc.

Dò hỏi qua đồng nghiệp, Hân biết được nhà Vinh ở căn biệt thự ven thành phố, bố mẹ đều làm lãnh đạo công ty nước ngoài. Vinh đã có bạn gái là một cô bé sinh viên năm cuối, xinh xắn và trẻ trung. Cô thầm mơ được làm bà chủ căn biệt thự và không từ bỏ cơ hội gần gũi anh chàng báu vật.

Một buổi sáng, thấy Vinh đi làm với đôi mắt đỏ ngầu. Hân kéo Vinh đi cafe để nói chuyện mới biết anh chia tay cô bạn gái nhỏ tuổi là sinh viên đại học. Một tiếng tâm sự, Hân đã hiểu vì sao Vinh hay có tâm trạng thất thường. Hân cười thầm trong bụng. "Một người đàn ông ngoài ba mươi yêu cô bé sinh viên thì làm sao phù hợp? Anh ấy cần một người như mình, xinh đẹp, nóng bỏng và sẵn sàng lập gia đình. Một anh chàng nhà có điều kiện như thế này mà con bé kia còn giận dỗi với cả chia tay, rõ là trò trẻ con".

Mơ làm bà chủ biệt thự cao cấp, cô gái nóng bỏng nhận cái kết đắng khi đến thăm nhà người yêu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ hôm ấy Hân bắt đầu chinh phục Vinh. Những tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày để hỏi thăm tình hình. Váy ngắn hơn và mỏng manh hơn. Cô tìm mọi cách khoe vẻ đẹp gợi cảm của mình. Mưa dầm thấm lâu, Hân giờ đây là người tâm sự sớm chiều với anh chàng công tử.

Không để cơ hội vuột mất, Hân rủ anh đi uống rượu, say sưa thì chuyện gì đến cũng đến. Hân ở trọ một mình, phòng ấm êm, hơi rượu bốc lên cũng là lúc Vinh lao vào khám phá thân hình nóng bỏng của cô.

Những ngày tiếp theo không cần ai hẹn trước, hai người đi ăn với đồng nghiệp nhưng tâm hồn để tại phòng trọ của Hân. Hơi thở và sự hào phóng của người đàn ông 32 tuổi khiến cô mê mẩn. Còn cái vẻ mặn mà tuổi 27 của cô khiến Vinh không thoát ra nổi.

Đồng nghiệp bắt đầu để ý, nhưng Vinh luôn cười và dặn cô giữ bí mật. Để làm cô vui, Vinh đưa cô đi chơi, ăn uống, mua sắm đủ thứ đắt đỏ. Quà cáp và tình cảm nồng nhiệt của anh chàng khiến Hân vui vẻ. Cả thế giới như chỉ có hai người. Nhưng việc ra mắt bố mẹ Vinh mãi không thực hiện được, Vinh có đủ thứ lý do để trì hoãn. Cô bực mình thì Vinh dỗ dành: "Em yên tâm, anh sẽ cưới em. Sang năm là phù hợp vì mình cũng lớn tuổi rồi. Anh mới chia tay nên em để bố mẹ anh có thời gian thích ứng đã".

Cô có tình yêu, quà cáp và tiền tiêu thoải mái. Vậy nên cô cũng hải lòng không đòi hỏi một tình yêu công khai.

Chủ nhật tuần này là sinh nhật Vinh, Hân quyết tâm tạo ra sự bất ngờ. Cô chuẩn bị một chiếc bánh kem và lẵng hoa quả. Gói thêm một chiếc áo sơ mi hàng hiệu để làm quà tặng anh. Cô biết Vinh ưa hình thức và ăn mặc chỉn chu nên chọn rất kỹ. Sáng thức dậy, Hân trang điểm kỹ và cố tình đến sớm để có thể vờ như vô tình gặp bố mẹ Vinh.

Sau tiếng chuông cửa, Vinh mở cửa và ngay lập tức khó chịu. Mặt Vinh hầm hầm tức giận: "Em đến đây làm gì?" Hân không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy nên vẫn cười ngọt ngào: "Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em".

Trong nhà có tiếng vọng ra: "Anh ơi làm gì thế, ăn nhanh còn đi thử đồ, hiệu ảnh cưới hẹn em 9h phải có mặt đấy".

Cô gái từ trong nhà đi ra, theo sau là mẹ Vinh. Hân như chết trân tại chỗ. Vẫn là con bé đấy, lại còn mặc bộ đồ ngủ thoải mái như ở nhà. Sau phút bừng tỉnh, Hân ném ngay chiếc bánh sinh nhật và quà cáp xuống trước mặt Vinh. Con bé cũng giật mình hết nhìn Vinh là nhìn Hân. Hân vừa cười rũ rượi vừa bảo nó: "Cưới hả, bao giờ chúng mày cưới? Mày có biết lâu nay người yêu mày ngủ cuối tuần ở đâu không?Mày có lấy một thằng đàn ông bắt cá hai tay không? Đồ trên người tao mặc là do chồng sắp cưới của mày mua cho đấy!!!"

Mơ làm bà chủ biệt thự cao cấp, cô gái nóng bỏng nhận cái kết đắng khi đến thăm nhà người yêu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô bỏ chạy để lại sau lưng một đống đổ nát. Thứ đàn ông mạt hạng dám lừa gạt cô. Hóa ra mọi kế hoạch làm bà chủ biệt thự cao cấp của cô đều không bằng kẻ ăn chơi cao tay kia, muốn lấy vợ ngoan nhưng vẫn ham tận hưởng của lạ. Cô nhất định phải phá tan đám cưới để tất cả cùng tan nát. Còn bao nhiêu ảnh kỷ niệm nóng bỏng cô chụp lại lúc hai người bên nhau, cô sẽ in ra và gửi về nhà anh ta.

Chia sẻ