"Minh Lan truyện": Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", câu nói này quả là đúng với cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong.

Tập 40 của phim truyền hình Minh Lan truyện mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết ngọt ngào xoay quanh bộ đôi nhiều duyên nợ Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong).

Sau bao sóng gió, cuối cùng hôn lễ của Cố Đình Diệp - Thịnh Minh Lan cũng được tổ chức. Trước ngày lên xe hoa, Minh Lan và tổ mẫu có cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Lúc này, tổ mẫu dặn dò Minh lan rằng khi đã làm vợ người ta phải sống sao cho đàng hoàng. Vậy rồi tổ mẫu cho Minh Lan 1 số tài sản, xem như của hồi môn ngày tiễn nàng xuất giá.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 1.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 2.

Minh Lan và tổ mẫu có cuộc trò chuyện trong đêm tối.

Đến khi đám cưới chính thức diễn ra, cả con phố huyên náo theo mỗi bước chân Cố Đình Diệp bước tới. Ở thời điểm hiện tại, Cố Đình Diệp là tướng quân oai phong lẫm liệt, nhất cử nhất động của chàng đều được đám quan lại tung hô nịnh hót. Việc Cố Đình Diệp cưới Minh Lan làm vợ cả cũng từng bị gia đình phản đối quyết liệt. Tuy nhiên, vì người phản đối chỉ là mẹ kế nên Cố Đình Diệp chẳng mấy quan tâm. Chàng cứng rắn bắt ép người mẹ kế này nghe theo, với trí thông minh hơn người, khi đã quyết tâm làm điều gì, Cố Đình Diệp sẽ thực hiện được.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 3.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 4.

Cả một khu phố huyên náo vì đám cưới của Minh Lan.

Về phần Minh Lan, tuy ban đầu còn chút e dè, bỡ ngỡ nhưng với mối hôn sự chẳng có gì phải chê trách này, nàng cũng nguyện ý cam lòng. Trước đây, Minh Lan từng yêu Tề Hành (Chu Nhất Long), nhưng do gia đình họ Tề chê Minh Lan thấp kém, lương duyên này mới gãy gánh giữa đường.

Tiếp đến, Minh Lan từng được hứa gả cho Hạ Hoằng Văn công tử, tuy nhiên hôn sự này cũng dở dang bởi Hạ Hoằng Văn muốn lập thê thiếp trước ngày Minh Lan chính thức gả về. Minh Lan không chấp nhận được, Hạ Hoằng Văn lại không muốn nhún nhường, thế là tình duyên chia ly đôi ngả.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 5.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 6.

Minh Lan và Cố Đình Diệp bái đường thành thân.

Đám cười ngày hôm nay của Minh Lan và Cố Đình Diệp là minh chứng cho câu nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Từ những người tưởng chừng không hề liên quan đến cuộc đời nhau, cái duyên cái số đã đưa đẩy họ về chung 1 nhà. Người như Minh Lan, phải có Cố Đình Diệp cứng rắn, mưu mẹo ở bên cạnh. Tưởng chừng Cố Đình Diệp là kẻ trăng hoa bay bướm nhưng kỳ thực chàng lại rất quan tâm, hiểu chuyện.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 7.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 8.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 9.

Minh Lan truyện: Ngày cưới được chờ đợi nhất đã đến, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã về chung 1 nhà  - Ảnh 10.

Hạ Hoằng Văn tiếc nuối vì bỏ lỡ nhân duyên với Minh Lan.

Một đám cưới đẹp ở tập 40 Minh Lan truyện quả là làm người xem mát lòng mát dạ. Mặc kệ đoạn đường phía trước có khó khăn, trắc trở gì xảy đến với Minh Lan - Cố Đình Diệp, ngày hôm nay các fan hãy cứ nâng chén rượu đào uống mừng tân lang - tân nương trước đã.

Chia sẻ