Những nỗi khổ chỉ các mẹ Việt mới thấu hiểu

T.Q - Long Kenic,
Chia sẻ

Đi đẻ đông như trẩy hội, đau đầu chọn sữa cho con, con ốm sợ bác sĩ kê kháng sinh vô tội vạ... là một trong nhiều nỗi lo lắng và khổ sở mà chỉ mẹ Việt mới thấu hiểu.

Mang thai và sinh con là hành trình dài đầy vất vả mà những bậc làm cha làm mẹ phải trải qua. Và trong suốt hành trình ấy, các mẹ còn phải đối mặt với vô số nỗi vất vả "vô hình" khác mà có lẽ hiếm có quốc gia nào các bà mẹ cùng rơi vào cảnh ngộ tương tự. 

Nếu như lúc sinh con, các mẹ Việt phải đối mặt với một vấn đề các viện phụ sản luôn trong tình trạng quá tải, rồi khi con sinh ra, họ lại đau đầu vì chuyện tiêm chủng, chọn sữa cho con... Khi con lớn hơn một chút thì họ khổ sở khi phải chọn trường cho con đi học hay đưa ra quyết định cho con học thêm hay không...

Dưới đây là những nỗi khổ điển hình mà chỉ có mẹ Việt mới thấu hiểu:

Làm mẹ ở Việt Nam
Hình ảnh quen thuộc ở các bệnh viện và khoa phụ sản đó là bác sĩ, y tá "hoạt động" hết công suất, các sản phụ thì ngày một đông lên.

Làm mẹ ở Việt Nam
Tiêm vắc xin mở rộng thì lo lắng, tiêm vắc xin dịch vụ thì đắt tiền mà còn phải chờ mòn mỏi... ấy chính là một trong những nỗi khổ của cha mẹ Việt khi nuôi con nhỏ.

Làm mẹ ở Việt Nam
Không đủ sữa cho con bú, nhiều mẹ Việt cho con ăn thêm sữa công thức. Đó cũng là lúc họ phải đối mặt với muôn trùng vây thông tin về sữa giả hay những quảng cáo "trên trời" của các hãng sữa: sữa tăng chiều cao, sữa kích thích trí não...

Làm mẹ ở Việt Nam
Thêm một nỗi khổ khác mà có lẽ chỉ cha mẹ Việt mới thấu hiểu đó là nỗi lo an toàn thực phẩm, bởi cứ ra đến chợ, họ lại chẳng biết mua gì trước hàng loạt thông tin rau tưới thuốc sâu, lợn tiêm thuốc hay hoa quả ngâm hóa chất...

Làm mẹ ở Việt Nam
Một trong những nỗi lo của mẹ Việt mỗi khi con ốm là bị bác sĩ kê kháng sinh vô tội vạ.

Làm mẹ ở Việt Nam
Khi con bước vào độ tuổi đi học, cha mẹ Việt lại phải đối mặt với một vấn đề khác: chọn trường cho con.

Làm mẹ ở Việt Nam
Khi con còn nhỏ, các ông bố bà mẹ thường dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ ép con học bằng cách cho đi học thêm, nhưng khi con đã lớn, nhìn các bạn tấp nập đi học thêm, hẳn là ông bố bà mẹ nào cũng rơi vào tình trạng hoang mang không biết phải lựa chọn thế nào...
Chia sẻ