Phiếu bé ngoan của ba

Su Hào,
Chia sẻ

Bố và Bông chơi đùa với nhau trên giường. Bỗng dưng có tiếng kêu "rắc". Bố và mẹ nhấc đệm ra xem giường bị làm sao thì Bông nhìn thấy mấy cái bao cao su ở đầu giường, reo lên: "A, phiếu bé ngoan của ba".

1. Hai anh em Bông đang ngồi chơi với nhau, anh quay ra bảo Bông:

Bông ơi ra sân chơi đá bóng với anh đi!

- Em không thích chơi đá bóng đâu, anh chơi một minh đi! – Bông trả lời.

Ừ đúng rồi, anh là con trai anh thích chơi đá bóng, em là con gái nên chỉ thích ở nhà đẻ thôi. – Anh trai Bông gật gù.

Cả nhà nghe đoạn đối thoại của hai anh em mà choáng váng.

2. Mấy hôm nay ba mẹ giận nhau. Buổi tối, ba muốn làm lành với mẹ nên trèo lên giường ôm mẹ. Mẹ vì vẫn còn giận ba nên giơ chân đạp ba một cái. Bông đang ngồi trên giường tô màu với mẹ, thấy thế quát:

Ba mẹ kì cục. Có thấy Bông đang học bài không hả?

Cả ba và mẹ đều bất ngờ trước câu nói của con, sau đó mỗi người lấy một cái gối che mặt để cười. Thế là hết giận nhau.

3. Một buổi chiều, mẹ đang nấu cơm, hai bố con lên giường thi nhau xem ai nhảy cao hơn, bỗng cái giường "cạch" 1 cái, bố chuyển chỗ để xem chuyện gì xảy ra, nó lại "rắc, rắc", cái giường trũng  xuống. Bố gọi mẹ tới khiêng cái đệm ra để xem hiện trường, đêm vừa khiêng ra, Bông thấy mấy cái bao cao su để dưới đệm lộ ra, nó reo lên:

Aaaa. Phiếu bé ngoan của ba!

- Ai bảo con thế? – Bố vừa tức vừa buồn cười hỏi con.

Đúng mà, chính là phiếu bé ngoan của ba mà! – Bông vẫn khẳng định.

Bố mẹ chỉ biết nhìn nhau cười.
 

4. Hai mẹ con nằm chơi với nhau, Bông hỏi mẹ:

Mẹ ơi, mẹ gọi con là gì?

- Mẹ gọi con là con.

- Không, mẹ phải gọi là con gái yêu quý chứ!

- Đấy là cách gọi thân mật con ạ. – Mẹ giải thích.

Thế bố gọi mẹ là gì? – Bông tiếp tục hỏi.

Bố gọi mẹ là vợ.

Không, bố phải gọi mẹ là em yêu chứ!

5. Bông chưa phân biệt được lông và râu. Một hôm, khách của bố đến chơi, chú có râu quai nón. Bông chạy ra ngắm ngía một lúc một bảo:

- Chú ơi, sao lông mồm chú dài thế?

6. Mẹ mang kẹo bánh, hoa quả ra tiếp khách, Bông cứ lăn vào ăn lấy ăn để mặc dù bình thường mẹ có ép Bông cũng không chịu ăn. Mẹ xấu hổ với khách, mắng con:

- Bình thường bao nhiêu hoa quả cũng không ăn mà giờ...

Bông cãi lại một câu làm mẹ ngượng chin người thêm lần nữa”

-Bình thường làm gì có những thứ ngon như thế này mà ăn chứ!

Chia sẻ