Mệt mỏi đến kiệt sức chờ đợi rút-nộp hồ sơ vào Đại học

Hương Thu - Lê Bảo,
Chia sẻ

"Ăn chực nằm chờ" giữa thời tiết nóng như đổ lửa để chờ đợi và rút hồ sơ vào những ngày nước rút tại các trường Đại học, nhiều phụ huynh đã phải thốt lên: " Không có cái khổ nào như cái khổ này!"


TP.HCM: Thí sinh, phụ huynh vã mồ hôi "ăn chực nằm chờ"

xettuyen2
Càng về ngày cuối, số thí sinh và cả phụ huynh đi đến các trường ĐH tại TP.HCM để nộp và rút hồ sơ ngày càng đông. Nhiều thí sinh vẫn dành quãng thời gian trước đó để theo dõi tình hình, đến gần sát ngày cuối mới quyết định đi nộp. Tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cả một dãy hành lang dài hàng chục mét đều đông nghẹt thí sinh. Ngay từ sáng sớm, dù trường chưa mở cửa nhưng nhiều thí sinh và phụ phụ huynh đã chờ trước cửa chờ nộp và rút hồ sơ. Con đường Lê Văn Bảo, trước cổng đông nghẹt thí sinh, phụ huynh.

xettuyen4
Thí sinh Bùi Thị Thanh Tuyết (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cho biết em đã vào TP.HCM mười ngày nay để nộp hồ sơ và chờ theo dõi. Hôm trước cảm thấy điểm của mình không còn khả năng đậu vào Trường ĐH Sư phạm Kĩ Thuật TP.HCM nên em đã nhờ chị gái đưa đi rút hồ sơ. Hôm nay em lại nhờ chị chở em đi nộp hồ sơ vào ĐH Công nghiệp vì coi ngưỡng đểm trường này thấy an toàn.

xettuyen6
Hôm nay trường ĐH Công nghiệp rất đông phụ huynh, thí sinh đến rút - nộp. Nhiều nhất vẫn là nộp hồ sơ. Cô Nguyễn Thị Hà (quê Tây Ninh) cứ cầm túi hồ sơ chạy vòng vòng vì "rắc rối quá, cô không nắm rõ". Cô cùng con trai phải đợi đến khi trường công bố điểm mới bắt xe xuống nộp. Con trai cô được 18 điểm, là điểm khá an toàn ở trường này.

xettuyen9
Mỗi khoa đều dành một bàn tư vấn nghành học cho thí sinh. Ông Lê Ngọc Diện (quê Đắc Nông) một mình xuống thành phố nộp hồ sơ cho con trai. Ông kể: "Con tôi muốn thi vào ngành công an nhưng không đủ điểm nên bảo tôi nộp vào trường này. Nó nói ngành gì thấy hợp thì nộp học khiến tôi không biết phải chọn ngành gì".

xettuyen10
Tương tự, bà Nguyễn Thị Nụ (quê Bình Phước) đã xuống thành phố 2 lần, một lần đề rút. Đến khi có điểm chuẩn dự kiến bà lại xuống lần nữa. "Nay cháu nó bị bệnh nên không xuống được, tôi phải xuống nộp giùm mà thấy nhiều bước quá. Nguyên chuyện tư vấn ngành đã khó khăn vì trước khi đi, con tôi vẫn chưa biết học gì. Hai mẹ con điện thoại, nhắn tin mãi mà vẫn chưa quyết được".


xettuyen12
Thí sinh cũng khổ sở, vì vừa phải xếp hàng vừa làm hồ sơ. Vì nếu không xếp hàng sớm sẽ không còn chỗ nữa.

xettuyen10
Hình ảnh tương tự tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

xettuyen
Ông Hoàng Minh Tân (Q.Bình Tân) đến rút hồ sơ cho con trai. Ông đến từ 8h và phải chờ đến 11 giờ mới rút xong bộ hồ sơ. Sở dĩ lâu vậy vì phòng đào tạo ghi lộn số hồ sơ. Con trai ông dự tính nộp vào trường ĐH Sài Gòn sau khi rút xong.

xettuyen13
Sự mệt mỏi của thí sinh Lê Tuấn Anh (quê Tây Ninh). Tuấn Anh đăng kí vào trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. "Em vô được gần 5 ngày để theo dõi tình hình. May có nhà người quen nên đỡ tốn kém", Tuấn Anh chia sẻ. Đề nộp xong hồ sơ, Tuấn Anh đi từ sáng và đến hơn 10h mới nộp được.

xettuyen16
Tại trường ĐH GTVT TP.HCM, cả thí sinh phụ huynh không tránh được sự mệt mỏi vì chờ đợi theo điệp khúc rút - nộp. “Gần nửa tháng nay, hai cha con chú vô đây, công việc mua bán ở nhà bỏ dở. Đã vậy đi lại, ăn ở cũng rất tốn kém, may mà có nhà người quen cho ở nhờ. Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất, cái mệt nhất là tâm lý lúc nào cũng nơm nớp lo lắng", Ông Phúc (quê Ninh Thuận) chia sẻ. Con gái ông thi được 25,5 điểm và nộp vào ĐH Ngoại thương. Điểm này không thấp nhưng cũng chưa đủ cao để yên tâm ra về.

