Bất cứ đứa trẻ nào cũng háo hức chờ đón và mong mỏi mùa trung thu nhộn nhịp, tưng bừng, và Thiện Nhân cũng vậy. "Chú lính chì" cùng các anh trai không chỉ thích thú với những đồ chơi nhiều màu sắc và không khí lễ hội đang ngập tràn khắp mọi nơi trên phố phường, mà còn vui sướng đón nhận một "món quà" đầy ý nghĩa từ mẹ Mai Anh.
Để giúp các con tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống và muốn dành cho con một Trung thu ý nghĩa, vui vẻ, năm nay chị Mai Anh đã đưa Thiện Nhân và anh Hải Minh đến tham gia một lớp học làm bánh Trung thu.
Tại đây, cậu bé đáng yêu và luôn biết quan tâm đến những người xung quanh không chỉ tỏ ra vô cùng háo hứng, mà còn thể hiện thêm một nét cá tính đầy nghịch ngợm và hiếu động rất riêng của mình.
Vậy là cậu bé Thiên Nhân đã có thêm một kí ức tuổi thơ đẹp đẽ rồi đấy! Hãy cùng ngắm những hình ảnh của “chú lính chì” trong buổi học làm bánh nhé!
Thiện Nhân lúc "ngơ ngác" nghe các cô hướng dẫn cách làm bánh.
Bắt tay vào thực hành với công đoạn nhào bột, Nhân bắt đầu thấy hào hứng hơn nhiều, vì trải nghiệm thực tế bao giờ cũng thú vị hơn so với việc chỉ nghe lý thuyết.
Cậu bé cũng rất tỉ mỉ khi nặn bánh thành hình, bánh của Nhân có hình trái tim để dành tặng cho mẹ.
“Ha ha, bột dính vào mặt bạn kia trông buồn cười quá!”, Nhân thấy không khí càng lúc càng vui vẻ hơn.

Sau một lúc “vật lộn”, cả tay và mặt Nhân cũng bắt đầu lấm lem bột mì.