Hốt hoảng vì “phí xe ôm”
Khi mới nghe tin thành phố sẽ thực hiện việc đổi giờ học, giờ làm từ tháng 2/2012, gia đình chị Mai Hoa (Khương Đình – Hà Nội) như ngồi trên đống lửa, hai vợ chồng loay hoay bàn cách đưa đón con thế nào cho hợp lý.
Từ trước đến giờ, nhiệm vụ đưa đứa lớn đi học là của anh Minh, chồng chị. Còn chị Mai Hoa thì rảnh thời gian hơn nên thường đưa đón cô con gái học cấp 1 đi học. “Từ ngày các con đi học tới giờ, hai vợ chồng tôi đều chia nhau những công việc như thế. Bố đi làm đưa con lớn đi học, vì tiện trên đường đến công ty anh chở con tới trường luôn. Còn con gái nhỏ thì tôi vẫn phải chăm chút cho cháu việc ăn uống mới đưa cháu tới trường. Nhưng từ ngày đổi giờ học, giờ làm, vợ chồng tôi đau đầu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết”, chị Hoa than thở.
Cậu con trai lớn phải đi học từ sáng sớm tinh mơ, trường cách nhà 3 km nên việc đạp xe dưới trời giá rét không phải là giải pháp an toàn. Đi xe buýt thì phải đi 2 tuyến khiến cậu con trai lớn thường xuyên muộn học. Còn anh Minh, chồng chị 8 giờ kém mới bắt đầu ra khỏi nhà. “Những ngày mới bắt đầu đổi giờ học, chồng tôi thường đưa con tới trường rồi… vạ vật ở đâu đó chờ tới giờ vào cơ quan”, chị Hoa tâm sự.
Giải pháp duy nhất là thuê xe ôm hàng tháng, mỗi tháng chị phải trả mức phí 2 triệu đồng/tháng cho việc đưa đón 2 con tới trường. “Mỗi tháng, tốn đứt 2 triệu không phải là chuyện nhỏ với gia đình làm công chức như vợ chồng tôi. Nhưng không biết phải xoay sở ra sao nên đành… “nai” lưng ra làm việc để bù thêm vậy”.
Cùng chung tình cảnh với chị Mai Hoa, chị Anh Thư (Hà Đông, HN) than thở: “Cả tháng này tôi toàn đi làm muộn, tính tiền phạt cũng đến mấy trăm nghìn chỉ vì đi muộn. Tôi quyết định thuê xe ôm chung với 1 gia đình cùng khu phố nên tháng cũng chỉ tốn 500 nghìn. Cả mẹ, cả con đều nhàn, mà lại yên tâm”.
Trên nhiều diễn đàn, topic bàn về vấn đề thuê dịch vụ xe ôm cũng được các mẹ bàn tán xôn xao, các bậc phụ huynh đều tỏ rõ sự lo lắng. Mẹ có nickname huong13ftu cho biết: “Chẳng là nhà mình rất cần thuê một người tin tưởng để giúp đỡ gia đình trong việc đưa đón cháu nhà mình đi học hàng ngày, cháu nhà mình đang học lớp 4. Mẹ nào biết ai có thể giúp gia đình mình thì giới thiệu nhé, ngày đưa đón 2 lượt sáng đưa đi và chiều đón về, nghỉ theo lịch học của cháu. Khoảng cách từ trường đến nhà là 3km. Lương 3 triệu một tháng, ưu tiên sinh viên nhận công việc làm thêm. Chi tiết gặp trực tiếp nói chuyện cụ thể”.
Hoặc rủ nhau cùng thuê xe để giảm bớt chi tiêu: “Tình hình là mới đổi giờ làm em thấy nhiều gia đình đang rất xáo trộn , lo lắng vì giờ đi học của các cháu mầm non , tiểu học. Con mình học cấp 2 ở trường THPT Hà Nội – Amsterdam, có mẹ nào ở phố Giảng Võ, có con đang học ở trường Ams thì cùng thuê xe ôm với nhà mình để giảm bớt chi tiêu nhé!”, mẹ có nick meyeucon chia sẻ.
