Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Tờ giấy nó cứ... nhổm dậy mẹ ạ"

Susu,
Chia sẻ

Cún ngồi cuộn tờ giấy thành hình ống, rồi duỗi nó ra, nhưng nó cứ quăn lên, vuốt mãi khồg được, Cún bảo mẹ: "Mẹ ơi, sao cái tờ giấy này nó cứ nhổm dậy ý mẹ ạ!".

1. Bà nội nằm với Cún, bà vô tình quay hết quạt vào bà, Cún nằm một lúc nóng quá không biết nhắc bà thế nào liền đưa tay sờ lên trán rồi gọi:

- Bà ơi, cháu sốt rồi này!

2. Cún (giả giọng ông bán phở):

- Bác dùng gì bác?

- Mẹ: Cho tôi 1 tô tái nạm!

Cún quay sang ba hỏi tiếp:

- Bác dùng gì bác?

- Ba: Cho tôi tô tái chín!

Cún quay đầu vào bếp hét toáng lên:

- Em ơi cho hai đứa nó 1 tái nạm, 1 tái chín!

3. Cún ngồi cuộn tờ giấy thành hình ống, rồi duỗi nó ra, nhưng nó cứ quăn lên, vuốt mãi khồg được, Cún bảo mẹ:

- Mẹ ơi, sao cái tờ giấy này nó cứ nhổm dậy ý mẹ ạ!

4. Buổi tối, Cún nằm mãi không chịu ngủ, cứ lăn bên nọ, lộn bên kia. Mẹ dỗ mãi không được, mẹ giả vờ sụt sịt, Cún bò ra chỗ mẹ hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ làm sao mà sụt sịt đấy? (tưởng mẹ khóc)

- Mẹ buồn! - Mẹ trả lời.

- Làm sao mẹ buồn?

- Vì bé không chịu ngủ!

- Mẹ ơi, thế mẹ cứ buồn đi, con không ngủ đâu!

5. Cô Hồng hàng xóm nhà Cún nhờ ông bà Cún thỉnh thoảng sang ngó hộ nhà vì cô về quê, bố cô mất. Lúc cô về, Cún hỏi bà:

- Bà ơi cô Hồng nói gì thế?

- Bố cô vừa mất cháu ạ!

Cún nghe xong nghĩ ngợi gì đó mông lung lắm, rồi hỏi:

- Sao ông nhà mình không chết hả bà?

6. Đang ngồi chơi thì Cún đánh rắm một cái rõ to, to đến nỗi chính Cún cũng phải ngạc nhiên. Cún ngơ ngác quay qua quay lại rồi bảo bà:

- Bà ơi đít kêu!

 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