xettuyen17
Thí sinh mệt mỏi ngủ gục tại bàn ở trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

xettuyen18
Cả phụ huynh gần nhu kiệt sức nằm ngủ quên ở ghế đá sau cả một buổi sáng chờ làm thủ tục.

xettuyen20
Nhiều thi sinh không kịp ăn sáng đến gần trưa mới ăn vì phải chờ xếp hàng. Không ít thí sinh và phụ huynh lo âu, bồn chồn đến mất ăn mất ngủ, tất tả ngược xuôi từ quê lên thành phố, chầu chực xếp hàng từ trường nọ đến trường kia trong suốt mấy ngày qua với điệp khúc rút nộp. Nhiều em tâm sự, đến ngày cuối vẫn chưa biết số phận mình sẽ như thế nào.

Hà Nội: "Khổ hơn cả đi thi Đại học"

Đó là quan điểm của chú Nguyễn Xuân Tùng (48 tuổi, trú tại Kim Bảng - Hà Nam) khi nhận xét về cách tính điểm cũng như những ngày qua thấp thỏm có mặt tại Hà Nội để cùng cậu con trai mình nghe ngóng tình hình để đưa ra quyết định rút hồ sơ hay để nguyên.

nộp hồ sơ
Tại phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, hôm nay (18/8) có hàng nghìn thí sinh đến rút hồ sơ. Hầu hết các thí sinh rút hồ sơ đều cho rằng không đủ điểm để xét tuyển hoặc không dám mạo hiểm khi đạt số điểm tương đương năm ngoái.

Theo chú Tùng cho biết, con trai mình vừa đủ điểm để đỗ vào nguyện vọng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội so với số điểm công bố. Tuy nhiên lượng thí sinh có nguyện vọng vào thì chưa biết thế nào. Bởi nếu lượng thí sinh thuộc khoa rút nhiều thì con trai chú sẽ đỗ, còn lượng thí sinh rút ít thì sẽ không có cửa.

nộp hồ sơ
Nhiều phụ huynh cho rằng, việc xét tuyển hồ sơ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi khá rắc rối.

nộp hồ sơ
Thí sinh lo 1 thì phụ huynh lo 10.

Trao đổi với chúng tôi, chú Tùng chia sẻ: "Chưa biết thế nào mà lần cả, năm nay cách điều chỉnh và tính điểm như thế này khiến thí sinh lo lắng, nếu như điểm năm ngoái như thế thì yên tâm nhưng nhà trường còn phải căn cứ vào số lượng thí sinh có nhu cầu vào khoa như thế nào mới biết chính xác điểm để đỗ vào được. Thế nên việc con mình ở giữa lưng chừng như thế này rất đáng e ngại vì có thể đỗ hoặc trượt là chuyện bình thường, thế nên 2 hôm nay hai cha con phải ắt xe lên Hà Nội có mặt tại điểm rút hồ sơ cũng như điểm nộp hồ sơ của trường để nghe ngóng tình hình".

nộp hồ sơ
Nhiều thí sinh cho rằng việc quyết định rút hồ sơ còn mệt hơn cả kỳ thi vừa rồi.

"Nếu ở kỳ thi tốt nghiệp thì không nói làm gì vì dù sao cũng vất vả một lần, hơn nữa đợt ấy lại có lượng sinh viên, tình nguyện viên đông đảo hỗ trợ nên hai mẹ con cũng đỡ vất vả. Đợt này lên xét tuyển mà cứ như đánh vật, hôm qua (tức 17/8) lượng người đến đông như kiến, muốn rút hồ sơ cũng phải xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ trong khi đó thời tiết nắng nóng như đổ lửa", anh Hậu nhà tại Gia Lâm chia sẻ.

nộp hồ sơ
Một thí sinh trong lúc chờ đưa ra quyết định bèn vào mạng để tham khảo thông tin.

Em Nguyễn Văn Hưng - vừa quệt vệt mồ hôi chảy dài lên khuôn mặt vừa vội vàng điền thông tin vào tờ khai chia sẻ: "Trời nắng và nóng quá, em trực chờ từ chiều qua, nhưng mãi đến chiều nay mới quyết định rút hồ sơ để nộp vào trường khác chứ với số điểm như em em e rằng mình sẽ trượt mất".

Còn Thanh Hà - một thí sinh đến từ Long Biên cho biết:"Tính bình quân cả 3 môn em đạt 7,13 điểm như vậy là trượt nên em quyết định đến rút hồ sơ để nộp vào trường ĐH FPT thôi. Nhưng em thấy một số bạn cũng đạt điểm như em thì vẫn "liều" để hồ sơ lại vì họ hi vọng lượng hồ sơ rút sẽ nhiều và trường sẽ hạ điểm khoa đó xuống".


Chia sẻ