Trẻ con mách tội

Hải Minh,
Chia sẻ

Gấu nghịch quá nên bị bà nội mắng. Thế là Gấu chạy đến bên bố mách tội: “Ba ơi, ba có người mẹ thật là khó tính quá đi. Con còn không chịu nổi nữa đó!”.

1. Gấu sờ lên tay mẹ và hỏi:

- Cái gì đây hả mẹ?

- Lông tay con ạ.

Gấu đưa tay lên đầu sờ tóc mình và hỏi tiếp:

- Vậy cái này là lông đầu phải không mẹ?

2. Trên đường dưa Gấu đến lớp, Gấu buôn chuyện với mẹ:

- Mẹ ơi, con biết vì sao ăn nhiều lại lớn nhanh rồi đấy!

- Thế à? Vì sao con?

- Thế ăn nhiều mà không lớn nhanh thì lấy cái gì mà đựng!

3. Ba ngồi gỡ cua cho Gấu ăn, Gấu hỏi:

- Ba ơi, cái lưỡi con cua ở đâu?

- Cua không có lưỡi!

- Không có lưỡi làm sao nói?

- Cua không biết nói!

- Vậy nó đói bụng thì làm sao?

- Thì nó đi kiếm ăn.

- Nhưng nó phải làm sao cho mẹ nó hiểu?

- À, nó sẽ giơ càng lên làm hiệu!

- Con hiểu rồi (nét mặt cực kỳ thông cảm), con cua bị câm!

4. Gấu nghịch quá nên bị bà nội mắng. Thế là Gấu chạy đến bên bố mách tội:

- Ba ơi, ba có người mẹ khó tính quá đi. Con còn không chịu nổi nữa đó!

5. Gấu hỏi cô bạn của mẹ đang mang bầu:

- Cô ơi bụng cô to thế?

- Có em bé trong đó, mai mốt cô sinh em ra.

- A, thích quá! Bụng bố cháu cũng to lắm, mai cháu bảo bố sinh em bé giống cô nhé!

6. Mẹ hay ôm Gấu vào lòng, hỏi con yêu mẹ nhiều hay ít, thỉnh thoảng con trả lời: Yêu ít. Mẹ bảo: yêu ít là hư, yêu nhiều mới ngoan.

Hôm qua, Gấu nhảy phắt từ trên ghế xuống, va chân vào bàn, Gấu khóc mếu máo. Bà hỏi: Cháu có đau không, đau nhiều hay ít. Gấu trả lời: Đau nhiều, bà ơi, đau ít là hư hả bà?

7. Gấu bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con thích nhà mình căng bạt!

- Để làm gì hả con?

- Con thích căng bạt, giống như hồi nọ cưới dì ấy!

- Đấy là cưới dì thì mới căng bạt, chứ bình thường ai lại căng hả con?

- Thế thì ông cưới đi để còn căng bạt!

- Ông chêm vào: Ông bà già rồi...

- Thôi, không ai chịu cưới thì để cháu cưới vậy!

8. Tối nay mẹ hò hét Gấu đi ngủ, con chợt quay qua nói với ba:

- Ba ơi mẹ cãi lộn với con!

9. Bố ốm, ko chịu uống thuốc, mẹ sai Gấu cho bố uống thuốc. Gấu mang viên thuốc ra nhét vào mồm bố nói: "Ngoan, há mồm". Bố buồn cười quá há ngoác mồm ra, thế là tọt viên thuốc vào. Gấu vỗ tay khen bố ngoan quá!

10. Gấu được bố mẹ cho về quê chơi. Hôm đầu đi ị xong bị chó ăn mất. Hôm sau rút kinh nghiệm, ị xong cu cậu đứng dậy dõng dạc bảo cả nhà:

- Của con đấy, không cho ai ăn đâu!

Chia sẻ