So sánh hài hước của một bà mẹ về sự giống nhau giữa con trai và cún cưng

Tường Vy,
Chia sẻ

Bà mẹ trẻ này đã hài hước phát hiện ra con trai mình có đến 10 điểm rất giống con cún cưng đang nuôi trong nhà.

Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì rơi ra trên sàn nhà

Những chú chó cưng sẽ nhanh chóng chạy lại và liếm bất cứ cái gì rơi vãi trên sàn nhà. Trẻ con cũng vậy. Cho dù đó có phải là đứa trẻ kén ăn hay không thì nó cũng sẽ nhoài ra sàn để nhặt lấy những mẩu bánh, thức ăn rơi và đút vào miệng ăn một cách ngon lành thay vì ăn những thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị.

So sánh thú vị của một bà mẹ về con và cún cưng
Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì rơi ra trên sàn nhà.

Chúng luôn cầu xin để được ăn

Xem ra trong việc này thì những con chó cưng còn ít ồn ào và đau đầu hơn nhiều. Những đứa trẻ luôn luôn đòi hỏi, mè nheo để được ăn cùng 1 thứ lặp đi lặp lại có khi hàng tuần trời.

Đôi khi chúng sẽ từ chối thức ăn được “phục vụ”

Cả hai đối tượng này đều là những “đứa trẻ” khó chiều. Đôi khi chúng sẽ từ chối thức ăn chúng được “phục vụ”, thậm chí là chẳng ăn gì trong cả ngày.

Chúng có thể cùng ăn thức ăn dành cho chó

Trong nhà tôi thường xuyên có những “sự vụ” kiểu như, con chó cưng sẽ nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của thằng bé con tôi. Ngược lại, thằng bé cũng sẽ rất thích và “nhanh như chớp” nhặt và bỏ thức ăn của chó vào miệng mà không để bố mẹ nhìn thấy.

Chúng thi thoảng sẽ “ị” một cách vô tổ chức

Uhm, mặc dù đã được đào tạo nhưng con chó cưng nhà chúng tôi thi thoảng vẫn “bỏ bom” không đúng chỗ khi nó không khỏe. Trẻ con cũng vậy, do chưa biết nói và mải chơi nên thằng bé có thể “ị” một cách vô tổ chức từ phòng khách cho đến nhà vệ sinh. Tất nhiên, sau đó tôi sẽ là người khổ sở để dọn hết “bom” của “cả hai chúng nó”.

Thích “cắn” đồ vật không phải của mình và chạy mất tăm

Con cúng cưng nhà tôi thích gặm đồ chơi của thằng bé con và tha chúng chạy đi khắp nơi. Ngược lại, thằng bé cũng sẽ “gặm” đồ chơi của chó và chạy đi giấu ở những chỗ nó thích một cách nhanh nhất có thể.

Con trai tác giả đang vui vẻ chơi đùa bên cún cưng 1
Con trai tác giả đang vui vẻ chơi đùa bên cún cưng.

Chúng thích thức dậy chơi giữa đêm

Con cún cưng nhà tôi đôi khi sẽ thích đánh thức chủ dậy không vì lí do gì. Thằng bé nhà tôi cũng thế. Nó sẽ nhảy ra khỏi giường, gây ồn ào và từ chối không đi ngủ ngay sau đó.

Chúng thích dậy sớm

Có thể “hai đứa này” là những thứ phá đám giấc ngủ “bậc thầy”. Chúng thích dậy sớm và gây ồn ào để chẳng ai có thể ngủ được tiếp.

Chỉ làm những gì chúng thích và không biết nghe lời

Ở điểm này cả hai “chúng nó” đều giống nhau. Ít nhất con cún cưng còn hơn con trai tôi. Đôi khi nó còn biết “ve vẩy” đuôi để làm vui lòng chủ. Còn con trai tôi thì không, nó chỉ thích làm điều nó thích và hiếm khi biết nghe lời.

Chúng rất vui vẻ, đáng yêu nhưng có thể ngay lập tức nổi quạu

Ít nhất, ở chúng có sự tương đồng này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn trẻ khi có cún cưng và con trai tôi ở bên. Chúng rất vui vẻ, đáng yêu nhưng sẽ có lúc nổi quạu và gây hỗn loạn.
 

Jennifer Brenan là bà mẹ của hai đứa con dưới 3 tuổi. Blog riêng của cô giúp kết nối các ông bố bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, đưa ra những lời khuyên, sự hỗ trợ và khích lệ. Ngoài ra cô cũng chia sẻ nhiều bài viết về nuôi dạy con rất thú vị. Hầu hết các bài viết của cô đều được hoàn thành trong khoảng thời gian lũ trẻ đang ngủ trưa và được đưa lên từ điện thoại.


(Nguồn: Huffingtonpost)
Chia sẻ