"Sinh mổ - đâu khổ đến thế!"

Theo Eva,
Chia sẻ

Rất nhiều chị em đã tỏ ý không đồng tình với bài viết "Cơn ác mộng của bà mẹ đẻ mổ".

Sau khi đăng tải nỗi niềm của một sản phụ sau ca sinh mổ khó nhọc qua bài viết “Cơn ác mộng của một bà mẹ đẻ mổ”, rất nhiều chị em đã tỏ ý không đồng tình với bài viết. Hầu hết những ý kiến chia sẻ đều đồng cảm với những đau đớn mà mẹ này đã trải qua sau khi sinh mổ, tuy nhiên phần lớn mọi người lại cho rằng, sinh mổ đau nhưng đâu có quá ghê gớm như thế.

Hầu hết những mẹ đã từng sinh mổ đều cho biết, họ cảm thấy những cơn đau ở vết mổ sau sinh còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những cơn đau chuyển dạ của ca sinh thường. Và với những người đã từng một lần sinh mổ, họ vẫn có ý định sinh mổ lại lần 2 và thấy hài lòng với quyết định chọn phương pháp sinh mổ của mình. 

Dưới đây là một vài ý kiến của các mẹ phản hồi với tác giả bài viết “Cơn ác mộng của một bà mẹ đẻ mổ”.

 Mẹ Thoa Nguyen viết: Do cơ địa từng người! 

“Đọc bài viết này tôi thấy hơi buồn cười. Không biết bạn tìm hiểu thông tin trước khi quyết định sinh mổ thế nào. Tôi nghĩ bạn thích tưởng tượng quá. Cái gì cũng cứ ảo tưởng thật đẹp đẽ, đến khi thực tế không như mình nghĩ thì lại thất vọng. Tôi cũng đã từng sinh mổ, nếu so với những gì bạn trải qua và viết lên đây thì tôi thấy bạn còn đau ít hơn tôi nhiều.

Nhưng tôi đã chuẩn bị kỹ về tâm lý. Cảm giác sau khi mổ không thể nói là dễ chịu được, đau đớn, run đến muốn cắn vào lưỡi, buồn nôn và nôn liên tục. Bạn có biết người ta đau đẻ tới mức nào không. Tôi nghĩ lúc đó nếu sinh thường thì giờ có khi bạn lại viết là sai lầm khi không chọn phương pháp sinh thường ý chứ. Cái nào cũng có giá của nó. Bạn sau bốn ngày mới được ôm con là do bạn chứ. Còn tôi, sau một đêm tôi đã được đón con và cho con uống những giọt sữa vàng rồi.

Vết mổ thì tôi phải dùng thuốc giảm đau đặt hậu môn cả tháng, vì chỉ cần cựa nhẹ là như có ai cầm dao cứa. Nhưng tôi không nghĩ mình chọn sai khi sinh mổ. Còn giờ mỗi khi trái gió thì vết mổ chỉ hơi ngứa. Còn có thể cơ địa của bạn nên mới đau thế. Mà có khi sinh thường thì khi người ta rạch tầng sinh môn của bạn, bây giờ bạn còn kêu hơn ý”. 

 Nhiều mẹ cho rằng, sinh mổ không quá đau đớn. (ảnh minh họa) 

Cùng chung quan điểm với mẹ Thoa Nguyen, mẹ Ngoc Tram ở địa chỉa email ngoctramanh…@yahoo.com chia sẻ: Làm gì mổ đẻ mà đau thế!. 

“Tôi cũng đã trải qua cuộc mổ đẻ như mọi sản phụ khác, tôi cũng rất muốn được sinh thường nhưng khung xương chậu bị hẹp và vỡ ối nên buộc phải mổ cấp cứu lấy con. Trước khi mổ tôi rất lo sợ, sợ đau sợ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con... Nhưng ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Tôi cũng bị đau sau khi tan thuốc, cũng tập đi vì sợ bị dính ruột, nhưng những cơn đau đó là hoàn toàn chịu đựng được chứ đâu đến nỗi khủng khiếp như bạn đã nói. Chỉ sau 24h là tôi đã đi lại được và ẵm con cho bú bình thường, làm gì mà phải đến 4 ngày sau mới ẵm được con. Ngực tôi thậm chí rất lép, nhưng đến ngày thứ 2 tôi ăn cháo đậu xanh nấu giò heo với đu đủ xanh vào buổi sáng thì buổi chiều sữa đã về căng cứng.

Tôi chỉ muốn nói với các bạn nào nếu lỡ rơi vào tình thế phải sinh mổ thì cũng đừng nên bi quan, mọi cơn đau mình đều chịu đựng được hết tất cả vì thiên thần đáng yêu đang rất cần được mẹ chăm sóc nên mọi đau đớn chẳng có ý nghĩa gì hết. Chúc các bạn luôn mẹ tròn con vuông!”. 

