Minh Cúc “Về nhà đi con” gây ngỡ ngàng khi lần đầu làm nữ chính, lại vào vai cực “chất”

ViVi,
Chia sẻ

Minh Cúc chia sẻ, điều thú vị nhất đối với chị không phải việc được đảm nhiệm vai chính trong phim “Mẹ tôi là cớm chìm” mà là "được làm người tốt" sau hàng loạt vai phản diện.

Minh Cúc là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội. Trưởng thành từ sân khấu kịch nói, Minh Cúc ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn "ác nữ", cờ bạc cả trên sân khấu lẫn trên màn ảnh nhỏ.

Với ngoại hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, Minh Cúc dường như khó lòng "thoát" khỏi những vai diễn phản diện.Tuy nhiên, ngay sau khi gây ấn tượng với vai cô nàng Xinh cờ bạc, "đâm chọc" ở phim Về nhà đi con, Minh Cúc bất ngờ được giao vai Liên - 1 cảnh sát "nằm vùng" trong bộ phim Mẹ tôi là cớm chìm.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 1.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 2.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 3.

Minh Cúc tự thực hiện các cảnh hành động trong phim.

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Minh Cúc cho hay chị cảm thấy vô cùng thích thú vì sau hàng loạt những vai diễn phản diện, cuối cùng chị cũng được... làm người tốt.

"Trong phim Mẹ tôi là cớm chìm, Liên được miêu tả là 1 phụ nữ 40 tuổi, đã là mẹ của 1 cậu con trai ở độ tuổi THPT. Liên nóng tính, thẳng thắn và quyết liệt như 1 người đàn ông vậy. Vì tính chất công việc, Liên thường xuyên vắng nhà nên cuộc sống hôn nhân của cô gặp không ít trắc trở.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 4.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 5.

Sau hàng trăm lần đảm nhiệm các vai phụ, vai phản diện, cuối cùng tôi cũng được giao vai nữ chính. Tất nhiên đây không phải là dạng vai nữ chính xinh đẹp, mong manh hay kiêu sa như khán giả thường thấy mà là 1 nữ chính tình cảm nhưng mạnh mẽ, hành động và hết lòng vì công việc.

Tôi thực sự rất thích thú với vai diễn này vì cuối cùng tôi cũng được làm người tốt trên màn ảnh nhỏ", Minh Cúc chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình "làm người tốt trên màn ảnh" của Minh Cúc cũng không mấy dễ dàng. Nữ diễn viên cho hay, vì đây là phim hành động nên nhân vật Liên thường xuyên có những pha đánh đấm, rượt đuổi rất căng thẳng.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 6.

"Bộ phim chỉ có 1 tập nhưng chúng tôi phải mất khá nhiều ngày quay vì phim có rất nhiều cảnh võ thuật, đánh đấm, rượt đuổi.

Chính vì thế nên việc chúng tôi bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Bản thân tôi cũng không thể đếm nổi những vết bầm tím, những lần vấp ngã hay "bị lỡ tay" trong quá trình quay phim.

Ví dụ như lần quay cảnh rượt đuổi trên bãi cỏ, tôi phải chạy chân trần. Trên bãi cỏ vô tình có một mảnh gạch vỡ và tôi bị rách da chân chảy máu khá nhiều. Hay như lần quay cảnh thể hiện 1 pha võ thuật, trong lúc giằng co với bạn diễn tôi bị rút cơ vai, người lệch hẳn đi cả tuần liền sau đó.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 7.

Chán làm giang hồ, Minh Cúc “Về nhà đi con” hóa thân thành "cớm chìm” - Ảnh 8.

Tuy vất vả là vậy nhưng được làm việc với 1 ê kíp trẻ, chuyên nghiệp, tôi cảm thấy rất thích thú. Hi vọng Mẹ tôi là cớm chìm sẽ đem đến cho khán giả 1 làn gió mới trong mùa lễ hội sắp tới".

Chia sẻ