Dịch vụ hốt bạc nhờ đổi giờ
Chạy xe ôm chính là dịch vụ hốt bạc bắt đầu từ ngày 1/2. Dù giá thuê xe ôm trọn trong một tháng không hề rẻ, nhưng cũng không dễ gì tìm được một người chạy xe ôm đáng tin cậy.
Từ trước khi có quyết định chính thức đổi giờ học, anh Hoàng (Chính Kinh, Hà Nội) đã bắt đầu dò hỏi những người làm nghề xe ôm trong cùng khu phố. “Vợ chồng tôi quyết định thuê bác Sơn – bác chạy xe ôm ở cổng trường Đại học đã nhiều năm nay. Tính bác cẩn thận, đúng giờ nên giao con cho bác vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm”. Thế là gần một tháng nay, bác Sơn chịu trách nhiệm đưa cô con gái học cấp 2 của anh Hoàng tới trường. “Mỗi tháng, vợ chồng tôi trả cho bác 2 triệu đồng, khá tốn kém, nhưng vợ chồng bảo nhau đành nhịn ăn, nhịn tiêu để tiết kiệm tiền hàng tháng cho con đi xe ôm vậy”.
Nhận thấy nhu cầu lớn của các bậc phụ huynh, dịch vụ “xe ôm” nở rộ. “Từ lúc đổi giờ, tôi không còn ra bến Giáp Bát từ sớm tinh mơ, mà dành thời gian đó chở các cháu học sinh trong khu phố. Sau đó, về mới ra bến xe đứng chờ khách. Trước đây mỗi tháng kiếm được 3 triệu, thì nay kiếm được gấp đôi nhờ đổi giờ”, anh Quân – một người chạy xe ôm ở bến Giáp Bát cho biết.
Thậm chí, dịch vụ xe ôm còn được mở ở một số công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Dịch vụ “xe ôm an toàn” của một công ty là địa chỉ được nhiều phụ huynh chọn để đưa đón con đến trường.
Anh Nguyễn Hữu Liêm, trưởng nhóm xe ôm an toàn cho biết: thường mỗi người đảm nhận khoảng 3 - 4 hợp đồng đưa đón học sinh. Khi ký hợp đồng với khách hàng, một trong những cam kết là lái xe phải đảm bảo đúng giờ, không uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu... Bên cạnh đó, khách hàng cũng nắm được những thông tin đầy đủ, chính xác về nơi ở, số điện thoại của lái xe.
Trên các diễn đàn, dịch vụ xe ôm cũng… nở rộ. Một thành viên có nick xeom-benxe-mydinh rao: “Tôi là xe ôm chạy tại bến xe Mỹ Đình. Nhận đưa đón các cháu học sinh đến trường đi học khu vực Từ Liêm, Cầu Giấy. Nhận giao phát hàng hóa đảm bảo an toàn.Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Mr Tường : 01237 xxx xxx”.
Hoặc “tình hình là mới đổi giờ làm em thấy nhiều gia đình đang rất xáo trộn , lo lắng vì giờ đi học của các cháu mầm non , tiểu học. Nhà em ở đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên có mẹ nào nhà ở gần đó có con học các trường tiểu học , mẫu giáo mà chưa sắp xếp được thời gian đưa con đi học thì em có thể giúp đấy ạ. Giống như kiểu các bác xe ôm vẫn đưa đón các cháu đến trường, hàng ngày tiện thể em có thể chăm sóc các cháu nếu bố mẹ đi làm về muộn. Mẹ nào có nhu cầu thì nhắn tin cho em nhé!”.
Topic này đã thu hút được hàng trăm thành viên cùng tham gia bình luận. Giá của những dịch vụ xe ôm như thế này không hề rẻ. Từ 3,5km trở xuống là 20.000 đồng, trên 3,5km sẽ tính theo phí đồng hồ với mức 3.000 – 5.000 đồng/km tùy theo độ dài của quãng đường.
Chính nhờ đổi giờ học, giờ làm mà dịch vụ xe ôm được dịp hốt bạc. Còn các gia đình có con đang đi học thì “méo mặt” tằn tiện tiền để trả lương cho xe ôm mỗi tháng. .