Một mẹ ở địa chỉ email hogiaokhanh@... thì chia sẻ với tác giả bài viết rằng: “Mình cũng sinh mổ nhưng quả thật không như những gì bạn mô tả. Lần đầu mình mổ cấp cứu do ối xấu và vỡ sớm. Sau mổ khoảng 10 tiếng là mình đã tập đi được rồi, tuy có đau nhưng chỉ cần đi được là cơn đau đã giảm gần 70% rồi.

Sau một tuần xuất viện về là mình đã đi lại bình thường rồi. Còn về sữa cho em bé bú thì mình có rất nhiều. Ngay khi mẹ con vừa gặp nhau mình cho em bé bú bên trái thì sữa bên phải phun ra thành tia, em bé bú không kịp còn bị sặc do mình chưa có kinh nghiệm chặn sữa xuống từ từ. Đến nỗi mỗi khi gần đến cữ bú của bé thì mình phải vắt ra bớt để bé không bị sặc.

Đến khi mổ đẻ bé thứ hai thì quả thật là đau hơn bé thứ nhất (nhưng do bác sĩ nói trước là khi nào mổ lần 2 cũng đau hơn lần 1) nên mình cũng đã vượt qua . Hai bé của mình đều bú mẹ đến 2 tuổi và khi đó sữa vẫn còn. Mình nghĩ cũng tùy vào tâm lý và cơ địa của mỗi người và mỗi người sẽ có cách vượt qua nhưng không kinh khủng như bạn đã mô tả đâu. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh và hạnh phúc!” 

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến không đồng tình với tác giả bài chia sẻ trước, cũng có rất nhiều mẹ đồng cảm với quan điểm đẻ mổ thật đau đớn và nếu được chọn lựa lại, họ sẽ chọn cách sinh thường. 

 Tuy nhiên, cũng có mẹ cho rằng sinh mổ là lựa chọn sai lầm. (ảnh minh họa) 

Một mẹ ở địa chỉ email vutuan…@gmail.com chia sẻ: Đau thật đấy! 

“Sau 2 lần sinh thường lần thứ 3 tôi phải sinh mổ . Trong thời gian mười tiếng hậu phẫu tôi tự thấy hài lòng vì quyết định sáng suốt của mình. Nhưng than ôi, sau những đau đớn không thể tả nổi tôi đã nhắn tin cho lũ bạn ở cơ quan “tập hợp hết những đứa sinh mổ hai lần trở lên gọi bằng sư phụ". 

Những ngày sau đó thật khó khăn so với lần sinh thường trước đó để tập đi lại, bế con cũng phảỉ lựa kẻo chạm vào vết đau... Rồi thời gian trôi mau, sức khỏe bình phục dần cộng với việc mải chăm sóc "niềm vui lần nữa" trong đời, đau đớn cũng qua mau. Con cái là tất cả của cải của chúng ta và không có con đường nào lại trải toàn hoa hông phải không các mẹ.” 

Cùng chung quan điểm này, mẹ choichan…@yahoo.com.vn viết:

“Mình cũng đã qua 1 lần sinh mổ và 1 lần sinh thường. Đúng là đẻ mổ không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ. Sau khi sinh xong xuống phòng thường mình không ngồi dậy nổi để cho con bú. Mỗi lần cố ngóc lên thì đau cứng cổ không thể quay nổi đầu, mồ hôi thì đầm đìa vì đau. Và cũng sau 3 ngày liền mình mới đứng nổi dậy và đi lại được vài bước.

Đến khi được ra viện rồi mà mình vẫn bị đau. Cũng may mà vết mổ của mình đẹp và không có hiện tượng gì. Mất một tháng liền cơ thể mình chưa phục hồi được. Lần thứ 2 mình có em bé, mình bị sinh non tháng và đẻ thường.

Những cơn đau đẻ thì thật khủng khiếp nhưng khi con chào đời thì mình như chút được gánh nặng. Chỉ trong vòng 1 tuần đã có thể làm những việc đơn giản. Nói chung mình khuyên mọi người nếu có ý định đẻ mổ thì nên suy nghĩ kỹ hơn. Chúc mọi người tốt lành!” 

Kết 

Có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc lựa chọn phương pháp sinh mổ hay sinh thường, tuy nhiên, các mẹ cần cân nhắc và dựa vào tình hình thai kỳ của mình để đi đến quyết định cuối cùng. Tốt hơn hết, chị em nên tham khảo kỹ ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có được những lời khuyên hữu ích nhất. Dù lựa chọn hình thức sinh thường hay sinh mổ thì sự an toàn của người mẹ và thai nhi mới là điều quan trọng nhất. Chúc tất cả các mẹ có quyết định sáng suốt và mẹ tròn con vuông!


Bạn có thể đọc bài viết "Cơn ác mộng của một bà mẹ đẻ mổ" tại đây.
 
Chia sẻ