Ở bầu thì tròn, ở... bí thì dài

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ đọc cho Zon nghe câu thành ngữ, chưa kịp giải thích thì Zon nhanh nhảu: "Sao lại ở bầu thì tròn ở ống thì dài hả mẹ? Phải là: Ở bầu thì tròn, ở... bí thì dài chứ?".

1. Zon nằm ngủ cạnh bà, Zon thấy tiền từ trong túi của bà rơi ra ngoài, Zon rón rén ngồi dậy, cầm lấy tờ tiền rồi tụt xuống khỏi giường chạy về phòng của mẹ. Zon lay lay người mẹ rồi thầm thì:

- Mẹ ơi! Mẹ dậy đi, Zon cho mẹ tiền! Bí mật thôi mẹ nhé!

Mẹ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Zon đưa tiền, bèn hỏi:

- Con lấy tiền ở đâu đấy? Lại lấy trong ví mẹ phải không?

Zon chớp mắt:

- Không, Zon có lấy của mẹ đâu Zon nhặt trên giường của bà, bà nhiều đồng tiền lắm, Zon chỉ cầm một đồng thôi, bà không biết đâu... mai mẹ mua thịt cho Zon.

2. Zon thấy bố xem đá bóng miệng kêu lên “trời ơi” rồi vỗ đùi đen đét mỗi khi bóng không vào lưới. Zon chạy vào bếp than thở với mẹ:

- Bố buồn cười mẹ nhỉ. Có ai phạt bố đâu mà bố cứ đánh vào chân mình. Đau khủng khiếp...

Vừa nói Zon vừa lắc đầu rùng mình.
 

3. Mẹ Zon đang ngồi nhặt rau thì thấy con sâu, mẹ sợ hãi hét toáng lên. Bố và Zon chạy vào, Zon vẻ mặt tự tin lắm:

- Mẹ sao thế? Zon cứu mẹ! Zon sẽ cứu mẹ!

Mẹ xanh mặt chỉ vào con sâu, Zon rụt tay lại:

- Zon cứu mẹ đến đây thôi, bố cứu mẹ tiếp đi!

Nói xong Zon chạy biến ra ngoài.

4. Ông nội đang ngồi chơi cờ tướng, Zon mon men lại gần xem. Ông nội sau một hồi đăm chiêu, mặt giãn ra, nhấc quân cờ lên, đặt cạch xuống một ô và nói:

- Chiếu tướng! Chết rồi nhé!

Zon ngơ ngẩn nhìn vào góc nhà:

- Sao lại chiếu tướng, ông sai rồi, chiếu ở trên giường chứ... chiếu giường chứ... Ông đúng là lẩm cẩm.

5. Bố đóng bộ đi ăn cỗ cưới, Zon nằng nặc đòi đi theo, mẹ bèn bày mưu:

-Bố đi đổ xăng đã rồi bố về đón Zon!

Zon cự nự:

- Bố nói dối. Bố nói rồi bố đi luôn, bố không đón Zon nữa...

Bố vội ưỡn ngực hài hước:

- Bố danh dự hứa với Zon, bố đi đổ xăng đã...

Zon cũng nhất quyết:

- Zon cũng có danh dự, Zon hứa danh dự Zon đi cùng bố!

Bố mẹ đành chịu thua Zon.

6. Mẹ và Zon cùng học bài, mẹ đọc cho Zon nghe một câu thành ngữ "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", mẹ toan giải nghĩa cho Zon thì cu cậu nhanh nhảu:
 
- Sao lại ở bầu thì tròn ở ống thì dài hả mẹ? Phải là Ở bầu thì tròn, ở... bí thì dài chứ?
 
Hóa ra Zon tưởng mẹ mang quả bầu và quả bí ra để so sánh!
Chia sẻ