Nực cười chuyện mẹ bầu chuyền tay nhau bí kíp đẻ con đẹp

Linh Ghi,
Chia sẻ

Ai cũng muốn đẻ con đẹp như thiên thần. Có người chọn ăn uống, tẩm bổ, nhưng có chị em chọn theo những cách chẳng giống ai.

Để con ra đời được khỏe mạnh, xinh đẹp, đầu tiên người mẹ cũng cần bổ sung dinh dưỡng, giữ sức khỏe, chăm sóc thai kỳ của mình thật đầy đủ. Thế nhưng nhiều chị em coi đó chỉ là một phần, họ vin vào đủ thứ bí kíp truyền tai nhau những mong sau này con sinh ra đẹp như thiên thần. 

Ngày đêm ôm ảnh thần tượng để mong đẻ con đẹp 

Trước khi mang bầu, chị Tú Linh (Chương Dương, Hà Nội) đã hí hửng với bí kíp tuyệt mật mà cô bạn hàng xóm truyền cho. Đó là: “Mày yên chí, bố xấu mẹ xấu nhưng cứ làm theo cách của tao thì đẻ con đẹp, con như thiên thần luôn. Nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật”.

Cách mà cô bạn hàng xóm bảo đó là ngay từ ngày đầu tiên (ngày quan hệ) tới lúc em bé chào đời, ngày nào Tú Linh cũng phải lôi ảnh của một “idol” trong lòng mình ra ngắm. 

Thế là từ ngày đó, đồ vật bất di bất dịch mà Linh mang theo người đó là tấm ảnh của anh chàng tiền vệ cánh phải David Beckham - thần tượng một thời của mình.

Trên bàn làm việc ở công ty lẫn ở nhà thì ảnh anh chàng này được đặt ngay cạnh ảnh trăng mật của vợ chồng Linh. Cứ lúc nào rảnh rỗi là Linh lại ngắm nghía ảnh. 

Nực cười chuyện mẹ bầu chuyền tay nhau bí kíp đẻ con đẹp 1
Ai cũng muốn đẻ con đẹp như thiên thần. Có người chọn ăn uống, tẩm bổ; nhưng có chị em chọn theo những cách chẳng giống ai (Ảnh minh họa)

Anh Thành chồng chị là người bực mình hơn cả. Hỏi lý do tại sao thì Linh nhất quyết giữ bí mật, “phải chờ tới giờ hoàng đạo xong xuôi đâu đấy, em mới nói được”. 

Có hôm, hai vợ chồng đi chơi với  nhóm bạn thân từ thời đại học. Nhìn thấy Linh lôi ảnh các chàng trai ra ngắm, bạn bè anh đã xúm lại trêu: “Con chưa ra đời mà chồng đã bị ra rìa rồi”. 

Chẳng biết con sinh ra đẹp đẽ tới cỡ nào nhưng cứ vài ngày bạn bè lại thấy chị mếu máo, giận dỗi rồi cãi nhau với chồng chỉ vì hành động kỳ quặc này.

Anh Thành tâm sự: “Vợ có bầu mà ăn chẳng chịu ăn, uống sữa thì lười, suốt ngày ngồi ngắm với nghía, nhìn vợ bực cả mình”. 

Ngắm ảnh xem ra còn là biện pháp nhẹ nhàng, nhiều chị em tìm đến những cách oái oăm hơn. Đề cập đến vấn đề bạo hành, người ta thường nghĩ ngay tới nạn nhân là những phụ nữ “chân yếu tay mềm”. Nhưng hiện nay, có những ông chồng bị đánh, cấu véo thật lực chỉ vì mục đích sinh con đẹp của các bà vợ. 

Chồng xấu - đáng đánh đòn

Chị Ngân (Hoàng Mai, Hà Nội) tìm đến bí quyết quái lạ này để mong đẻ con đẹp. Nghe đâu đó, "nếu bố hoặc mẹ ai xinh vượt trội hơn thì khi mang bầu, người xấu cần bị đánh thật lực để con sẽ quay sang lấy trọn nét đẹp của người còn lại”. 

