Nuôi con giỏi như “chuyên gia” Ốc Thanh Vân

Saga,
Chia sẻ

Gặp chúng tôi vào những ngày cuối năm bận rộn này nhưng MC xinh đẹp vẫn sắp xếp thời gian trao đổi về những câu chuyện liên quan tới một đề tài được coi là “bất tận” với tất cả các bà mẹ: nuôi dạy con nhỏ.

Là mẹ của 2 bé kháu khỉnh, kinh nghiệm chăm con của mẹ Vân chắc phải ngang tầm chuyên gia rồi nhỉ?

Cũng chẳng biết từ bao giờ, hễ có chuyện liên quan đến tã, bỉm, ăn uống... của trẻ con là bạn bè, người hâm mộ lại gọi hay gửi tin nhắn trên Facebook của Vân. Mà công nhận là Vân giỏi nhất khoản có thể đọc ngay tên hiệu các sản phẩm cho em bé, đặc điểm công dụng và thậm chí là giá tiền nữa (cười). Nhưng thật ra, để nói là ngang với chuyên gia thì Vân không nhận đâu nha! Đôi khi chính nhờ công việc “tư vấn viên bất đắc dĩ” mà Vân lại có thêm nhiều cơ hội để tìm tòi, học hỏi và tích lũy kiến thức chăm con cho bản thân mình.

Nuôi con giỏi như “chuyên gia” Ốc Thanh Vân 1
 
Nhiều bà mẹ thường than thở là họ hay “bó tay” trước trò nghịch ngợm của con. Về chuyện này, mẹ ỐC có bí quyết gì không? 

Nhiều lúc vợ chồng Vân cũng không kiềm chế được và nổi nóng, nhưng giải quyết bằng “lực” không hiệu quả mà còn làm tổn thương con trẻ. Người lớn mình thường nghĩ: “Trẻ con biết gì đâu” nhưng thực ra các bé rất “để bụng” và dễ bị tổn thương chỉ vì một câu nói của ba mẹ. Vì thế, vợ chồng Vân thống nhất, có nóng đến đâu cũng phải dùng lời lẽ lịch sự và nếu mình nổi cáu, mình sai, phải nhớ xin lỗi con. Vân cũng không bao giờ bắt buộc Coca phải chia đều đồ chơi và bánh kẹo với em mà dạy con biết cách nhường nhịn, chia sẻ. Nếu cả hai cùng đòi chiếc máy tính bảng của mẹ, Vân sẽ thỏa thuận thời gian, cho anh Coca chơi 10 phút rồi lại trao cho em Cola.

Tất bật với công việc, làm thế nào Vân có thể chăm chút cho bữa ăn của các con?

Trừ những hôm đi quay hình ở tỉnh, còn ngày thường thì Vân luôn thức dậy trước 6 giờ sáng để chuẩn bị vài món cho các con. Khi đi làm, nếu bận quá, Vân sẽ lên thực đơn nhờ hai cô giúp việc chuẩn bị giúp. Lắm lúc muốn khiến con vui để ăn được nhiều hơn, Vân cũng nấu thêm phần để “dụ” mấy bé hàng xóm qua nhà chơi cùng Coca, Cola nữa (cười lớn).

Nghe nói Coca và Cola có khẩu vị khác nhau hoàn toàn. Vậy chị có gặp nhiều khó khăn khi lên thực đơn cho con?

(Cười) Cola dễ ăn giống mẹ nhưng anh cả Coca lại kén ăn giống bố. Đó cũng là lý do Vân chịu khó đầu tư bữa ăn cho các con hơn, sao cho đủ dinh dưỡng mà vẫn trông thật vui mắt. Bên cạnh đó, Vân rất tỉ mỉ khi chọn thực phẩm: thịt, cá, rau phải tươi, chỉ nên ăn trong ngày, trái cây thì mua theo mùa để hạn chế chất bảo quản, hay như dầu ăn cho con phải có cả dầu động vật và thực vật. Với dầu động vật, Vân ưu tiên chọn dầu cá hồi cho trẻ em, giàu DHA và EPA rất tốt cho trí não còn dầu thực vật thì phải là dầu ô-liu đặc chế cho trẻ nhỏ để bổ sung thêm được các chất béo và vitamin cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con mà lại có hương vị dễ chịu, thơm ngon. Cũng nhờ kết hợp 2 loại dầu ăn này mà Vân có thể đa dạng món ăn cho con hơn, giải quyết được bài toán “mỗi anh em một sở thích” nữa đó.

Nuôi con giỏi như “chuyên gia” Ốc Thanh Vân 2

Cảm ơn Ốc Thanh Vân!

 

Lựa chọn của mẹ Vân

Một trong những “tuyệt chiêu” giúp 2 bé Coca và Cola mong đợi những món ăn mẹ nấu là vì mẹ Vân luôn bổ sung dầu ô-liu Kiddy đặc chế dành riêng cho trẻ em vào các món ăn của con. Dầu ô-liu Kiddy được nhập khẩu nguyên chai từ Ý với công thức đặc chế dành riêng cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên, giàu Omega 3, 6, 9, Vitamin E, K và hợp chất chống ôxy-hóa Polyphenol tự nhiên, đồng thời được bổ sung tối ưu hàm lượng Vitamin A, E, D, có tác dụng hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Mẹ Vân tin dùng loại dầu này vì có hương vị thơm ngon nên rất phù hợp với sở thích của bé. Mỗi bữa ăn, mẹ Vân chỉ cần cho 1 thìa cà phê (tương đương 5ml) dầu ô-liu Kiddy vào món ăn của bé là hoàn toàn có thể an tâm rằng các con được bổ sung đầy đủ các chất béo và vitamin thiết yếu để phát triển toàn diện.

Chia sẻ