Ông bố Việt có tài sản "kếch xù" là hàng nghìn bộ ảnh chụp con gái

Tường Vy,
Chia sẻ

Tài sản lớn nhất của ông bố này là kho ảnh không lồ ghi lại hành trình cô con gái đáng yêu lớn lên. Không chỉ mê chụp ảnh để ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời con, ông bố Việt này còn có những quan điểm dạy con rất thú vị.

Profile của gia đình:

Bố: Nguyễn Vũ Kỳ Phong. Nghề nghiệp: Chuyên viên tại trường Đại học Đà Lạt. Ngoài ra anh còn có đam mê với võ thuật, chụp ảnh và thích chụp ảnh con gái.

Mẹ: Hồ Thị Quỳnh Trang.

Con: Nguyễn Hồ Mai Khanh - 7 tuổi. Mai Khanh thích thể thao, đặc biệt là bơi lội. Thích tìm tòi, khám phá những điều mới lạ. Tính cách bé rất hồn nhiên, nhạy cảm và khéo léo. 


Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
 Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Nguyễn Vũ Kỳ Phong.

Ông bố đơn giản này trong con mắt của vợ là một người chồng tình cảm, một người cha thương con, một người đàn ông đa tài, khiêm tốn và nhiệt thành.

Ngoài công việc chính là công chức của trường Đại học Đà Lạt, anh còn có đam mê dạy võ (anh là võ sư Taekwondo) và chụp ảnh. Đến bây giờ anh đã sở hữu kho ảnh khổng lồ chụp cô con gái Mai Khanh đáng yêu.

Ngoài sở hữu kho ảnh đẹp lung linh của con gái ông bố Việt này còn có quan điểm dạy con đặc biệt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh quan niệm việc nắm bắt những khoảnh khắc trong cuộc đời con thật sự quan trọng bởi những gì đã qua đi thì sẽ không thể lấy lại.

Trân trọng và nắm bắt từng khoảnh khắc trong cuộc đời của con

Là người bận rộn với nhiều công việc, ban ngày là một chuyên viên năng động, tối về đi dạy võ nối nghiệp của gia đình nhưng ông bố này luôn biết cách làm thế nào để con gái cảm nhận được tình cảm anh dành cho con. 

Khi rảnh rỗi, anh cứ thấy con là cầm máy chụp không mệt mỏi. Hồi nhỏ thì chỉ thả cho con chạy nhảy tung tăng rồi bố tha hồ làm phó nháy nhưng giờ Mai Khanh lớn thì thi thoảng bố cũng khó khăn lắm mới bắt được khoảnh khắc của con.

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Ông bố thú vị này quan niệm rằng, tuổi thơ của con đã qua đi thì sẽ không thể lấy lại...

Là một người đặt gia đình và tình yêu thương vợ con lên hàng đầu nên sau giờ làm, ông bố trẻ đều muốn trở về nhà. Nhiều khi đang chạy xe về nhà, chưa về đến nhà anh đã bốc máy gọi điện hỏi con gái muốn ăn gì, hôm nay học thế nào, có muốn ba mẹ chở đi đâu chơi không?

Có nhiều đêm chờ con ngủ, anh và vợ thường lôi ảnh và clip của con ra xem rồi ôm nhau cười. Anh chia sẻ: “Chúng mình thấy hạnh phúc vì có cả một “kho báu” quý giá để làm kỷ niệm cho con. Mình nghĩ sau này già, nhiều khi không thể nhớ nổi về ngày xưa của con, hồi đó trông con thế nào? Tuổi đấy biết làm gì?... thì biết đâu xem lại những tấm ảnh, tụi mình sẽ nhớ tất cả”.

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Ông bố trẻ luôn dành 100% năng lượng để yêu thương con mỗi ngày.

Ông bố Việt cũng chia sẻ: “Trẻ con thích ăn mì thì cứ cho chúng ăn mì, thích chơi gì thì cho chúng chơi nấy. Đừng ngăn cản chúng. Bởi vì qua những giai đoạn ấy, chúng sẽ không còn thích thú nữa dù cha mẹ có tiếc nuối muốn quay trở lại cũng không thể nào làm được”.

