Thận trọng với sự hồn nhiên của trẻ

H.M,
Chia sẻ

Bé mới được ba tuổi, rất sáng dạ. Bà nội rất cưng chiều bé, tối nào, bà cũng ôm ấp kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Bé thông minh nên nhớ vanh vách các câu chuyện bà kể.

Một lần trong lúc chơi với con, chị Lan giật mình khi nghe bé hồn nhiên đọc: "Mẹ ăn thịt con giòn khau kháu", bé nhớ từng chi tiết như "trái thị rớt bị bà", con chim vàng anh hát "giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch"…

Chị Lan chỉ biết kêu trời khi trong đầu con chị toàn chuyện thù hằn tranh đoạt giữa hai chị em Tấm, Cám. Làm sao có thể giải thích với đứa bé 3 tuổi đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng và yêu cầu bà nội bé đừng kể chuyện như vậy cho cháu.
 

 
Gia đình anh Lâm cũng có chuyện dở khóc dở cười. Con anh Lâm là bé Huy lên bốn. Một lần bé Huy đem bắt con mèo thả vào bồn cầu, vặn ống xả nước và thích thú nhìn con mèo trồi lên ngụp xuống ướt nhẹp. Anh Lâm phát hiện sự việc và cứu được con mèo suýt chết. Giận quá anh đánh vào mông bé Huy vài roi vì tội nghịch ngợm nhẫn tâm, thì bé Huy vừa khóc vừa kể với ba: "Con xem hoạt hình Tom và Jerry, con mèo Tom bị rượt đuổi chạy vào đường rày xe lửa, bị cán bẹp dúm, sau đó vươn vai đứng dậy có sao đâu?".

Anh Lâm mới té ngửa, thì ra ngày nào bé cũng xem phim hoạt hình Tom và Jerry, trong phim thường xuyên có cảnh chết chóc, vì vậy bé mới đem con mèo ở nhà ra "thí nghiệm" và thấy cảnh súc vật chết là chuyện bình thường.

Truyện cổ tích hay ca dao tục ngữ là kho tàng văn hóa của dân tộc, việc truyền tụng cho con cháu đời sau là bổn phận của người lớn. Nhưng đối với trẻ dưới sáu tuổi, các bé chưa đủ trí khôn và suy nghĩ để có thể đánh giá, kiểm soát những gì mà mình hấp thụ.

Ngày nay trẻ nhỏ được gửi cho ông bà hoặc người trông trẻ chăm sóc nhiều hơn ở với ba mẹ, những câu chuyện cổ tích thiếu chọn lọc đã được kể vô tư mà quên mất những tác hại sâu xa của nó.

Trẻ nhỏ được xem phim hoạt hình liên tục trong ngày để ngồi yên không quậy phá. Do đó, trẻ cũng làm quen với cảnh chết chóc, đâm chém trong phim, chưa kể đến game online, đồ chơi bạo lực hay nhiều sách truyện nhảm nhí, không có tính giáo dục… Đã có nhiều em phạm tội giết người khi còn rất nhỏ.

Trẻ dưới 6 tuổi rất hiếu động và hay bắt chước. Nhưng các em chưa nhận thức đúng về cái ác và điều thiện trong một số truyện cổ tích. Vì vậy, không chỉ cha mẹ mà bản thân các nhà xuất bản cũng phải cẩn trọng trong việc chọn nội dung sách cho thiếu nhi nói chung và nhi đồng nói riêng.

Theo H.M
Phụ nữ TP.HCM 
Chia sẻ