Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 68 "Mẹ chồng nàng dâu", bà Linh vừa khóc vừa kể lại chuyện không muốn gả con gái đi chỉ vì bà từng gặp chuyện buồn dẫn đến mất niềm tin vào hôn nhân.

Tập 68 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự tham gia của cặp mẹ vợ con rể gồm bà Linh (53 tuổi) cùng con rể Văn Thành (25 tuổi). Tính đến nay Thành đã "ở rể" nhà bà Linh được 1 năm rưỡi nhưng 2 vợ chồng vẫn chưa có cháu nào. Thời gian đầu lúc mới gặp Thành, bà Linh cứ nghĩ cậu trai này và con gái mình chỉ là người quen bình thường chứ không có nghĩ là 2 người thương nhau. Nào ngờ khi Thành sang nhà hỏi cưới, bà Linh mới ngỡ ngàng và quyết không đồng ý chuyện kết hôn này.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 1.

Bà Linh và con rể Văn Thành.

Trong quá khứ, bà Linh từng trải qua chuyện buồn và hôn nhân tan vỡ dẫn đến mất niềm tin vào chuyện vợ chồng sống chung. Bà nói thẳng với Thành rằng 2 đứa cứ quen nhau chơi chơi vậy thôi chứ đừng có cưới. Tuy nhiên Thành vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Lần thứ 2 sang hỏi cưới, bà Linh cũng mềm lòng nhưng vẫn chưa cho phép Thành "đưa nàng về dinh". Bà chỉ cho phép 2 người quen nhau trước một thời gian chứ không cho tiến tới hôn nhân liền.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 2.

Bà Linh từng không muốn gả con gái cho bất kỳ ai.

Nói đến đây, bà Linh bỗng dưng rơi nước mắt. Đối với bà, con gái giống như mạng sống. Con gái là do bà một tay nuôi từ nhỏ tới lớn, nghĩ tới chuyện con mình cưới chồng xong về 2 đứa cãi nhau, con gái mình bị chồng mạt sát, đánh đập là bà Linh lại không yên lòng. Cuối cùng, vì sự chân thành và hiền lành của Văn Thành mà bà Linh cũng đồng ý cho 2 người cưới nhau với 1 điều kiện đó chính là bắt Thành phải về ở rể.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 3.

Lý do là vì bà sợ con gái mình sẽ không được chồng thương. Bà còn dặn dò Thành kỹ càng là nhất định không được đánh con gái bà.

Lúc còn ở nhà ba mẹ, Thành vốn là cậu con trai cưng, suốt ngày chỉ có đi học rồi về được mẹ nấu cơm, dọn sẵn chờ ăn. Sang nhà mẹ vợ ở rể thì khác, Thành khiến bà Linh kinh ngạc khi "đảm đang" ngoài sức tưởng tượng vì biết nấu cơm. Hỏi ra thì mới biết là trước đây Thành từng đi bộ đội nên có học được cách nấu cơm trong quân ngũ.

2 vợ chồng Thành đều rất có hiếu và chịu thương chịu khó, đó là điều khiến bà Linh không thể không thương 2 đứa con này. Có lần dưới quê Thành gửi trái cây lên, 2 vợ chồng anh không ngại bày ra đường ngồi bán không quản nắng mưa. Số tiền lời thu được, 2 vợ chồng lẳng lặng đi mua chiếc nhẫn về tặng mẹ khiến bà Linh không khỏi xúc động. Đối với bà, Thành là cậu con rể hiền lành, chân chất và rất yêu thương con gái bà, chỉ nhiêu đó là đủ. Tuy nhiên vợ Thành và cả mẹ vợ đều hy vọng rằng Thành có thể bớt nhậu và đi uống một tí để vợ không phải phiền lòng nữa.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 4.

2 vợ chồng Thành chịu thương chịu khó, bán trái cây không quản nắng mưa, tiền lời đều gom lại để mua cho mẹ một chiếc nhẫn.

Tập 68 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ vợ rớt nước mắt kể chuyện không dám gả con gái vì sợ con gái bị chồng mạt sát, đánh đập

Cũng trong tập này, trước đó có phần tham dự của cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên là bà Chiến (85 tuổi) cùng con dâu là chị Lê Thị Hoa (51 tuổi), tính đến nay chị Hoa đã làm dâu bà Chiến được 26 năm. Có lẽ đây là một trong những cặp mẹ chồng nàng dâu gây ấn tượng mạnh với khán giả xem đài. Vừa mới xuất hiện, bà Chiến và chị Hoa đã tặng cho khán giả cùng 2 MC một bài thơ giới thiệu bản thân vô cùng thú vị. Bà Chiến vốn là người yêu thích văn thơ nên cứ "xuất khẩu thành thơ" khiến không khí buổi trò chuyện thoải mái và không kém phần vui nhộn.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 6.

Bà Chiến cùng con dâu Thị Hoa.

Nhận xét con dâu mình lần đầu gặp mặt, bà Chiến đã nhận xét chị Hoa rằng: "Béo tròn béo trục, thon thon mình vại thoai thoải mình chum" khiến ai nấy đều không thể nhịn cười. Bà Chiến còn hài hước kể rằng khi mới đón con dâu về nhà bà đã dạy con trai mình rằng: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con mà không dạy nó được đằng chân nó lân đằng đầu".

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 7.

Mới ngày đầu về nhà chồng, chị Hoa đã "được" bà Chiến dặn dò kỹ lưỡng là không được cãi lời mẹ chồng.

Bà Chiến cũng không quên "dằn mặt" con dâu rằng nhất định không được cãi mẹ chồng. Nghe qua thì thấy bà có vẻ khó tính nhưng thật ra giữa 2 mẹ con lại chưa bao giờ có chuyện gì buồn lòng. Giải thích lý do vì sao mẹ chồng khó tính nhưng chưa bao giờ giận con dâu, bà Chiến cho biết: "Nó có bao giờ dám cãi tôi đâu làm sao tôi buồn". Qua những gì 2 mẹ con bà Chiến chia sẻ thì có một bí quyết được rút ra đó chính là mẹ chồng khó tính không hề đáng sợ, chỉ cần con dâu biết nghe lời mẹ chồng là cả nhà đều vui.

Mẹ vợ quyết không gả con gái vì sợ con mình bị chồng mạt sát, đánh đập - Ảnh 8.

Tập 68 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng khó tính "dằn mặt" con dâu ngay ngày đầu về nhà chồng

Chia sẻ