Sữa gà và sữa vịt

Tâm Anh,
Chia sẻ

Hai mẹ con vào siêu thị mua sữa, Tôm chạy loanh quanh nhìn ngó một vòng rồi quay sang hỏi mẹ: "Con nhìn thấy rất nhiều loại sữa, sữa bò này, sữa dê này, cả sữa ong chúa nữa mà tìm mãi không thấy sữa gà, sữa vịt ở đâu mẹ ạ".

1. Tôm được mẹ đưa đi chợ, đến hàng bán thịt gà, mẹ quay sang hỏi Tôm:
 
- Tôm thích ăn thịt gà không con, để mẹ mua về luộc nhé?
 
Cu cậu thấy mẹ hỏi liền hí hửng:
 
- Có ạ, để con chọn mẹ nhé.
 
Nói đoạn cu cậu lom khom nhìn vào bu gà đang mổ nhau quang quác. Thấy con nhìn ngó một lúc vẫn chưa chọn được con nào, mẹ giục:
 
- Con chọn nhanh lên, gà nhà bác này mẹ mua quen rồi, con nào cũng giống nhau cả thôi.
 
Cu cậu quay sang mẹ với gương mặt buồn thiu:
 
- Con chọn mãi mà chưa tìm được “con gà móng đỏ” nào.
 
- Sao con lại chọn loại gà đó?
 
- Vì hôm trước nghe mấy bác bạn bố nói chuyện về gà móng đỏ nên con đoán là nó rất ngon.
 
Mẹ: ???
 
2. Hai mẹ con vào siêu thị mua sữa, Tôm chạy loanh quanh nhìn ngó một vòng rồi quay sang hỏi mẹ:
 
- Con nhìn thấy rất nhiều loại sữa, sữa bò này, sữa dê này, cả sữa ong chúa nữa mà tìm mãi không thấy sữa gà, sữa vịt ở đâu mẹ ạ.
 
Mẹ ôm bụng cười với sự ngô nghê của Tôm.
 
3. Bà ngoại sang nhà chơi, Tôm le te chạy ra chào to:
 
- Con chào bà ạ.
 
Bà trêu Tôm:
 
- Bà nào con nhỉ? – Ý bà hỏi là bà ngoại hay bà nội.
 
Tôm đứng im có vẻ suy nghĩ rồi bảo:
 
- Bà phù thủy ạ.
 
Mẹ và bà “ngớ” người, hóa ra con được mẹ đọc nhiều chuyện cổ tích có bà phù thủy nên liên tưởng ngay tới bà.

4. Mẹ mua dự trữ cho Tôm cả thùng sữa, nhưng con không chịu uống, mẹ bảo:
 
- Con chịu khó uống nhiều nhé, mẹ mua nhiều lắm, sữa Dê đấy ngon hơn sữa bò nhiều.
 
Nghe thấy vậy Tôm nhăn mặt:
 
- Mẹ mua hết sữa của mẹ dê thì dê con lấy đâu ra sữa mà uống.
 
5. Tôm xem phim kiếm hiệp trên ti vi, thấy các nhân vật gọi nhau là “đại ca”, nhị ca”… cu cậu quay sang hỏi bà:
 
- Bà ơi, Đại ca, nhị ca, tiểu đệ là gì vậy?
 
Bà đang đan len liền trả lời:
 
- Đó là những thứ bậc trong quan hệ con ạ, đại ca là lớn nhất, sau đó đến nhị ca và tiểu đệ.
 
Cu cậu suy nghĩ một lát rồi thốt lên:
 
- À, con hiểu rồi, tức là nếu ở trong nhà mình thì mẹ là đại ca, bố là nhị ca và con là tiểu đệ phải không bà?
 
Bà không nhịn được cười với cu cậu.

6. Buổi tối, cả nhà đang ngồi chơi thì mất điện, trong khi mẹ đi tìm nến thì Tôm cứ nằng nặc rủ bố sang nhà hàng xóm chơi. Bố bảo:

- Mất điện tối om thế này sang hàng xóm làm gì hả con, đợi có điện thì sang chơi nhé.

Cu cậu nhìn bố với vẻ ngạc nhiên:

- Ơ, sao hôm trước bố bảo "hàng xóm tối lửa, tắt đèn có nhau" thì bây giờ đang mất điện thì nên sang hàng xóm chơi là đúng rồi còn gì.

Bố "bó tay" với cách suy luận của con trai.

Chia sẻ