Ông bố trẻ bật khóc khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ mổ đẻ

Ngọc Khuê,
Chia sẻ

Sau những khó khăn và mất mát, hai vợ chồng trẻ cũng may mắn sinh được bé gái đầu lòng. Khi tận mắt chứng kiến bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai, người chồng đã bật khóc nức nở.

Sau nhiều năm phải điều trị vô sinh cùng 3 lần sảy thai, hai vợ chồng Joe và Megan, sống tại New Orleans (Mỹ) cũng được đón chào cô con gái đầu lòng. Để ghi lại khoảnh khắc có một không hai này, hai vợ chồng đã thuê nhiếp ảnh gia Angelle theo sát kíp mổ, từ khi Megan chuyển dạ đến khi được chuyển vào phòng mổ và giây phút em bé mở mắt.

Với niềm đam mê bất tận dành cho vẻ đẹp tự nhiên của việc sinh nở, Angelle đã khởi nghiệp bằng việc chụp lại quá trình sinh nở của các bà mẹ tại New Orleans. Bằng những cảm xúc chân thực và sự thấu hiểu, Angelle đã thu lại từng cảm xúc thật nhất của mỗi người bố, người mẹ khi gặp gỡ con lần đầu. Angelle đã khiến công việc chụp ảnh trở thành công việc mang nhiều ý nghĩa và đem lại hạnh phúc thiêng liêng cho các cặp vợ chồng.
 
Angelle là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh nở, một công việc không phải ai cũng dám làm.
Joe và Megan là một trong những cặp bố mẹ để lại cảm xúc mạnh mẽ nhất trong cô. Angelle chia sẻ: “Được chụp lại những cảm xúc chân thật nhường vậy của Joe khi tận mắt chứng kiến bác sĩ thực hiện kíp mổ khiến anh bật khóc, trong khi Megan lại tươi cười trước viễn cảnh gặp được bé lần đầu. Tôi đã bị chấn động vì tình cảm mà hai người dành cho nhau và khao khát có con của họ.”

Sau đây là bộ ảnh ca mổ của Joe và Megan với những chia sẻ đáng yêu của Angelle:
 
Khoảnh khắc yên bình trước "cơn bão".
 
Bố Joe cuối cùng cũng có cơ hội "nạp" lại năng lượng.
 
Trước khi được chuyển vào phòng mổ, hai vợ chồng trao nhau nụ hôn may mắn.
 
Joe lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa phòng mổ chờ được cho phép vào.
 
Joe khẽ vuốt cằm Megan để giảm bớt cơn đau của cô và an ủi khi thuốc tê ngấm dần.
 
Joe "dòm" qua màn chắn khi bác sĩ chính thức rạch vết mổ đầu tiên.
 
Giọt nước mắt xúc động khi bố theo dõi mẹ đẻ
Joe bật khóc vừa vì đau lòng vừa vì niềm hạnh phúc có con trong khi Megan tươi cười rạng rỡ.
 
Vừa khóc, Joe vừa hôn vợ để xoa dịu nỗi đau.
 
Cuối cùng bé con cũng ra đời với dây rốn vẫn nối liền với mẹ.
 
Bé con mở mắt lần đầu tiên với nét tinh nghịch trong sáng của một sinh linh đầu lòng.
 
Megan ôm con trong tay với niềm xúc động dây trào.
 
Bố Joe gọi con và cười khúc khích trước mặt bé gái luôn ngóng trông bấy lâu.
 
Hai vợ chồng sau ca mổ với bé con trên tay, nét viên mãn hiện lên khuôn mặt cả 2 khiến ai cũng hạnh phúc.
 
Bao chông gai và tình yêu cuối cùng cũng được đền đáp bằng bé gái đáng yêu.
 
(Nguồn: Nolabirthphotography)
Chia sẻ