Thông minh gà và thông minh cá

Hải Minh,
Chia sẻ

Mon thích ăn thịt gà nhưng mẹ lại cứ bắt ăn cá để thông minh. Một hôm mẹ khen: "Mon thông minh quá", cô nàng tranh thủ: "Đấy là con thông minh gà, không phải thông minh cá đâu nhé!".

1. Mon đặc biệt rất thích ăn thịt gà. Nhưng mẹ lại bảo con phải ăn nhiều hải sản, đặc biệt là cá thì mới thông minh. Một hôm mẹ dạy Mon học bài, Mon học nhanh lắm. Mẹ khen:

Con thông minh quá!

Mon tự hào:

Đấy là con thông minh gà đấy, không phải thông minh cá đâu nhé!

2. Hôm nay Mon lại lười học, bị điểm kém. Mẹ phạt tuần này Mon không được xem tivi nữa. Buổi tối mẹ thấy Mon học bài xong, vào phòng riêng đóng cửa lại. Mẹ tưởng Mon vào xem trộm tivi, ngó vào xem thì thấy con đang nằm thẫn thờ. Mẹ hỏi:

Con đang làm gì đấy?

- Con đang nhìn cái tivi. Con chỉ nhìn cho đỡ buồn thôi chứ không bật tivi lên xem đâu. Tivi nhà mình đẹp mẹ nhỉ!?

Cuối cũng mẹ lại phải nằm nói chuyện với Mon suốt cả tối để Mon đỡ buồn.

3. Hồi Mon mới tập nói, có lần bà ngoại ngồi tỉ tê tâm sự với cháu:

Tối nay Mon ngủ với ai?

- Bà ngoại!

- Thế tối nay bà ngoại ngủ với ai? (Ý bà muốn hỏi ngược lại)

Ông nội! (Chẳng là Mon hay ở nhà ông nội và ngủ với ông mà)

!?!?!?

4. Khi được 2 tuổi, có lần đang ngồi chơi thì nàng ta bủm một cái rõ to, đến nỗi chính bản thân cũng phải ngạc nhiên, ngơ ngác quay ra bảo bà:

Bà ơi, mông nó kêu!

5. Bố đi làm về hỏi Mon:

Con có thương bố không?

Mon đang xem hoạt hình nên ngó lơ, làm thinh. Bố lại tiếp tục hỏi:

Mon có thương bố không?

Mon vẫn giả vờ không nghe thấy. Bố cáu quá quát yêu con:

Mon “bố nháo” quá!

Nghe thấy thế, Mon đi lại khều khều bố, bảo:

Bố không được nói “bố nháo” nha. Mon đang bận mà. Bố xin lỗi Mon đi!

6. Mon thắc mắc với mẹ:

Mẹ ơi sao tóc bố ít thế?

- Tại vì bố thông minh, bố phải làm việc nhiều lấy tiền nuôi Mon nên tóc không mọc được.

- A, vậy là con biết tại sao tóc mẹ dài rồi!!!

- !!!!

7. Ba mẹ đưa Mon về quê ăn giỗ. Mon đang hí hoáy chơi thì một ông lại gần bảo:

Ông là anh của ông ngoại cháu nên cũng là ông ngoại cháu đấy nhé!

- Cháu nghĩ là cháu chỉ có một ông ngoại thôi ạ!

- Nhưng ông là anh của ông ngoại cháu thì cũng phải là ông ngoại của cháu chứ!?

- (Nghĩ một lát rồi cười hơ hơ) Thế sao 2 ông ngoại lại chỉ có một bà ngoại thôi à?

8. Dạo này Mon lười ăn, mẹ lại hay đón Mon tan trường muộn nên thường cho vào cặp con cái bánh trứng để chiều muộn ăn lúc chờ mẹ đến đón. Hôm trước thấy Mon bảo mẹ: “Mẹ ơi con mang 2 cái nhé”. Mẹ đồng ý. Hôm sau lại thấy nàng bảo: “Mẹ ơi con mang 3 cái nhé”. Mẹ lăn tăn nhưng vẫn đồng ý. Hôm sau nữa thì Mon đòi tăng lên 4 cái. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

Con ăn vậy thì tối còn bụng nào mà ăn cơm?

- Nhưng con nói 2 bạn lại đây thì toàn 3 bạn chạy đến thôi!

9. Tối qua, Mon nằm cạnh mẹ khóc lóc, ỉ ôi đòi mẹ ôm và ru ngủ. Mẹ đang bận nên bảo sang bố. Mon không chịu khóc lóc to hơn, bị mẹ phát cho hai cái vào mông. Bố tranh thủ nựng con:

Ôi, con gái ngoan thế mà bị mẹ đánh à? Ra đây bố yêu, không cần mẹ nữa!

Mon vừa khóc mếu vừa nói:

Bố không biết thì thôi, mẹ đánh để tốt lên đấy, để thành người tốt đấy. Bố ra chỗ khác đi!

10.  Hai mẹ con đang ngồi xem tivi, tự dưng mẹ thấy Mon cứ “tặc… tặc… tặc”, còn đầu thì gật gù. Tưởng con đang hát, mẹ hỏi:

- Mẹ: Mon hát bài gì đấy?

- Con: Không mẹ ạ, con đang nói chuyện với con thạch sùng.

- Mẹ: Thế thạch sùng nói gì với con?

- Con (trả lời đầy thất vọng): Con nói mãi chả thấy thạch sùng nói gì. Chắc con nói thạch sùng không hiểu.

Chia sẻ