Sai lầm vì làm điệu cho con quá sớm

Hạ Lan,
Chia sẻ

Bé Mi Mi là con gái nên sớm được tận hưởng cuộc sống thời trang phong phú do mẹ... ban tặng. Ngay từ khi bé cất tiếng khóc chào đời, chị Lý đã sắm cho con những bộ đồ sơ sinh cực kỳ sành điệu.

Làm điệu quá đà cho con

Sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ tấm bé ước mơ lớn nhất của chị Lý chỉ đơn giản là một tấm áo mới. Vì vậy, Tết và năm học mới là thời điểm chị háo hức nhất. Nhưng mơ ước chỉ được thỏa một phần rất nhỏ vì áo mới là mới với chị nhưng lại cũ với người khác. Vậy nên, sau khi lập gia đình, sinh con, chị Lý muốn diện cho con để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình.

Bé Mi Mi là con gái nên sớm được tận hưởng cuộc sống thời trang phong phú do mẹ... ban tặng. Ngay từ khi Mi Mi cất tiếng khóc chào đời, chị Lý đã sắm cho con những bộ đồ sơ sinh cực kỳ sành điệu. Mức độ sành điệu được tăng lên theo độ tuổi của bé. Để tới bây giờ, khi mới học lớp 3, bé đã có vài tủ quần áo chật cứng.

Không chỉ phong phú về số lượng, chất lượng quần áo của con cũng được chị Lý cực kỳ quan tâm. Chẳng bao giờ có chuyện chị “vác” đồ hàng chợ về cho con mặc. Dù không phải hoàn toàn hàng hiệu nhưng váy áo của bé Mi Mi lúc nào cũng có giá trên 300.000 nghìn đồng.

Mỗi khi bé ra ngoài, chị mất cả tiếng đồng hồ để lựa chọn quần áo cho con. Sở dĩ chị mất quá nhiều thời gian vào trang phục là vì: “Tôi không muốn cháu mặc lặp đi lặp lại. Quần áo rất nhiều nên tôi phải nát óc tìm cách phối đồ cho cháu hiệu quả nhất”.

sai-lam-vi-lam-dieu-cho-con-qua-som
Thậm chí, vào các dịp lễ, Tết hay những ngày quan trọng, chị còn tô son, đánh phấn khiến bé Phương nhìn già đinh.

Phối đồ xong, chị còn mất thêm thời gian tạo kiểu tóc cho bé. Chị phân trần: “Đã mất công phối được trang phục đẹp thì không thể để bộ tóc cẩu thả được. Tóc cũng cần chải chuốt để hợp và tôn lên vẻ đẹp của quần áo”.

Là một nhà thiết kế thời trang cho trẻ em nên chị Huyền làm điệu cho con là điều nằm trong… nghĩa vụ. Chị Huyền cho biết: “Bản thân tôi muốn làm điệu cho con. Nhưng quan trọng hơn, tôi không thể để cháu úi xùi được. Cháu gần như là gương mặt đại diện của nhãn hàng thời trang nên cứ bước chân ra khỏi cửa là cháu phải chỉn chu”.

Cũng như chị Lý, chị Huyền mất rất nhiều thời gian phối đồ cho con sao cho sành điệu nhất. Thậm chí, vào các dịp lễ, Tết hay những ngày quan trọng, chị còn tô son, đánh phấn khiến bé Phương nhìn già đinh.

Hình thức trở thành số 1

Vì được mẹ “đào tạo” từ bé nên Phương sớm sành điệu. Chỉ lên lớp 2, bé đã biết tự mình kết hợp váy áo, không cần nhờ mẹ cố vấn nữa. Năm nay, Phương học lớp 7 mà trông bé chẳng khác gì thiếu nữ cấp 3. Bé luôn nhận được sự trầm trồ, ngưỡng mộ từ bạn bè xung quanh. Bé tự hào lắm.

Bé Phương thường kể với mẹ những câu chuyện đại loại như: “Hôm nay con mặc bộ đồ màu cam sáng chói khiến các bạn mê tít. Bọn con trai cứ há hốc mồm đứng nhìn mẹ ạ. Nhưng con phải làm kiêu, chẳng buồn nhìn chúng nó. Như thế, chúng nó càng phát cuồng”.

Nghe con kể, chị Huyền cũng tự hào lắm. Nhưng chị không để ý rằng càng lớn, bé Phương càng điệu đà hơn. Hầu hết thời gian bé dành cho việc mua sắm đồ, lên mạng đọc xem xu hướng thời trang gần nhất. Thay vì học bài, làm bài tập về nhà, bé lượn lờ khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm phụ kiện độc.

Kết quả là sức học của bé đuối dần theo sự sành điệu. Bị mẹ la rầy, bé trả lời ráo hoảnh: “Đây không còn là thời đại của các cô nàng mắt cận, chân đất chỉ biết học. Chỉ cần xinh đẹp là có tất cả. Mục tiêu của con là làm người mẫu. Việc học hành con nhường cho bọn răng vẩu, trán dô”.

sai-lam-vi-lam-dieu-cho-con-qua-som
Phối đồ xong, chị còn mất thêm thời gian tạo kiểu tóc cho bé.

Quá bất ngờ với câu trả lời nhưng chị Huyền chẳng buồn la rầy vì chị biết đây là “sản phẩm” của quá trình làm điệu của chị. Hơn ai hết, chị hiểu chị là người chịu trách nhiệm khiến con gái có suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Bé Mi Mi cũng sớm rơi vào vòng xoáy làm điệu. Vì còn nhỏ nên bé chưa có những phát ngôn gây sốc như Phương nhưng rõ ràng chị Lý cũng đã nhận ra bé Mi Mi quan tâm tới ngoại hình hơn trau dồi kiến thức. Chị Lý thầm cảm ơn trời đất khi vô tình nghe bé Mi Mi gọi điện cho bạn.

Bé Mi Mi tự hào: “Sang đây thử váy với tớ. Mẹ vừa mua một bộ váy cực sành điệu. Bài tập để sau đi. Cậu phải làm điệu như tớ đây này. Hôm nọ tớ không làm bài tập nhưng nhìn tớ yêu quá, cô giáo có mắng tớ đâu”.

Lúc đó, chị Lý mới giật mình: “Làm điệu cho cháu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thiếu thốn thì bù đắp qua con gái thôi. Nhưng có vẻ việc này đã khiến cháu chỉ chăm chú tới ngoại hình. Dù tiếc lắm nhưng tôi vẫn mang cả tủ quần áo của cháu đi cho. Tôi sắm cho cháu các bộ bình thường như bao bạn bè khác. Cháu buồn lắm nhưng tôi tin mình đã hành động đúng”.

Chia sẻ