Mẹo giúp bé không sợ cắt tóc

,
Chia sẻ

Rất nhiều bé cứ nhìn thấy mẹ cầm kéo là khóc toáng lên, người co rúm. Thế là kế hoạch cắt tóc cho bé lại bị hoãn vô thời hạn.

Làm sao để cắt tóc cho bé mà bé không sợ? Những chia sẻ của các mẹ bé gặp rắc rối tương tự sẽ giúp bạn.

Bé rất dễ sợ cắt tóc

“Tôi có bé 17 tuổi, bé rất sợ cắt tóc. Mới đầu tôi không hiểu vì sao song một người thợ quen cắt tóc cho các bé đã bảo rằng, các bé rất sợ khi mẹ nói “cắt tóc” vì bé nghĩ, cắt có nghĩa là rất đau. Cho nên thay vì cắt tóc thì nên nói là “tỉa tóc”, các bé sẽ vui vẻ theo mẹ tới salon” – Jen.

“Chúng tôi dùng một chiếc tông đơ điện để cắt tóc cho con gái. Đầu tiên, tôi lấy ra con búp bê yêu thích của bé, con búp bê này có tóc bằng nhựa và tôi đưa tông đơ lại gần để cắt tóc cho con búp bê này. Cách này giúp cho bé thấy không việc gì phải sợ cắt tóc cả vì búp bê cũng không sợ. Từ đó, bé để tôi cắt tóc dễ dàng” – Tla.

“Lần đầu tiên cắt tóc cho con trai, tôi để bé đi cùng chồng. Khi nhìn thấy ba ngồi trên chiếc ghế cắt tóc, bé vô cùng tò mò thay vì sợ hãi. Sau đó, bé tự trèo lên ghế mà để người thợ cắt tóc cho” – Kate.

Cắt tóc đối với nhiều bé là một cơn ác mộng

Dẫn bé tới thợ lành nghề chuyên cắt tóc cho trẻ con

“Trước khi bạn đưa bé đi cắt tóc, bạn nên tham khảo nơi chuyên cắt tóc cho trẻ con. Chúng tôi tìm được một nơi như thế ở gần nhà. Họ có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con chơi trong khi chúng tôi chờ tới lượt. Chiếc ghế cắt tóc như là một chiếc ghế ô tô nhỏ có cả vô lăng và bánh xe, ngoài ra còn có đầu DVD để chơi nhạc. Con trai tôi thích thú với những thứ đó và họ đã cắt tóc cho bé vô cùng dễ dàng” – Leanne.

“Tôi đưa bé 21 tháng tuổi tới salon dành riêng cho trẻ con. Trước khi đi, tôi cho bé ngủ một giấc để thức dậy, bé thích chơi đùa hơn. Tôi cũng mang theo sữa bình cho bé bú. Thợ cắt tóc bé trong khi bé bú nên bé không ý kiến gì cả”- Louise.

Dùng ‘thủ đoạn’

“Bé nhà tôi mới 19 tháng tuổi và vô cùng ghét cắt tóc. Vì thế mà tôi thường làm ngầm khi bé ngủ. Tôi để bé nằm nghiêng và cắt một bên, sau đó lại giúp bé trở mình để cắt bên kia” – Một người mẹ giấu tên.

“Đối với bé gái mới 18 tháng tuổi của tôi thì cắt tóc được coi như một cơn ác mộng. Bé gào thét, chạy lung tung và thậm chí còn đánh lại tôi và cả thợ cắt tóc. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành nhờ vú nuôi đưa bé đi cắt tóc. Mấy lần như vậy, bé đã ngồi yên và cho cắt tóc mà không khóc. Không hiểu vú nuôi làm cách gì khiến bé như vậy” – Một người mẹ giấu tên.

Các bà mẹ trên thế giới đã nghĩ ra nhiều mẹo giúp bé hết sợ cắt tóc


Dụ dỗ bé

“Mỗi khi cắt tóc cho bé, tôi thường cho bé một vài viên kẹo để nhai. Khi bé bận bịu với những viên kẹo đó thì tôi nhanh tay cắt tóc cho bé” – Một người mẹ giấu tên.

“Tôi luôn tự mình cắt tóc cho hai đứa sinh đôi. Khi cắt, tôi cho hai đứa xem phim và hứa với chúng rằng, nếu ngồi yên để mẹ cắt tóc thì chúng sẽ nhận được quà” – Twinniemom.

Hướng cho bé chú ý tới điều khác

“Bạn tôi chia sẻ bí quyết cắt tóc cho con trai mà tôi đã áp dụng và thành công là: cắt tóc khi bé đang ở trong chậu tắm. Thứ nhất là khi tóc ướt, bạn rất dễ cắt. Thứ hai là tóc bị cắt rơi xuống nước, rất dễ dọn sạch. Thứ ba là bé bị thu hút bởi những trò chơi trong nước nên không để ý” – Betsie.

Đọc những dòng chia sẻ trên đây, hẳn bạn đã tìm ra được bí quyết để cắt tóc cho bé yêu!

Theo Eva
Chia sẻ