Thư gửi ba má nhân ngày Tết thiếu nhi

,
Chia sẻ

Thư con nhờ chị Ti viết. Chị kêu mỏi tay lắm rồi. Chị Ti nói con nhiều chuyện quá, chị Ti không viết giùm con nữa. Nên thôi con gửi trước cho ba má 10 điều ước này heng.

Thư gửi đến: Ba má
Người gửi: Con
Người viết giùm: chị Ti 9 tuổi, con của dì Ba.


Ba má ơi,

Đêm qua, con nghe ba nói với má chuẩn bị quà tết thiếu nhi cho con. Má nói với ba sẽ mua cho con một cái cặp táp mới và đồ chơi xe điều khiển Hắc Đế. Con định mở mắt ra và ôm hun má một cái rồi nói cho má biết con đã không còn thích Hắc Đế, con thích chiếc Tia Chớp, nhưng rồi con sợ má đánh vô đít con nên con nhắm mắt và ngủ quên luôn tới sáng.

Ba má có biết là sáng nay con đi học mà con buồn ơi là buồn không. Con buồn cả một ngày vì con nghe ba nói với má thuê chú Tư đưa đón con đi học.

Con xin ba má qua nhà dì Ba chơi với chị Ti, con đâu có chơi gì với chị Ti. Con nhờ chị Ti viết giùm con những điều ước của con về quà tặng cho ngày tết thiếu nhi. Ba má có thể đọc rồi không làm cũng được, nếu ba má không thích những đề nghị quà tặng của con thì ba má cứ đi mua xe Tia Chớp và cặp táp. Con hứa không buồn ba má và ba má hứa không la con khi đọc xong thư của chị Ti viết giùm con heng.

Và đây là những mong ước của con:
 
Con ước có một ngày ba nói với con là con làm biếng và ở dơ giống ba y chang

1. Con ước không phải đi học và được đón về bằng xe chú xe ôm. Con muốn ít nhất là ba hay má đưa con đi học, để buổi sáng con được ôm và hít hít cái lưng của ba má.

2. Con ước ba chịu xem phim chiến binh Bakugan với con, và ba không có nói phim của con là phim nhảm nhí. Con hứa sẽ giải thích cho ba nghe về Pokemon và Bakugan.

3. Con ước má không bao giờ nói “cho con đi bán vé số” chỉ vì con không chịu ngồi rèn chữ. Má khen mấy bạn đi bán vé số ngoan, biết giúp đỡ ba má các bạn ấy sau giờ học, nhưng má lại nói là sẽ phạt con cho con đi bán vé số. Con sẽ đi bán vé số vì con muốn con được khen con ngoan, chứ không phải là con hư.
 
Con ước má giả bộ nước cam trong chai bổ dưỡng hơn cam vắt
 

4. Con ước gì ba má không bực mình chỉ vì con hay để quên cặp táp hoặc muốn đi tè sau khi ba má khoá cửa nhà mình. Con cũng không biết tại sao lúc ba kêu con đi tè thì con lại không có mắc, còn lúc ba khoá cửa xong thì tự nhiên nó lại mắc. Đâu phải lỗi tại con. Mình chỉ cần mở khoá ra thôi mà!

5. Con ước gì má và con chơi trò chơi giả bộ vầy nha: má hãy nói rằng nước cam vắt độc hại, nước cam trong chai thì bổ dưỡng và tốt cho con. Để thỉnh thoảng đi ăn sáng, má mua nước cam chai cho con uống. (Cam vắt với mật ong thì con uống ở nhà được rồi, ra tiệm mình uống cam chai được hôn mẹ?)

6. Con ước gì mỗi khi con té đau, má vỗ tay khen con sao mà khéo léo, sao con có thể làm cơ thể con dơ và đau giỏi vậy. Con hứa với má con sẽ cẩn thận hơn, con sẽ chú ý không để bị té và chạy sau khi ăn xong. Con đã bị đau, mà bao giờ má cũng la con hoặc đánh vô đít con thì con đau thêm lắm đó. Má bị đau hay đứt tay con luôn ôm má con hun má cho má bớt đau mà.

7. Con ước gì ba má kiên nhẫn nghe con nói ra nỗi buồn của con. Khi ba má hỏi con buồn cái gì giận cái gì, có lúc con chưa muốn nói ra… thì ba má chờ từ từ con sẽ nói. Hễ ba má hỏi mà chưa nói thì ba bao giờ cũng nói “bất hiếu, con cái mà dám giận cha giận mẹ” hoặc “kệ nó đi em”, má sẽ nói: “giận thì giận luôn nha”. Ba má có biết là những lúc đó con rất buồn không? Má giận con, có bao giờ con kêu má giận con luôn không? Con lúc nào cũng nói “con xin lỗi má” và “ thôi mà má”. Còn ba má thì hay mặc kệ nỗi buồn của con lắm đó.
 
Con ước có một ngày con thức dậy, má nói thôi con làm biếng đi học
 thì mình nói dối cô giáo conbị đau bụng
 

8. Con ước có một ngày con thức dậy, má nói thôi con làm biếng đi học thì mình nói dối cô giáo con bị đau bụng, má từng nói dối với giám đốc là má bị sốt cao mà. Rồi má dẫn con đi chơi điện tử từ sáng tới chiều, chơi gắp thú, đi ăn phở 24, má còn nói muốn ăn bao nhiêu thì ăn, còn nếu muốn bỏ mứa nửa tô cũng được…

9. Con ước có một ngày ba nói với con là con làm biếng và ở dơ giống ba y chang. Ba khen con sao mà giỏi quá, có thể vừa tè vừa ngủ… Má khen con giỏi quá có thể ngủ trên một vũng nước. Nếu con được khen như vậy, con hứa với ba má là con sẽ không bao giờ làm ướt nệm của má, con không bao giờ làm cho cái phòng con thơm mùi nước tiểu khiến ba nhức đầu, con hứa sẽ nhớ đi đánh răng mỗi tối, con hứa sẽ rèn chữ thật đep.

10. Con muốn mỗi ngày trước khi ngủ, ba hay má luôn ở cạnh con. Con không muốn đi ngủ với bà ngoại vì ba má bận đi tiệc công ty. Con ước ba không bao giờ nói “hôm nay ba mệt chuyện công ty, con chơi một mình đi”.

Chị Ti nói chị Ti mỏi tay lắm rồi, còn hơn chép phạt nữa. Chị Ti nói con nhiều chuyện quá, chị Ti không viết giùm con nữa. Nên thôi con gửi trước cho ba má 10 điều ước này heng.

Ba má không thích làm theo ý của con thì thôi, nhưng ba má đừng có… la con nha.

Con nói thiệt là con thương ba thương má hơn cả chiếc xe Tia Chớp. 

 
Ký tên
Con nè
Trần Thị Nhung (TPHCM)
 
Sài Gòn Tiếp Thị
Chia sẻ