"Tôi đã sai lầm khi sinh con ở tuổi 57"

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Bốn năm sau khi sinh con ở tuổi 57, trở thành bà mẹ già nhất nước Anh thời điểm đó, bà Sue Tollefsen lần đầu tiên thú nhận rằng thật là một "sai lầm" khi không sinh con sớm hơn.

Trong cuộc trò chuyện cởi mở mới đây, Sue Tollefsen cho biết gần đây bà đã không thể chăm con gái Freya trong nhiều tuần liền, sau khi bị nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng, khiến bà phải nằm một chỗ qua Giáng Sinh.

Bà giáo về hưu 61 tuổi cho biết, kinh nghiệm của trận ốm khiến bà nhận ra mình có thể không sống lâu được để nhìn con gái lớn lên. Giờ đây, bà tin rằng 50 tuổi nên là giới hạn cuối cùng để làm cha mẹ.

"Sự thật là bạn học được từ các sai lầm, và sai lầm của tôi là không có con sớm hơn", bà chia sẻ.

"Tôi quá ốm, tôi từng nghĩ theo nghĩa đen là mình đang chết. Tôi đã không ngừng lo về Freya - và lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng tôi có thể không ở bên cạnh con bé được nữa", bà kể.


Sue Tollefsen cùng con gái vào năm 2010. Ảnh: BBC.

Theo irishhealth, Tollefsen - sống bằng lương hưu trong một căn nhà hai phòng ở Essex - cũng cho biết quyết định sinh con muộn của mình đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các bậc cha mẹ khác như thế nào.

Một bà mẹ khác từng nói thẳng vào mặt bà rằng quyết định sinh con này là ích kỉ, bởi bé Freya sẽ bị bắt nạt.

"Tôi đã òa khóc, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tổn thương", bà kể.

Tollefsen đã gây ra làn sóng tranh cãi vào năm 2008 khi bà sinh Freya, hiện 4 tuổi, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, bằng tinh trùng của bạn đời và trứng của một người hiến.

Ban đầu, khi bị chỉ trích về việc quá già để làm mẹ, bà từng khẳng định rằng mình sẽ không hối hận, và thậm chí còn muốn có thêm một em bé khác. Nhưng giờ đây, bà đang cảm nhận sức nặng của việc chăm con, đặc biệt sau khi chia tay với bạn đời vào năm ngoái.

Chia sẻ