Chiều chuộng con trong “sự nghiêm khắc”

Ông bố này không bao bọc con theo kiểu “nâng một quả trứng” mà khuyến khích con làm mọi thứ. Anh thường xuyên chỉ có con cách làm và khuyến khích con làm thử, sai sẽ sửa và lần sau thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Anh sẽ luôn ở đằng sau khuyến khích và dõi theo con. Chính vì thế mà cô con gái của vợ chồng anh khá mạnh dạn và tự lập.

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Luôn khuyến khích con thử những điều mới mẻ và đứng sau quan sát.

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Anh trân trọng từng khoảnh khắc và nắm bắt từng phút giây trong cuộc đời con.

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Cô con gái 7 tuổi - Mai Khanh rất quấn bố.

Nhiều khi ông bà ở nhà sợ Mai Khanh tự làm mọi thứ sẽ nguy hiểm nên hay cản nhưng anh vẫn kiên quyết  giữ quan điểm ấy để rèn tính tự lập cho con.

Anh cũng là một ông bố Việt dạy con rất nghiêm khắc nên khi Mai Khanh sai ở đâu là phạt ở đấy chứ không khoan nhượng. Chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt bố nghiêm nghiêm là Mai Khanh đã nhạy cảm nhận ra ngay. 

Anh quan niệm: “Con nít chỉ cần được cha mẹ quan tâm, cắt cho mái tóc đẹp, mặc bộ quần áo đẹp thì đã đẹp hơn rất nhiều rồi nhưng anh không dạy con gái se sua. Anh nghiêm túc dạy con ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, trong ngoài gọn gàng”.

Nuôi dưỡng đam mê của con từ nhỏ nhưng không ép “trái chín”

Ông bố này cũng rất kiên trì khi chơi với con – chơi là chơi đến cùng, làm điều gì là phải là cho trọn vẹn nên nhiều khi hai bố con có thể chơi với nhau cả ngày không chán. Anh cũng luôn nhìn ra những sở thích, niềm vui của con và nuôi dưỡng chúng từ nhỏ. 


Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”
Chơi với con là niềm hạnh phúc của bố.

Qua hè này là Mai Khanh vào lớp 2, thấy nhiều cha mẹ bắt con đi học thêm đủ thứ vì sợ vào năm học không theo kịp nhưng ông bố này vẫn chủ trương cho con vừa học vừa chơi, học theo khả năng con có.

Anh quan niệm: “Muốn cho con học tốt điều gì đó phải cho con tự nhận thức và nuôi dưỡng đam mê về điều đó đã. Hè thì cứ cho con thoải mái vui chơi. Học là việc cả đời, không vội. Tuổi thơ cần những điều ấy hơn”.

Cùng ngắm "kho báu" của ông bố Việt này dành cho con gái:

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Bố Việt mê chụp ảnh con: “Con thích ăn mỳ gói thì cứ để cho con ăn”

Chiến dịch “Bàn tay của bố” – một chiến dịch đầy cảm hứng và yêu thương của We are family 2015.

Bạn cũng có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách:

- Tham gia hoạt động “Ngàn cam kết – Triệu sẻ chia” một hoạt động kêu gọi đàn ông Việt, đặc biệt là các ông bố cùng ký cam kết tham gia chia sẻ việc nhà và việc nuôi dạy con cùng với vợ mình.

- Chờ đợi tham gia một cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 đồng khởi động từ ngày 11/7/2015.

- Chào đón một cuốn sách vô cùng thú vị và đặc sắc phác họa hình ảnh của một ông bố Việt trẻ hiện đại và đầy tình yêu thương.

- Kêu gọi, chia sẻ trên facebook cá nhân của mình chiến dịch “Bàn tay của bố” để lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp ngọt ngào và ý nghĩa của chương trình.

Mọi thông tin về chiến dịch sẽ liên tục được cập nhật trên trang web http://waf.afamily.vn/

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những chia sẻ bài viết, hình ảnh và thông tin của tất cả các bạn.

Chia sẻ