Soi gương, tính đi tính lại rồi hỏi mấy người bạn, chị Ngân chốt lại một kết luận: “Chồng xấu, đáng đánh đòn”. 

Từ một bà vợ hiền lành, chị Ngân đành hanh chồng suốt ngày. Căn bản anh Ngọc – chồng chị lại quá hiền nên trước sự bạo lực (giật tóc, cấu véo đến thâm tím mình mẩy) của vợ, anh chỉ còn biết thông cảm, cắn răn chịu đựng: “Bà đẻ thường thất thường”. 

Con giun xéo mãi cũng quằn, anh đã bù đầu bù cổ với hàng tá công việc ở công ty, nay lại về bị vợ cấu véo, anh vô cùng khó chịu. Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra khi một lần vô tình anh nghe thấy vợ nói chuyện với bà bạn. Biết được hành động đánh chồng của vợ là muốn con xinh đẹp, vợ chê mình xấu xí, anh đùng đùng nổi giận, bảo chị không coi anh ra gì. 

Suốt cả tuần, anh chẳng nói với chị câu nào. Anh chia sẻ: “Nếu khi có bầu, cô ấy thay đổi tâm sinh lý thì mình còn cố chịu được. Đằng này cô ấy nghe ngóng linh tinh, áp dụng vô tổ chức khiến cả nhà ai cũng mệt mỏi, không khí nặng như dây đàn”. 

Bà bầu lôi thôi

Nghe cũng lạ lùng, bình thường khi bầu bì, chị em càng phải chú ý đến ăn mặc, vóc dáng thế nhưng trên nhiều diễn đàn, các bà bầu truyền tai nhau chiêu thức lạ lùng này những mong con đẻ ra được xinh đẹp. 

Ngoài việc ăn thật nhiều, ăn cho hai người, nhiều chị em cho rằng, mẹ càng lôi thôi, lếch thếch bao nhiêu thì con sau này càng xinh đẹp, khỏe mạnh bấy nhiêu. 

Cũng từ khi mang bầu, chị Mai (Quận 3, TP HCM) trở thành một người hoàn toàn khác. Cả công sở phải trố mắt nhìn theo và lắc đầu quầy quậy khi nhìn thời trang bà bầu mà chị diện. 

Ngày nào chị cũng long sòng sọc giải quyết công việc với đầu bù tóc rối, mùi mồ hôi lẫn lộn. Hình ảnh mặn mà của chị hoàn toàn biến mất thay vào đó là một bà bầu với cái bụng to đùng cùng gu thời trang khó hiểu.

Anh Hùng thất vọng hơn cả, anh ngao ngán tâm sự: “Đến lúc lấy chồng, nhan sắc của vợ lại càng mặn mà hơn khiến nhiều anh chàng suýt ‘tán nhầm’ nếu không để ý nhẫn cưới trên tay nàng. Ấy vậy mà…”

Chị Mai ngày nào cũng diện những bộ quần áo công sở cũ rích từ cái thời cách đây vài năm mà hiện tại chẳng ai mặc lại nữa. Cả công ty tủm tỉm trêu chị thích trình diễn thời trang thập niên 70. 

Cứ tưởng vợ phát tín hiệu: “Cần shopping”, anh không ngần ngại đưa chị đi mua, chủ động sắm quần áo mới cho vợ nhưng chẳng bao giờ chị đụng đến. 

Chị lúc nào cũng trung thành với mấy cái áo cũ mèm cùng đôi dép lê loẹt quẹt. 



Các nhà nghiên cứu Hà Lan cho rằng những bà mẹ thường hút thuốc lá, có mức acid folic 
trong máu thấp và cao huyết áp thì thai kỳ của họ có thể gặp nhiều nguy cơ.
Nực cười chuyện mẹ bầu chuyền tay nhau bí kíp đẻ con đẹp 2
Chia sẻ