Tớ là... chân dài ấy mà
Đến giờ ăn trưa, mỗi bạn ngồi một ghế. Cún không ngồi vào ghế của mình mà chạy ra chỗ bạn đang ngồi, túm tóc bạn và nói: “Đứng lên”. Mẹ quá kinh ngạc vì lối “giang hồ” của con.
Quỳnh Chi có tên ở nhà là Cún. Cún năm nay 4 tuổi và đã đi lớp. Cún chỉ khóc nhè mấy ngày đầu chưa quen, còn sau đó, Cún được cô giáo đặt biệt danh là “con vẹt”.
1. Cả lớp đang ngồi chăm chú nghe cô giáo đọc truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, đến đoạn nàng Bạch Tuyết ăn phải quả táo bị tẩm thuốc độc và lăn đùng ra ngất, bỗng nhiên Cún đứng phắt dậy nói: “Cô ơi, lớn lên con sẽ đi bán táo”.
- Tại sao con lại đi bán táo?
-Vì có nhiều người thích ăn táo như Bạch Tuyết lắm ạ.
6. Buổi sáng, mẹ cho Cún một gói bim bim mang đến chia cho các bạn. Đến lớp Cún chỉ ăn một mình mà không cho bạn nào, mặc kệ các bạn đừng vòng quanh nhìn Cún. Cô giáo bảo Cún nên chia cho các bạn cùng ăn cho vui thì Cún nói ngay: “Của bố con mua chứ, có phải bố các bạn mua đâu”.
7. Giờ thể dục, Cún chẳng may giẫm vào chân bạn.“Sao Cún giẫm vào chân tớ?”, “Tớ xin lỗi. Tại tớ là chân dài mà”.
8. Buổi chiều, thấy mẹ đến đón, Cún tự giác đứng lên lấy balô và dép để đi về. Sau khi chào cô giáo vẫn thấy Cún chần chừ đứng lại mà không đi theo mẹ. Cô giáo nhắc: “Cún không đi về cùng mẹ hả con?”.
-Con đừng chờ xem cô giáo dặn ngày mai có phải đi học hay không?
- Mai nghỉ học Cún nhé.
- Vâng ạ. Thế thì con yên tâm rồi. Bố mẹ con sẽ không phải đùn đẩy việc đưa con đến lớp nữa.