Minh Hằng: "Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn"

Shindo,
Chia sẻ

Minh Hằng cho biết, sau bao sóng gió gia đình, cuối cùng bố mẹ cô cũng quay trở về sống cùng nhau dẫu trước đó đã ly hôn 18 năm.

Tập 3 của chương trình truyền hình Chuyện tối nay với Thành vừa kết thúc phát sóng với những chia sẻ thú vị đến từ khách mời Minh Hằng. Ngoài những tâm sự đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Minh Hằng còn làm khán giả bất ngờ khi trải lòng về chuyện hàn gắn cho bố mẹ sau 18 năm ly hôn.

Minh Hằng: Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn - Ảnh 1.

Minh Hằng trên sân khấu "Chuyện tối nay với Thành".

Minh Hằng nói rằng: "Tôi đang đón nhận một hạnh phúc trọn vẹn khi được sống cùng bố mẹ và cậu em trai. Sở dĩ thời gian trước kia tôi nhắc nhiều đến mẹ vì mãi thời gian gần đây bố mới về ở chung với gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi chừng 12 tuổi. Từ ngày gia đình mỗi người một nơi, ba mẹ con tôi sống cảnh vắng người đàn ông trong gia đình. Tuổi thơ của một đứa đang tuổi trưởng thành không có cha thì đương nhiên không êm đềm lắm".

Minh Hằng: Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn - Ảnh 2.

"Tất cả những ngày vắng bố, sống cùng với mẹ và đối mặt với nhiều khó khăn tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn trong ký ức của mình. Tuy nhiên, khi càng lớn lên, khi thấu hiểu mọi chuyện, tôi đã nghĩ mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận ra, chính những thiếu thốn ấy đã giúp bản thân mạnh mẽ, tự lập và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Khi đã thấu hiểu mọi việc, tôi nghĩ rằng trong một đoạn đường nào đó của cuộc đời, ai cũng có những lỗi lầm và góc khuất riêng. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, gia đình vẫn là nơi trở về bình an nhất. Cũng vì vậy, khi thấy bố mẹ sống mỗi người một nơi, tôi và em trai đứng ra kết nối gia đình về một mối và hiện giờ, chúng tôi đã có cuộc sống đoàn tụ, bình yên".

Minh Hằng: Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn - Ảnh 3.

Nói về chuyện đứng ra làm người hòa giải cho bố mẹ, Minh Hằng cũng cho biết: "Chúng tôi không thuyết phục bố mẹ mà mọi thứ diễn ra từ từ, tự nhiên. Sau khi ly hôn với mẹ, bố đã có gia đình riêng, nhưng mọi thứ cũng không thuận lợi. Một ngày nọ, hai chị em ngỏ ý nhẹ nhàng muốn bố về ở chung để gia đình đoàn tụ. Lúc đầu, cả bố lẫn mẹ đều không đồng ý, thế nhưng đúng là, chuyện tình cảm không giống như công việc, khi đặt ra kế hoạch thì chỉ cần thực hiện đúng như vậy là hoàn thành tiến độ. Tình cảm đến thật tự nhiên và thấm dần dần theo thời gian. Giờ thì ông bà đã về lại chung một nhà. Dù không thể xem như chưa từng xảy ra việc gì, thế nhưng chúng tôi vẫn cố hàn gắn mỗi ngày".

Minh Hằng: Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn - Ảnh 4.

"Tôi đã từng dọn ra riêng, xây dựng mái ấm nhỏ để bản thân tự do, tự làm tất cả những vì mình muốn. Thế nhưng, khi đó tôi mới hiểu cảm giác thế nào là cô đơn, lạc lõng khi có một mình. Về cùng gia đình nhỏ, mỗi ngày đi làm về có người này đợi, người kia trông, bước vô nhà, có đôi dép của người này, phòng của người kia sáng đèn… dù mình không nói chuyện với họ nhưng mình biết họ đang hiện diện trong cùng một ngôi nhà là ấm áp và bình an lắm rồi"

Minh Hằng: Tôi đã giúp bố mẹ quay về sống chung sau 18 năm ly hôn - Ảnh 5.

"Nhớ lại lúc tôi dọn ra ở riêng xa mẹ và em trai, chúng tôi xa cách và không có sự gắn kết vì ai nấy đều bận rộn. Để giữ được nền tảng gia đình mọi người nên sống cùng và đoàn tụ. Khi nào tôi có một gia đình nhỏ thì lúc ấy dọn ra riêng cũng không muộn" - Minh Hằng cho biết thêm.

Chia sẻ