Sao mẹ không đẻ anh cho con?

Su hào,
Chia sẻ

Chíp sang nhà bạn Thỏ chơi, thấy bạn có anh trai rất chiều bạn nên thích lắm. Về nhà, Chíp bảo mẹ: "Mẹ ơi sao mẹ không đẻ anh cho con? Hay là mẹ đẻ em cho con xong thì mẹ đẻ anh cho con nhé! Con thích có anh như bạn Thỏ lắm!".

1. Chíp bảo bố dạy vẽ hình trái tim. Vẽ xong bố nghịch ngợm vẽ thêm mũi tên xuyên qua trái tim. Chíp thấy thế bảo bố:

- Bố ơi, thế thì bố phải vẽ thêm vài giọt máu chảy ra nữa chứ!

2. Năm ngoái mẹ Chíp mua một chiếc quạt tích điện nhưng dùng chán quá. Chuẩn bị vào hè, mẹ lại mua thêm một chiếc nữa về dùng. Chíp đi học về thấy thế, bảo mẹ:

- Sao có quạt rồi mà mẹ còn mua sắm lắm thế?!

3. Chíp sang nhà bạn Thỏ chơi, thấy bạn có anh trai rất chiều bạn nên thích lắm. Về nhà, Chíp bảo mẹ:

- Mẹ ơi sao mẹ không đẻ anh cho con? Hay là mẹ đẻ em cho con xong thì mẹ đẻ anh cho con nhé! Con thích có anh như bạn Thỏ lắm!
 

4. Chíp đang chơi với bà thì vào thì thầm với mẹ:

- Mẹ ơi, con vừa sờ ti bà!

- Thế à, có thích không con?

- Mẹ ơi ti bà như quả xoài í.

- Thế ti mẹ thì thế nào? – Mẹ hỏi.

- Ti mẹ như quả cam!

5. Một tối mất điện, mẹ kêu : “ôi trời mất điện "tối tăm" quá”.

Lát sau có điện, con gái hồ hởi reo:

- A, có điện , "sáng tăm" rồi, "sáng tăm " rồi mẹ ơi!

6. Mấy hôm nay bố ốm, ho nhiều nên bố bảo bố sẽ ngủ ở phòng bên cạnh để đỡ mất ngủ mấy mẹ con. Chíp chưa thấy bố ngủ riêng bao giờ nên thắc mắc lắm, hỏi mẹ, mẹ bảo không biết vì sao bố ngủ riêng. Bin nhăn mặt một hồi rồi ghé sát vào tai mẹ mặt rất chi là có chuyện:

- Hay là sắp chia tay nhau, sắp chia tay nhau à?

Chia sẻ