Sững sờ trước lời thú nhận của con gái

MM,
Chia sẻ

Con gái mới lớn, mới biết rung động, Thảo “đổ” ngay trước anh chàng khéo tán. Khi bị mẹ hỏi ráo riết đã “làm chuyện ấy” chưa thì Thảo mếu máo nhận là đã làm rồi.

Mấy hôm nay Thảo toàn đi học về muộn, có hỏi thì con bé nói là ở lại nhờ các bạn hướng dẫn làm bài tập. Thấy con dạo này có vẻ chăm chỉ học tập, cả ngày cả đêm, vợ chồng chị Thanh – mẹ Thảo mừng lắm. Con bé bảo sắp hết cấp 2 rồi phải cố gắng học giỏi để sau này còn vào được Đại học… Vợ chồng chị Thanh lại càng hoàn toàn tin tưởng vào sự phấn đấu của con.

Thỉnh thoảng, buổi chiều được nghỉ học, Thảo xin phép bố mẹ đến nhà bạn này bạn kia trong lớp để làm bài tập vì cô giáo giao cho nhiều bài tập về nhà mà bài tập lại khó. Những hôm như vậy, buổi tối về, Thảo thường khoe với bố mẹ là hôm nay “vỡ” ra rất nhiều kiến thức, bạn này bạn nọ ở lớp học rất giỏi, giảng bài cho Thảo là Thảo hiểu ngay… Mừng vì con chăm chỉ học, lại càng ngày càng tiếp thu và hiểu bài nhanh, chị Thanh lại ra sức tẩm bổ cho con. Chị thường làm những món ăn mà con thích và động viên con ăn nhiều hơn, những buổi tối thấy con học khuya chị thường pha sữa hoặc mang đồ ăn nhẹ cho con. Con bé cũng tỏ ra ngoan ngoãn, đôi khi lại rủ các bạn cùng về nhà mình học bài để bố mẹ thấy.
 

Bẵng đi một thời gian, vợ chồng chị Thanh coi việc đến nhà bạn học của con như là một lẽ đương nhiên, thậm chí có hôm Thảo đi học về rồi đến nhà bạn luôn mà không về nhà ăn cơm, chỉ cần gọi điện báo bố mẹ một tiếng là được.

Rồi một hôm, trong lúc đi chợ, chị Thanh gặp một chị đầu phố, chị này nửa đùa nửa thật: “Gớm, con gái lớn xinh thế, có anh người yêu cũng đẹp trai quá, chị Thanh sắp thành mẹ vợ đến nơi rồi còn gì”. Chị Thanh ngớ người: “Chị nhầm thế nào ấy, con gái mình mới học lớp 9 thôi, cháu còn lâu mới có người yêu, còn phải học hành chứ”. Nhưng chị kia khăng khăng là không nhầm, vì chị rất hay gặp hai đứa đèo nhau, chẳng rõ đi học hay đi đâu nhưng thân mật lắm.

Rõ ràng là con bé Thảo con chị dạo này cắm cúi vào học, có khi nào thấy nó xin đi chơi đâu, nghĩ vậy nhưng chị Thanh cũng không thể không tin chị bạn kia vì chẳng có lý do gì mà chị ấy lại bịa chuyện. Chị Thanh chỉ hi vọng chị ấy nhìn nhầm.

Ngay sáng hôm sau, khi Thảo vừa chào bố mẹ để đi học cũng là lúc chị Thanh dắt xe ra phóng theo con. Và đúng là con bé không đến trường ngay. Cái lý do đi học sớm của Thảo không phải là để còn ôn bài mà là đi sang dãy phố bên kia và gửi xe vào bãi xe rồi leo lên xe của một cậu con trai. Mất cả buổi sáng đứng chờ ở cổng trường, đến trưa chị lại thấy cậu thanh niên đó đón Thảo và phóng về nhà cậu ta, hai đứa ở trong nhà cả buổi chiều và đến chiều con gái chị lại ra lấy xe đạp về nhà. Xin nghỉ cả tuần để giải quyết việc gia đình thì chỉ ba ngày thôi là chị Thanh đã nắm được lịch đi lại của con.
 

Không khí nặng nề bao trùm cả nhà chị khi mọi chuyện vở lỡ. Thảo thú nhận là có quan hệ yêu đương với cậu thanh niên kia được gần một năm nay, những buổi chiều bảo là đến nhà bạn học thực chất là đi chơi cùng cậu ta. Theo Thảo nhận thì hai đứa tình cờ quen nhau, cậu ta nhận là con trai của nhà hàng xóm nhà Thảo, rất biết Thảo và rất có cảm tình với Thảo. Con gái mới lớn, mới biết rung động, Thảo “đổ” ngay trước anh chàng khéo tán. Khi bị mẹ hỏi ráo riết đã “làm chuyện ấy” chưa thì Thảo mếu máo nhận là đã làm rồi.

Chị Thanh không thể đứng vững được nữa. Chị cũng không biết nên giải quyết thế nào cho phải, chị giận mình đã tin con quá, giận con lừa dối cả bố mẹ. Chị lẩm bẩm: “Con trai nhà hàng xóm à, hàng xóm nào?”.

Chia sẻ