"Méo mặt" giải quyết hậu quả những pha nghịch ngợm có 1-0-2 của trẻ

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Mặc cho cha mẹ phải đau đầu giải quyết hậu quả thế nào, mặc cho mình có bị phạt mắng ra sao thì trẻ vẫn không thể ngừng khám phá.

Trí tưởng tượng và sức sáng tạo của trẻ em không có giới hạn. Bất kỳ thứ gì nằm trong tầm với của trẻ đều sẽ được mang một diện mạo mới, đều được trải nghiệm những cuộc “phiêu lưu” mạo hiểm mới. Mặc cho cha mẹ phải đau đầu giải quyết hậu quả thế nào, mặc cho mình có bị phạt mắng ra sao thì trẻ vẫn không thể ngừng khám phá. Từ việc bỏ chiếc điện thoại Iphone vào bồn cầu, đến việc bóc trụi lủi bàn phím máy tính. Từ việc tự hóa trang cho bản thân đến việc trang điểm cho những con thú nuôi trong nhà. Những quả trứng bị đập nát, chiếc xe ô tô đầy vết mực đều là tác phẩm của những “thiên tài tí hon”.

Có lẽ vì quá nhiều lần phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười, nên bà mẹ Julie Haas Brophy, đến từ Irvington, New York, Mỹ đã quyết định lập một trang web để các cha mẹ chia sẻ những hình ảnh hài hước, những trò nghịch ngợm của con mình lên đó. Cô nói rằng: “Tôi đã dành 2 giờ để lập trang web này trong khi cậu con trai đang đi học mẫu giáo. Tôi muốn các cha mẹ chia sẻ những hình ảnh ngộ nghĩnh của các con mình lên đây để lưu giữ lại vì tuổi thơ của con chỉ đến cho một lần”.

Hiện tại thì trang web của Julie đã hoạt động được 6 năm. “Nếu bạn là cha mẹ thì bạn có thể xem lại những trò nghịch ngợm của con mình trong khi mệt mỏi để tìm lại được niềm vui và nụ cười. Đồng thời, khi con bạn lớn lên, bạn có thể cho chúng xem lại để chúng biết rằng ngày xưa mình đã từng làm những gì và cha mẹ đã phải chịu áp lực như thế nào khi giải quyết hậu quả”, Julie chia sẻ thêm.

Hãy xem những hình ảnh vui nhộn được các cha mẹ chia sẻ lên trang web của Julie:

Mẹ không cho con chơi trứng trong bồn tắm, thì con thả nó vào bồn cầu vậy.

Nghe nói chiếc điện thoại này có chức năng chống nước, để con thử xem sao.

Chú chó Chihuahua có bộ lông màu tím độc nhất vô nhị.

Con đang make-up để chuẩn bị đi chơi Hallowen.

Con đang trang trí xe giúp cha mẹ nhé.

Đây là kết quả của việc để con vừa uống sữa vừa xem hoạt hình.

Con đang tập trang điểm cho đẹp giống mẹ.

Bằng tốt nghiệp của cha mẹ mà vào tay trẻ thì cũng thành giấy vẽ.

Chó nhà mình đã thành chú chó 7 màu.

Túi xách của mẹ dưới tay của "họa sĩ nhí".

Con trông đã giống cha chưa?

Cá trong bể có một mình chắc là buồn lắm, con cho nó thêm cuốn sách và đồ chơi cho đỡ buồn.

Kinh nghiệm xương máu: đừng bao giờ để con một mình với bàn phím máy tính.

Màu thực phẩm được dùng để sơn bàn bếp.

Con đang đi tìm size quần cho cha.

Với một cây bút trong tay, con có thể sáng tạo nghệ thuật trên bất kỳ chất liệu gì, kể cả cơ thể mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cho điện thoại vào lò vi sóng đang hoạt động trong vòng 2 phút?

Mặc dù biết mù tạt là thực phẩm nhưng vẫn cố tình bôi ra thảm.

TV màu trắng trông đẹp hơn TV màu đen.

Ô tô mẹ "mang thai" ô tô con.

Đổ sơn đen lên thảm thì phải giải quyết thế nào đây?

Con trai đã giống cha chưa?

Con muốn tìm con gà con ở trong đó.

Mèo tam thể: trắng - đen - xanh.

Con muốn cả thế giới biết là con yêu cha mẹ của mình.

Nguồn: Dailymail
Chia sẻ