Sao ba mẹ làm đám cưới mà không mời con?

Su hào,
Chia sẻ

Ngồi xem ảnh cưới của ba mẹ, Bầu lẩm bẩm: "Ba mẹ chơi xấu quá, tổ chức đám cưới mà không chịu mời con, làm con không được chụp ảnh".

1. Bầu tâm sự với mẹ:

- Mẹ ơi, con thích nhà mình căng bạt!

- Căng bạt để làm gì hả con? – Mẹ hỏi.

- Căng bạt như hồi dì cưới í.

- Đấy là cưới dì thì mới căng bạt, chứ bình thường ai căng hả con? – Mẹ giải thích.

- Thế thì ông cưới đi để còn căng bạt! – Cu cậu đề xuất.

- Ông già rồi. – Ông chêm vào.

- Vậy thôi, thế thì Bầu cưới vậy!

Cả nhà cười rần rần.

2. Bầu lấy con búp bê của em gái ra vặt hết chân tay. Mẹ thấy thế hỏi:

- Sao con lại vặt chân tay búp bê đi thế?

Bầu trả lời với vẻ mặt rất nghiêm trọng:

- Mẹ ơi, con búp bê bị chất độc màu da cam đấy!

3. Cuối tuần, dì đến nhà rủ Bầu đi chơi. Dì bảo:

- Hai dì cháu mình đi xe đạp nhé!

Bầu nghe câu được câu mất, ngơ ngác hỏi lại:

- Ơ, sao hai con chó lại đi xe đạp hả dì?


4. Mẹ đi đón Bầu ở lớp mẫu giáo về. Bầu bảo mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ cho con đi học lớp 1.

- Sao thế con? Phải học xong mẫu giáo mới lên lớp 1 được chứ!

- Con phải đi học lớp 1 như anh Minh con mới biết đọc những chữ này. - Vừa nói Bầu vừa chỉ những dòng chữ trên cổng trường, xong cu cậu dài giọng ngán ngẩm:

- Khiếp con học mẫu giáo mãi mà vẫn chưa biết đọc. Chán thế!

5. Mấy bữa nay Bầu bị thủy đậu, bôi thuốc xanh khắp mặt và người. Cả ngày chỉ có mỗi anh Minh sang chơi với Bầu. Anh Minh bảo:

- Chán nhỉ! Bình thường trông đẹp trai thế mà bây giờ xấu ơi là xấu, mặt không còn chỗ nào để thơm.

Bầu nghe thấy thế, im lặng ăn nốt cái bánh rồi bỗng dưng không nín được, òa khóc nức nở vì tủi thân. Thương ơi là thương.

6. Mẹ làm bánh, Bầu cứ lăng xăng xung quanh đòi phụ giúp vì Bầu rất thích múc bánh cho vào khuôn.  Mẹ can:

- Con còn nhỏ, không múc được đâu, thế nào cũng đổ cho mà xem!

- Thì con múc từ từ!

Mẹ đành đồng ý cho Bầu múc thử và quả nhiên đổ thật. Mẹ mắng:

- Thấy chưa, mẹ đã bảo rồi mà!

Bầu dỗi, nhưng vẫn gắng vớt vát:

- Tại mẹ mời con múc nên nó mới đổ đấy mà!

Chia sẻ