Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Sau này mẹ già thì ai nuôi con"

Susu,
Chia sẻ

Chích Bông đang chơi ở ngoài sân bỗng chạy về nức nở: "Mẹ ơi sau này mẹ già chết đi thì ai nuôi con? Con chưa biết nấu cơm".

1. Chích Bông rất phàm ăn. Hôm qua trong lúc tranh cướp đồ ăn với anh Tèo đã làm vãi đồ ăn ra nhà, bị anh mắng là "Đồ con gái vụng về". Lúc sau mẹ xới cơm cho bố cũng bị vãi vài hạt cơm ra mâm, Chích Bông hí hửng:

- Mẹ ơi con vụng về giống mẹ, nhỉ!?

Bố và mẹ cười nghiêng ngả.

2. Chích Bông tiêm phòng nên bị sốt. Mẹ nhờ anh Tèo trông giúp Chích Bông để mẹ đi tắm. Đang ở trong phòng tắm mẹ nghe tiếng Chích Bông khóc, lát sau thì nghe tiếng anh Tèo dỗ em:

- Thôi mà em, nín đi! Ai tiêm mà chẳng sốt. Em phải dũng cảm lên chứ!

3. Một hôm Chích Bông đang đi chơi chạy về phụng phịu với mẹ:

- Mẹ ơi sau này mẹ già chết đi thì ai nuôi con?

- Thì con tự nuôi con! - Mẹ trả lời.

- Nhưng con chưa biết nấu cơm! - Nói rồi Chích Bông nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tiếp.

Mẹ đành dỗ: - Thôi, để mai mẹ dạy con nấu cơm!



4. Mẹ dạy Chích Bông phân biệt tay phải và tay trái:

- Tay phải là tay cầm bút. Thế tay không cầm bút là tay gì hả con?

- Là tay chặn giấy ạ! - Chích Bông trả lời.

5. Mẹ bóc quả quýt chẳng may bị bắn vào mắt kêu cay. Chích Bông "dạy đời":

- Mẹ phải nhắm mắt vào cho nước mắt chảy ra thì mới bớt cay!

6. Nhà bác hàng xóm của Chích Bông mới nuôi một con cún rất xinh, nhưng vì chưa rèn được cho đi vệ sinh đúng chỗ nên hay ị lung tung. Chích Bông thấy nhà bác rửa nhà, hỏi thăm:

- Bác Mai ơi, nhà bác làm cái gì thế ạ?

- À, bác rửa nhà, con cún hư quá toàn tè bậy thôi! - Bác hàng xóm trả lời.

- Đúng đấy bác ạ, hư lắm, hôm qua nó còn dám quát cả cháu đấy ạ!

Chẳng là cún con chưa quen ai nên hay sủa, Chích Bông suy ra là cún mắng mình.

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