Ô nhiễm môi trường gia đình

,
Chia sẻ

Ngay từ hồi còn thơ ấu, hai anh em Linh thường xuyên nghe mẹ nói xấu bà nội nên cả hai đều có ác cảm và hay hỗn láo với bà.

Mỗi khi bị bà la mắng vì nghịch ngợm, hai anh em chẳng những không sợ mà còn chua ngoa cãi lại. Mẹ của các em không nghiêm khắc dạy bảo các con mà còn ngấm ngầm xúi giục con “chọc tức” bà. Thậm chí nhiều lần Linh còn chứng kiến mẹ chặt trộm buồng chuối, quả mít… khi bà vắng nhà. Chưa dừng lại ở đó, mẹ thường xúi giục con bịa đặt ra những điều xấu xa, quá đáng về bà rồi kể lại cho bố nghe để bố đứng về phía vợ con chống lại bà. Chính vì vậy nên tính cách anh em Linh ngày càng ương bướng, ngỗ ngược. Linh lười học, hay gây gổ, đánh nhau với đám bạn cùng trang lứa, xúc phạm cô giáo khi bị cô cho điểm kém. Cô em gái cũng chẳng thua kém anh, lấy trộm tiền của bạn cùng bàn, thậm chí còn xúc trộm lúa ở nhà đem bán lấy tiền ăn quà vặt.
 

Bé Phương Anh mới hơn 10 tuổi nhưng hễ ai nhắc đến mẹ là nó lại bĩu môi: “Đừng nhắc tới bà nhà quê ấy”. Thì ra, thời gian đầu khi bố mẹ mới ly hôn, Phương Anh suốt ngày quấy khóc đòi mẹ. Bà nội vốn ác cảm với con dâu liền tiêm nhiễm vào tâm hồn ngây thơ của cháu sự khinh ghét mẹ bằng những câu chửi rủa, và dọa nạt: “nếu nhắc đến mẹ sẽ bị yêu tinh bắt đi!”. Chính vì vậy lần nào mẹ đến thăm, muốn đưa Phương Anh đi công viên chơi, cô bé chẳng những không đi mà còn khóc lóc ầm ĩ, xua đuổi mẹ, vất bỏ hết quần áo, đồ chơi mẹ mua cho. Bà nội thì rất hả hê chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của “nàng dâu cũ” mà không biết rằng mình đã phạm một sai lầm lớn…

Môi trường gia đình là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Ông bà, cha mẹ là tấm gương cho con cháu noi theo. Những lời nói, việc làm, cách đối nhân xử thế… của họ ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển tính cách của trẻ. Nếu môi trường đó bị ô nhiễm thì con trẻ rất khó trở thành người tốt. Nhiều bậc phụ huynh chủ quan hoặc chưa nhận thức hết nên đã vô tâm “đầu độc” con em mình. Hành động kéo con trẻ vào những khúc mắc hận thù của người lớn chính là đã vô tình cướp đi tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng của chúng, gieo rắc cái nhìn phiến diện về cuộc sống…
 
Theo PNO
Chia sẻ