Viết cho con gái mẹ không bao giờ được gặp

P.L,
Chia sẻ

Chưa bao giờ mẹ tưởng tượng được rằng, mẹ lại có thể mất con ngay khi con đang còn say sưa nằm lắng nghe cuộc sống từ trong bụng mẹ.

Con gái thương yêu của mẹ!

Ngày hôm nay khi đã có thể tự ngồi dậy được, mẹ đang cố gắng gượng từng chút từng chút một để viết cho con một vài dòng tâm sự, cũng như để con mang theo dọc đường khi không còn có thể ở bên mẹ nữa. Và mẹ viết cũng như tự trấn an mình khi không còn có thể hàng ngày xoa vào bụng mẹ và bắt đầu nói với con hàng trăm thứ chuyện về cuộc sống của bố mẹ và ở xung quanh bố mẹ. Mẹ không thể nào tin được rằng, mẹ đã mất con. Vĩnh viễn mất con trong cuộc đời này.

Con gái yêu thương ơi, mẹ biết con sẽ không trách, không hận mẹ, vì con sẽ hiểu rằng mẹ đã cố gắng chăm chút, yêu thương con thế nào, và mong ngóng con từng giờ phút một cho đến ngày con bước vào cuộc đời này. Thế nhưng, mẹ đã không thể làm được như những gì mẹ mong muốn.

Mẹ đã bỏ đi cơ hội làm mẹ của mình. Để tất cả những người còn ở lại với cuộc đời này như bố mẹ, đều cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Chưa bao giờ mẹ tưởng tượng được rằng, mẹ lại có thể mất con ngay khi con đang còn say sưa nằm lắng nghe cuộc sống từ trong bụng mẹ. Mẹ đã ngỡ rằng đó là nơi an toàn nhất với con của mẹ. Vậy mà… Thực tế phũ phàng hơn cả những gì ta tưởng tưởng ra. Vì mẹ mà con đã không thể bước đi trong cuộc đời này.

Mẹ đã bất tỉnh từ giây phút mình bị trượt chân ở cầu thang ấy. Mẹ không thể nhớ bất cứ điều gì đã diễn ra trong khoảnh khắc đó, ngoài cảm giác hốt hoảng về sự an toàn của con. Mẹ ngất lịm đi trong khi người ta đưa con ra khỏi cơ thể mẹ. Con đã hóa thành một thiên thần bé nhỏ, bay đi. Con gái yêu, mẹ đoán lúc đó con sẽ khóc, sẽ ở lại rất lâu và nhìn người mẹ đang thiếp đi vì mệt mỏi và mất mát. Con không trách mẹ. Nhưng bản thân mẹ đã tự trách mẹ hàng ngàn, hàng vạn lần như một nỗi ám ảnh không bao giờ có thể nguôi. Đến bây giờ hình ảnh của con cứ hiện về trong mẹ, hàng đêm. Mẹ chỉ muốn biết một điều rằng, con có đang an toàn?

Con yêu!

Mẹ và con chỉ có duyên với nhau chưa đầy 5 tháng. Nhưng mẹ lúc nào cũng cảm nhận được sự tồn tại của con ở bên cạnh mẹ. Mẹ yêu thương và nâng niu cảm giác đó, cũng như mẹ sẽ không bao giờ quên con. Đứa con gái bé bỏng của mẹ. Con đã cùng mẹ trải qua rất nhiều những chuyện diễn ra trong cuộc sống này, suốt 6 tháng. Đó là quãng thời gian mẹ cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Bởi vì con. Tất cả là vì con. Nhưng con không thể ở lại với mẹ lâu hơn được nữa. Con sẽ ở lại nơi thiên đường kia với biết bao nhiêu hạnh phúc, dịu dàng đang chờ đợi con. Rồi tương lai, một ngày nào đó, con lại được đầu thai. Có thể con sẽ lại nằm trong cơ thể của một người mẹ khác. Con đã quên mẹ từ lâu. Nhưng mẹ tin rằng, tất cả các bà mẹ khi có con cũng đều yêu thương con dạt dào như tình cảm mà mẹ dành cho con.

Còn mẹ, sau này mẹ cũng có thêm nhiều những đứa con khác. Nhưng con vẫn là đứa con gái đầu tiên đầy kỉ niệm và ngập tràn cảm xúc cùng mẹ. Mẹ sẽ mãi ngóng trông theo hướng con đi bằng trực giác của một người mẹ. Mẹ sẽ đặt hình ảnh của con trong trái tim mẹ mãi mãi. Con hãy luôn nhớ tới điều đó để can đảm hơn khi bước đi giữa thiên đàng, con nhé. Và phải nhớ rằng, dù ở đâu con cũng phải giữ cho mình được sự yêu thương và vị tha…. Để biết rằng, xung quanh mình còn biết bao nhiêu người đang yêu thương và lo lắng dõi theo mình.

Mẹ yêu con!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn

Chia sẻ