Tham gia "Ngày hội hoa hướng dương": Con được học về lòng nhân ái
Chủ nhật vừa rồi, cu Tít được bố mẹ đưa đi tham gia “Ngày hội hoa hướng dương”. Tít đã tự tay dán những bông hoa xinh xắn, góp sức mình giúp các bạn nhỏ mắc căn bệnh ung thư.
Ngay từ sớm, Tít đã giục bố mẹ chở đến Cung thiếu nhi Hà Nội. Tại đây, đã diễn ra “Ngày hội hoa hướng dương” lần III với khẩu hiệu “Vì các bệnh nhân ung thư”.
Khoảng sân rộng của Cung thiếu nhi đông nghịt người, các anh chị TNV, nhiều ông bố, bà mẹ dẫn con nhỏ cùng tham gia. Ngày cuối tuần với nhiều gia đình, và các bạn trẻ trở nên thật ý nghĩa!
Buổi sáng Tít đã gọi mẹ đập heo. Số tiền lẻ bé tiết kiệm hôm nay mới được dùng đến. Gom hết số tiền trong con lợn đất, Tít mang đến ủng hộ các bạn nhỏ bị ung thư. “Đọc những dòng chữ các bạn nhỏ viết, cháu thương các bạn lắm. Nhiều bạn bằng tuổi cháu, nhiều bạn lại nhỏ tuổi hơn, nhưng các bạn không may mắn. Cháu và nhiều người lớn nữa sẽ luôn động viên các bạn ấy vượt qua căn bệnh này”. Tít chững chạc nói.
Tại đây, mẹ con Tít cùng các anh chị khác tự tay dán những bông hoa hướng dương, mỗi bông hoa hoàn thành sẽ được bán với giá 10.000 đồng gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhân ung thư.