Mẹ Việt xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng 5 sao ở Nhật

Thu Hương,
Chia sẻ

Nghe bà mẹ xinh đẹp Phương Anh nói về hành trang đi đẻ đơn giản bất ngờ đến “không tưởng” tại bệnh viện Nhật, chắc hẳn nhiều chị em sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Phương Anh là một trong những hot-mom xinh đẹp nổi tiếng có lượng người “theo dõi” thuộc hàng khủng trên mạng xã hội. Từ khi còn bầu bí, những bộ hình gợi cảm khoe khéo những hình xăm tuyệt đẹp và đường cong gợi cảm của cô đã khiến nhiều bà mẹ phải ao ước.

Nhìn gương mặt và vóc dáng trẻ trung của Phương Anh, ít ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của hai em bé một trai một gái vô cùng đáng yêu. Trong đó, bé gái Lê Nhã An (tên thân mật là Sushi) vừa chào đời cách đây ít ngày bằng phương pháp sinh mổ tại Nhật Bản. Với những ai thường xuyên theo dõi các hoạt động trên trang cá nhân của bà mẹ xinh đẹp này, chắc hẳn đều dành ít nhiều sự ngưỡng mộ với hành trình sinh con lần thứ hai “nhẹ tựa lông hồng” của Phương Anh.

đi đẻ tại Nhật
Hình ảnh bầu bí xinh đẹp và gợi cảm của Phương Anh.

Tay không đi đẻ

Vì điều kiện riêng nên suốt thời gian bầu bí, Phương Anh ở tại Việt Nam, gần sát ngày sinh hai mẹ con mới lên đường sang Nhật. Theo chia sẻ của hot mom nổi tiếng này thì cả hai lần sinh, cô đều sinh con tại Nhật và cho dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai thì tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho bà mẹ và trẻ em tại đất nước này đều khiến Phương Anh hoàn toàn hài lòng.

Sau khi từ Việt Nam trở lại Nhật, Phương Anh đến bệnh viện và đem theo toàn bộ kết quả khám tại Việt Nam để bác sỹ kiểm tra và cho xét nghiệm máu. Khi nhập viện chờ sinh, cô cũng phải làm thủ tục khám từ đầu. Vì đăng ký sinh mổ nên hai mẹ con được yêu cầu nhập viện trước 1 ngày.

Một trong những điểm đặc biệt thú vị trong việc sinh nở tại bệnh viện Nhật mà Phương Anh chia sẻ, đó là việc các sản phụ hoàn toàn có thể “tay không đi đẻ”. Nếu như tại Việt Nam, trước khi vào bệnh viện sinh con, các mẹ luôn đau đầu trước việc chuẩn bị đồ đem theo, thậm chí có nhiều chị em còn gặp stress vì lo lắng không biết nên đem theo gì và không nên đem theo gì. Tại Nhật, vấn đề này chưa bao giờ là một điều lo lắng bởi bệnh viện luôn cung cấp đầy đủ các dịch vụ cơ bản mà các bà mẹ mới sinh cần. Chính vì vậy mà các sản phụ nhập viện hoàn toàn có thể không đem theo gì, chỉ mẹ nào điệu đà thì có thể mang thêm đồ dưỡng da và trang điểm.

Phương Anh kể, khi nhập viện, cô được tặng ngay một túi đồ to gồm tất cả đồ dùng cá nhân: băng vệ sinh đủ size, quần áo lót, tất, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm, lược, băng đô, khăn giấy ướt để lau mặt lau người, miếng thấm sữa… Phòng nghỉ của Phương Anh cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi từ Tivi, tủ lạnh, khăn tắm, máy sấy tóc..., không gian riêng tư và sang trọng chẳng kém gì khách sạn. Phần em bé thì từ quần áo, bình sữa, bỉm, khăn lau, sữa đều dùng của bệnh viện, mà mẹ không cần mất thời gian chuẩn bị từ ở nhà.

Sản phụ sau sinh được ăn 5 bữa mỗi ngày

Về chế độ ăn uống dành cho các bà mẹ sau sinh, có lẽ chế độ ăn mà Phương Anh bật mí dưới đây sẽ khiến nhiều chị em phải bất ngờ. Khác với việc kiêng khem khắt khe như ở Việt Nam, tại bệnh viện Nhật, bà mẹ xinh đẹp này được “tẩm bổ” với đa dạng loại thực phẩm, một ngày có 5 bữa gồm 3 bữa chính và 2 bữa xế. 

