Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng

Bài: Hồng Hạnh, Ảnh: Milor Trần,
Chia sẻ

Những ai đã từng tiếp xúc với một Xuân Lan – siêu mẫu lạnh lùng, nghiêm khắc trước đây hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh Xuân Lan - mẹ bé Thỏ thân thiện, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Trên fanpage Xuân Lan lập cho cô con gái gần 6 tháng tuổi của mình, cô không ngần ngại khoe ảnh con và trao đổi kinh nghiệm nuôi con với các mẹ quan tâm đến hai mẹ con. Câu chuyện với cô dường như cũng cởi mở hơn khi được bắt đầu từ bé Thỏ.

Chào Xuân Lan, dường như sự xuất hiện của bé Thỏ trong cuộc đời bạn đã làm thay đổi mọi thứ, từ hình ảnh Xuân Lan trước công chúng, đến cách làm việc, cách nghĩ, cách nhìn cuộc sống?

Sự thay đổi đó là có thật. Nếu như trước đây, Lan có thể chủ động được thời gian, lịch trình và có thể làm tất cả những gì mình muốn, thì bây giờ, mọi giờ giấc cũng như kế hoạch của mình đều phải lệ thuộc vào lịch sinh hoạt của con. Ngay từ khi mang thai là Lan đã biết mình không còn được sống cho riêng mình nữa rồi. Trước đây Lan có thể bỏ qua bữa sáng, nhưng khi có thai bắt buộc phải ăn sáng và ăn đủ các bữa. Trước có thể thức khuya nhưng có thai thì tự động phải đi ngủ sớm. Tất cả chỉ vì suy nghĩ: làm những gì tốt nhất cho con thì mình - là mẹ - phải làm.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 1
Bé Thỏ khi vừa tròn 1 tháng tuổi.

Trước đây Xuân Lan rất lạnh lùng, còn bây giờ lại rất thân thiện? Có phải sự thay đổi này cũng là từ bé Thỏ không?

Thật ra trong công việc Lan vốn là một người thiết quân luật và cực kỳ nguyên tắc. Lan không thích sự chậm trễ, sự thiếu chuyên nghiệp, hay việc chuẩn bị thiếu chu đáo. Nhưng từ khi có bé Thỏ, trải nghiệm việc nuôi con hàng ngày, Lan nhận ra việc gì cũng có thể giải quyết được một cách ôn hòa, Lan học được tính kiên nhẫn, bỏ qua được những cố chấp không cần thiết. Và chia sẻ với những bà mẹ cũng có con nhỏ như mình là một điều rất hạnh phúc. Bởi khi nói đến trẻ con thì không ai có thể lạnh lùng hay khô khan được, các bà mẹ bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn. Lan cũng vậy thôi!

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 2
"Khi nói đến trẻ con thì không ai có thể lạnh lùng hay khô khan được, các bà mẹ bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn. Lan cũng vậy thôi!"

Lan có thể kể cho mọi người nghe về những trải nghiệm khi làm mẹ?

Lan chăm con rất kỹ, đặc biệt là khoảng thời gian còn trong tháng. Mỗi ngày Lan hơ nóng lá trầu để đắp lên đầu, lên bụng, lên mông, lên chỗ kín, lòng bàn chân của con. Đó là cách tốt nhất theo dân gian để giữ ấm cho bé ở những vị trí dễ đau ốm sau này. Lá trầu không chà xát lên da bé còn giúp cơ thể bé ấm lên, da bé cũng săn chắc hơn, lông măng cũng rụng dần để lại làn da mịn màng sạch sẽ.

Để tăng đề kháng cho con, Lan cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ cho đến khi mẹ không còn sữa nữa do bận đi làm. Ngoài ra Lan còn duy trì việc mát xa cho con mỗi ngày. Khi con bắt đầu ăn dặm, Lan lại học hỏi cách ăn dặm kiểu Nhật của các bà mẹ ở Nhật. Nói chung cứ cái gì tốt nhất học từ những bà mẹ có kinh nghiệm, Lan đều áp dụng với con và trộm vía con bé luôn hợp tác. Lan cảm thấy việc chăm con thật hạnh phúc và nhẹ nhàng, không đầu bù tóc rối như nhiều người vẫn hình dung về hình ảnh một bà mẹ nuôi con mọn.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 3

Nuôi con bằng sữa mẹ đồng nghĩa với việc bộ ngực sẽ không còn hoàn hảo nữa, là một người mẫu, hẳn lựa chọn này sẽ khó khăn hơn với Lan?

