Thằng "quý tử" dại gái

,
Chia sẻ

Nghe cậu con quý tử thông báo là sẽ đưa bạn gái về ra mắt bà Hợi khấp khởi mừng, đứng ngồi không yên...

Con bà, thằng Huy bé bỏng của bà sắp trở thành một chàng thuyền trưởng sau khi tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải mà vẫn chưa yêu đương ai cả làm bà sốt ruột quá.

Cảnh mẹ con côi cút khi bố Huy qua đời sớm làm bà cứ mong mỏi có con dâu. Ai cũng bảo bà vội vàng làm gì khi thằng Huy mới có hơn hai mươi tuổi đầu nhưng bà kệ. Con bà bà giục chứ có giục người ngoài đâu.
 
Rồi cái ngày bà mong đợi cũng đến, thằng Huy dẫn bạn gái về đến nhà bà mới té ngửa, từ sửng sốt, bà trở nên phẫn nộ. Mọi sự vui mừng háo hức biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ phừng phừng giận dữ của bà. Bà rít lên nho nhỏ để tránh cho bà con hàng xóm nghe thấy.

-    Sao cô dám theo con tôi về đây? Thế này là thế nào? Huy, thế này là thế nào?
-    Con yêu Hân, con dẫn cô ấy về giới thiệu với mẹ - Huy ngập ngừng
-    Mày điên rồi, con ơi là con. Cút ngay….
-    Bác ơi, cháu….
-    Im, im ngay…trơ trẽn…- Bà Hợi rít lên rồi ngồi phệt xuống hè khóc than.
 
Đã biết con bé ăn nằm với thằng khác như vợ chồng, mà sao con trai bà vẫn còn bị mắc bẫy...???



Hân thì im lìm đứng nép vào góc hè, mặt tái mét vì cô biết trước cái ngày kinh khủng này sẽ đến. Huy thì bối rối không biết làm sao, không biết nên giải thích với mẹ hay động viên người yêu.
 
Đối với bà Hợi việc Huy yêu Hân là một điều kinh khủng, bà không thể chấp nhận được… Năm thứ 2 đại học, Huy chuyển ra ngoài ở trọ, thương con bà lọ mọ bắt xe ô tô ra tận Hải Phòng.

Sau khi xem xét thu dọn chỗ ở cho con bà không ngại ngần làm quen với các phòng trọ xung quanh để gửi gắm thằng con yêu quý. Các phòng xung quanh cũng đều là sinh viên, người đi làm thuê, đều là người các tỉnh khác đến trọ, nên họ rất vui vẻ cởi mở. Những ngày ở chơi với con, bà đặc biệt qúy mến một cặp vợ chồng trẻ trọ cùng dãy với Huy.

Cậu trai là sinh viên năm cuối trường Hàng Hải, trông có vẻ chin chắn, phong độ, đàng hoàng, cô gái – chính là Hân có giọng nói nhỏ nhẹ, đang làm văn phòng cho một công ty đất Cảng. Nhìn họ âu yếm, chăm soc nhau bà cũng vui lây. Cứ rỗi rãi là bà lại ngồi tâm sự với Hân, nhờ cô chăm “em Huy” hộ. Cô gái vui vẻ gật đầu, dạ vâng lễ phép khiến bà qúy lắm. Thằng Huy cũng một điều anh chị, hai điều anh chị làm bà phấn khởi yên tâm về.
 
Thế mà…giờ đây bà ngã ngửa người vì thằng Huy yêu luôn cô chị hàng xóm lại còn dẫn về tận nhà. Bà không bao giờ chấp nhận việc Hân và Huy yêu nhau khi sự thật về Hân bà đã biết rõ như thế. Sao con bà hai năm trời chứng kiến cảnh anh chị sống chung như thế mà vẫn phải lòng Hân? Nó có còn tỉnh táo không? Bà muốn con bà có một gia đình yên ấm, tử tế vì nó đã thiệt thòi từ nhỏ rồi. Vậy mà nó lại yêu cái đứa mà sẵn sàng 'nhận vợ nhận chồng' với đàn ông...

Bà không thể chấp nhnận được Hân yêu con bà. Nhưng bây giờ chúng dẫn nhau về đây rồi, có thể chúng đã quyết tâm sống với nhau... Làm sao để thằng Huy hiểu được lòng bà? Làm sao để Hân buông tha cho thằng con bé bỏng, ngây thơ của bà?
Theo Eva
Chia sẻ