Đặc biệt, có những loại thức ăn mà nhiều sản phụ Việt liệt kê vào danh mục “kiêng tuyệt đối” như sushi, dứa, cá, đồ nếp… thì Phương Anh vẫn được sử dụng như bình thường và do đích thân phía bệnh viện chuẩn bị. Phương Anh còn nói đùa rằng số lượng các món ăn dành cho mẹ sau sinh nhiều đến mức bữa nào cô cũng bỏ 1 nửa vì không thể ăn hết, có khi chỉ cần một bữa trưa cũng có thể đủ cho cô ăn trong suốt một ngày.

đi đẻ tại Nhật
Vì sinh mổ nên sau 5 ngày, bé Sushi mới được về hẳn phòng của mẹ.

Sau sinh, Phương Anh cũng được da tiếp da luôn với em bé, tuy nhiên vì sinh mổ nên bé Sushi được chuyển vào phòng theo dõi, một ngày sau đó mới được trả về cho mẹ. Đặc biệt, sinh tại Nhật, Phương Anh không cần kiêng tắm gội, 2 ngày sau sinh là cô đã được cho phép đi vệ sinh thân thể. Toàn bộ việc chăm sóc sản phụ đều do y tá đảm nhiệm. Theo Phương Anh thì người nhà đến trông cũng tương tự như đi nghỉ dưỡng cùng bà đẻ, có khi còn mang đồ ăn chất đầy tủ lạnh, mang bia rượu đến ăn uống no say rồi… lăn ra ngủ.

Để được hưởng trọn vẹn dịch vụ đi đẻ như đi “nghỉ dưỡng 5 sao” tại Nhật như vừa kể trên, Phương Anh cho biết cô và ông xã lựa chọn thuê phòng đặc biệt tại bệnh viện tư. Chi phí cho một ca sinh mổ như Phương Anh hết khoảng 7.000 đô (tương đương khoảng 140 triệu đồng), trong đó các sản phụ được Nhà nước hỗ trợ 4.000 đô, cô chỉ phải chi trả số tiền 3.000 đô còn lại. Phương Anh cho biết có khá nhiều người lựa chọn sinh tại bệnh viện này, nhưng nếu chọn sinh thường, ở phòng bình thường thì số tiền trả thêm chi khoảng hơn 1.000 đô nữa, trong khi mọi dịch vụ như ăn uống, đồ tặng và cách phục vụ đều như nhau.

Qua hai lần sinh con tại Nhật, Phương Anh cho biết cảm nhận của cô là đi đẻ tại quốc gia này rất thoải mái, bởi cách chăm sóc của bác sỹ, y tá đối với bà đẻ đều rất chu đáo, tận tình. Nếu bình thường lựa chọn sinh con ở bệnh viện công và bệnh viện tư luôn có sự khác biệt khá xa thì tại Nhật, không hề có sự phân biệt. Theo những gì Phương Anh tìm hiểu, sinh con ở bệnh viện công thì chi phí rẻ hơn, có sản phụ đi đẻ vừa đủ số tiền Nhà nước cho, có người còn dư tiền đem về, nhưng cách phục vụ của các nhân viên y tế đều rất nhẹ nhàng, lịch sự từ A đến Z.

Một số hình ảnh về lần sinh con thứ 2 của Phương Anh tại bệnh viện Nhật:

đi đẻ tại Nhật
Thân hình thon gọn của Phương Anh trước khi sinh con.

đi đẻ tại Nhật
Vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ xinh đẹp sau khi sinh con thứ hai.

đi đẻ tại Nhật
Không gian sang trọng tại phòng nghỉ của Phương Anh trong bệnh viện.

đi đẻ tại Nhật
Sushi 4 ngày tuổi.

Sinh con tại Nhật
Hai mẹ con xuất viện.

đi đẻ tại Nhật
Bữa sáng của bà mẹ sau sinh.

đi đẻ tại Nhật
Bữa trưa với số lượng thức ăn nhiều và đa dạng.

đi đẻ tại Nhật
Bữa tối.

đi đẻ tại Nhật

đi đẻ tại Nhật
Bữa xế chiều và xế đêm.

đi đẻ tại Nhật
Phương Anh và cậu con trai đầu lòng Sóc.
Chia sẻ