Viết cho con trong ngày nắng gió

Bố Kem,
Chia sẻ

Những ngày hè nắng nóng, thương vô cùng Kem còi của bố. Con gái ra nhiều mồ hôi, có máu nóng giống bố nên mùa hè sẽ là khoảng thời gian khó khăn đây.

Gửi Kem yêu của bố,

Sáng nay, khi bố lên đường, gửi tin nhắn chào tạm biệt hai mẹ con mà bỗng thấy sao một tuần dài hơn bình thường, vậy nên bố muốn ghi lại điều gì đó cho con.

Bình thường, dù bố học trong trường, không được ở gần hai mẹ con nhưng tối thứ 4 và cuối tuần bố lại được về “đoàn tụ” (dĩ nhiên trừ những ngày trực chiến). Thứ 4 hàng tuần dù chỉ được ra ngoài 2 tiếng đồng hồ, nhưng với bố, đó là khoảng thời gian quý báu vô cùng. Bố được đón con từ trường mẫu giáo, được cho con ăn, được chơi với con, được ôm con ngủ một chút… Bố thích cảm giác khi con ôm cổ bố, con cười khanh khách, nhe răng, tít mắt… Nhưng tuần này thì không có 2 tiếng của ngày thứ 4 nữa. Giờ bố đang ở thành phố Hoa phượng đỏ, nơi mà bố nhắn tin về cho mẹ “Có cái nắng, có cái gió, nhưng không có 2 mẹ con Kem”.

Con gái yêu của bố, bình thường ở trong trường bình yên, trong lành, chẳng để ý bên ngoài cuộc sống thế nào. Sáng nay, ngồi trên xe ra đường để đi “công tác” mới thấy đường phố thật đông đúc, tắc nghẽn, nóng nực. Bố lại mường tượng đến cảnh sáng sáng mẹ đèo con sang nhà bà để đến trường: cũng bon chen cùng dòng người hối hả, cũng mướt mồ hôi, cũng phải hít bao khói xe… bỗng nhiên thấy xót xa vô bờ. Lại ước giá mà bố được ngồi trước cầm lái để che hết cái nắng nóng, cái gió bụi cho 2 mẹ con…

Những ngày hè nắng nóng, bố thương vô cùng Kem còi của bố. Con gái ra nhiều mồ hôi giống bố, có máu nóng giống bố nên mùa hè sẽ là khoảng thời gian khó khăn đây. Mới đầu hè thôi mà nắng đã nóng bỏng người, rát và cháy xém da. Lúc con ngủ dù bật quạt vù vù mà mồ hôi vẫn ướt đầu. Bố mẹ thường lo không biết trong cái nắng nóng, con có ăn uống được không? Ở trường con có đủ gió mát không? Khi con chơi toát mồ hôi các cô có lau lưng cho con không…

Bố con mình cùng cố gắng vượt qua mùa hè oi bức, nắng nóng này nhé con! Bố phải bắt đầu công việc ở đây rồi. Bố cũng sẽ làm việc chăm chỉ để thời gian qua nhanh còn về với 2 mẹ con chứ nhỉ! Hai mẹ con ở nhà ngoan, nhớ bố… khi nào bố về sẽ có quà nhé!

Yêu con thật nhiều!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ, chia sẻ suy nghĩ và tình cảm yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