Theo con đi học tiếng Anh ở trung tâm

,
Chia sẻ

Thầy giáo Sam bảo: "Không quan trọng hôm nay con học mấy từ mới. Chỉ cần con nhìn thấy sự vật, đồ vật, hiện tượng, có thể miêu tả bằng tiếng Anh và vận dụng từ vựng là ổn rồi".

Lớp tiếng Anh của con dành cho bé 9 tuổi ở trung tâm Justkids. Thầy giáo Sam Murry đến từ Australia, sang Việt Nam đã hơn 1 năm, nói tiếng Anh siêu hay và dạy các con rất nhiệt tình.
 
Lớp học kéo dài 2 tiếng nhưng chẳng hề mệt và chán tí nào. Vì thầy luôn "học sinh" phải hoạt động và suy nghĩ, tìm từ tiếng Anh. Một "luật lệ nghiêm khắc trong lớp học của thầy Sam là "not Vietnamese" (không nói tiếng Việt).
 
Mở đầu là trò chơi Bomb hâm nóng không khí của cả lớp. Các con cùng mô tả quả bom bằng tiếng Anh, sau đó sẽ chọn ô, luyện đọc các từ A1, B3, C2, D4... xem bạn nào giành được ô có nhiều tiền nhất, bạn nào "dò" phải bom.
 
 
Nhanh nhanh, cả lớp chia làm 2 đội, kê bàn ghế, chơi trò "Over, under and over".
 
Mỗi bạn sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật là "trèo lên ghế, chui xuống gầm bàn, trèo qua ghế", trong lúc đó tai vẫn phải nghe xem thầy đã đọc từ gì, mắt phải nhìn tinh xem hình ảnh từ thầy đã đọc nằm chỗ nào và nhanh tay nhặt lấy đưa cho thầy. Bạn nào nhanh hơn, bạn ấy sẽ thắng.
 
 
Đội nào chơi tốt hơn (không tranh nhau, cãi nhau) sẽ được thầy thưởng kẹo chocolate. Trò chơi này giúp con ôn luyện từ vựng và nhớ từ lâu lâu hơn.
 
Nào, bây giờ cả lớp giở sách "page 36" để học tiếp bài hôm trước. Cả lớp học mẫu câu "These are" (Đây là những) và "Those are" (kia là những), chú ý cách đọc âm để lưỡi giữa hai răng và phát âm.
 
 
Cả lớp hăng hái luyện đọc và "tranh nhau" giơ tay đặt câu.
 
 
Vèo một tí, đã đến 4h chiều. Cả lớp được ra chơi, ăn bánh và uống sữa. Thầy Sam lại tranh thủ ghi nhận xét của từng bạn để bố mẹ xem hôm nay bạn ấy ở lớp học thế nào, có tiến bộ không?

Sau 15 phút thư giãn, các bạn tiếp tục học tiếng Anh. Bây giờ phải tập viết và làm bài tập tiếng Anh trong sách nào.
 
Trong bài có từ miêu trả trời, mấy, thời tiết, thầy đưa cả lớp ra ngoài trời để miêu tả trực tiếp nhé!

Kết thúc buổi học, các con được chơi trò Bingo. Thầy Sam bảo: "Đây là trò chơi phát triển khả năng Nghe và Viết". Bạn nào chơi giỏi sẽ được tự tay chọn gọt bút chì hoặc tẩy thơm phưng phức.
 
 
Con thích nhất là học tiếng Anh ở đây vì được hoạt động nhiều và không phải lo làm bài tập về nhà.

Thầy Sam chia sẻ: “Các bạn học sinh Việt Nam rất chăm chỉ và thông minh, không kém phần hiếu động. Ở lớp học tiếng Anh của tôi, nhiều phụ huynh thắc mắc sao thầy không giao bài tập về nhà để các con có thể học và nhớ từ lâu.

Quan điểm của tôi lại khác. Học tiếng Anh, tốt nhất là để các bạn được hoạt động nhiều. Cái chính là các bạn rèn luyện kỹ năng nghe, nói, nhớ từ và vận dụng được từ. Không nên quá nặng nề về vấn đề bài tập về nhà. Không nhất thiết hôm nay con đi học phải học được mấy từ, đặt được mấy mẫu câu. Chỉ cần các con nhìn thấy sự vật, đồ vật, hiện tượng, có thể miêu tả bằng tiếng Anh và nhớ từ vựng lâu là ổn rồi".
Nam Hải
Chia sẻ