Không! Lan không có lựa chọn. Việc nuôi con bằng sữa mẹ là điều đương nhiên. Ai cũng biết sữa mẹ có nhiều kháng thể, nên ít nhất là trong 6 tháng đầu, Lan muốn con được bú sữa mẹ đầy đủ. Giữ sức khỏe cho con tất nhiên quan trọng hơn giữ sắc đẹp cho mẹ rồi. Lan thường nói vui với mọi người: là người mẫu, có diễn thì cũng mặc quần áo chứ có khoe ngực ra đâu mà sợ xấu. Còn giữ ngực cho chồng thì càng vô lý vì nếu chồng bỏ vợ chỉ vì ngực xấu thì ông chồng đó cũng đáng cho ra đường.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 4

Vừa rồi bé Thỏ đã có dịp lên sàn catwalk cùng mẹ, là người mẫu mở màn trong buổi ra mắt bộ sưu tập của một nhà thiết kế, liệu Lan có muốn con theo nghiệp diễn của mình?

Lan chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu của con trong nhiều trải nghiệm có mẹ bên cạnh, chứ không nghĩ đến chuyện cho con theo nghề của mình. Sau này Thỏ lớn, Thỏ được quyền quyết định chọn bất cứ nghề nghiệp nào mà con thích, và dĩ nhiên là mẹ luôn ủng hộ chứ không áp đặt.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 5

Từ lúc có Thỏ đến giờ, đã bao giờ Lan phải xa con chưa? Thời gian đó kéo dài bao lâu?

Lâu nhất là lần đi Thượng Hải mới đây, 3 ngày. Vượt qua nỗi nhớ con thật sự khó khăn. Trong đầu mình lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của bé. Lan đã phải mang theo một cái áo chưa giặt còn nguyên mùi của con trong túi. Nhớ con lại lấy ra hít hà. Suốt 3 ngày, Lan không dám nhắc đến những từ như là “em bé”, “Thỏ”, không dám nói những điều liên quan đến trẻ con, sợ sẽ khóc mất.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 6
Hai mẹ con Xuân Lan.

Hình như trước những quyết định liên quan đến con, bà mẹ nào cũng trở nên mềm yếu và dễ khóc?

Lan nhớ hôm mới sinh Thỏ xong, lúc còn ở viện, bác sĩ nói con bị vàng da phải cách ly với mẹ để mang sang phòng chăm sóc đặc biệt chiếu đèn. Vừa nghe tin đó xong, Lan khóc như mưa. Một ngày xa con dài hơn 1 thế kỷ. Cứ cách 3 tiếng, Lan lại nén cơn đau sau mổ, đi bộ qua một hành lang dài hơn 300 - 400m để sang phòng con và cho con bú. Tự dưng lúc đó, những nỗi đau thể xác hình như chẳng còn nghĩa lý gì. Chỉ mong con mau khỏi và về với mẹ ngay lập tức.

Siêu mẫu Xuân Lan: Giữ sữa cho con còn hơn giữ ngực cho chồng 7

Người mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, ngoài việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ để tăng đề kháng, Lan còn làm những gì để bảo vệ con, nhất là trước dịch sởi hoành hành trong thời điểm hiện tại?

Trên Facebook cũng như fanpage, Lan chia sẻ rất nhiều về những nỗi lo lắng, hoang mang của mình và nhận được nhiều thông tin có ích. Mỗi ngày Lan vẫn nấu nước lá mùi già để tắm cho con, dù biết có nhiều ý kiến cho rằng việc này không có tác dụng phòng sởi, nhưng giữa những thông tin rất gây hoang mang trong thời điểm này, thì Lan vẫn chọn những biện pháp mình thấy an toàn. Tắm lá mùi già nếu không phòng sởi được thì ít ra cũng giúp da bé thơm tho sạch sẽ và quan trọng là bé cũng rất thích. Còn phòng sởi được thì quá tốt đúng không? Ngoài ra Lan cũng hạn chế cho bé đến chỗ đông người, hạn chế tiếp xúc người bệnh, luôn rửa tay bằng nước tiệt trùng khi chăm con và trước khi có thai thì Lan cũng đã chích ngừa đầy đủ các mũi sởi, rubella để phòng bệnh cho cả con, cả mẹ.

Cảm ơn Xuân Lan về buổi trò chuyện thú vị này!
Chia sẻ