Những bà mẹ không thích trẻ con
Lấy chồng gần 5 năm, sinh đến em bé thứ hai rồi mà N.O vẫn chưa khắc phục được cảm giác thấy con nít là... phát mệt!
“Cứ tưởng con ai...”
Từ khi con còn nhỏ xíu, chưa gửi được cho ai, thì ở nhà V. cũng ít khi nào tự tay đút sữa, cháo hay làm vệ sinh cho con, mà toàn đùn đẩy cho chồng hoặc người nhà làm giúp. Hễ có ai thắc mắc, V. nói tránh đi là mình rất dở trong những công việc tỉ mỉ.
Còn mẹ cô thì thở ra, kể: “Trước lúc sinh con nó nói rồi, nhà ai cũng thích con nít hết, trong khi nó thì không thích lắm, nên sau này nó sẽ “nhường” lại việc chăm sóc em bé - bất kể cho phía nội hay phía ngoại”. V. nghe mẹ nói mình như thế thì phì cười, tỉnh queo bổ sung: “Con bé thích ba nó chứ hổng có thích em, chắc vì được ba thương nhiều hơn mẹ”.
Trong chuyến nghỉ mát Vũng Tàu nhân dịp nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình gồm bố mẹ hai bên và bà con họ hàng được nhiều phen cười... méo xẹo trước sự “vô tư” của T.A. Năm giờ sáng, tập trung tại địa điểm xe chuẩn bị xuất phát từ TP.HCM, nhiều người ngạc nhiên khi thấy T.A ung dung một mình, trong khi cô đã có hai đứa con lít nhít.
Nghe thắc mắc: “Sao không dẫn mấy đứa nhỏ theo chơi cho vui?”, T.A tỉnh queo hai tay chỉ vào hai người - một em họ và một em trai. Quả nhiên hai đứa bé đang cười nói bi bô trên tay hai ông cậu. Khi bị người lớn sai đi xách thùng nước đá, em trai A. trao đứa bé lại cho chị ẵm. Chỉ chốc lát sau, A. đã kêu ầm tên em, la làng: “Mày làm gì thì cũng ráng nhanh nhanh một chút, chứ cứ giao nó cho tao ẵm suốt là sao? Mệt quá trời!”. Tuy đã “rành sáu câu” tính nết con dâu, nhưng nghe bà bác bên cạnh chép miệng: “Con của nó mà nó làm như con ai...”, mẹ chồng của A. vội trách cô: “Con đừng sai em hoài như vậy, tội nghiệp nó. Con mệt thì giao lại cho mẹ trông chừng cháu cho”. Chỉ đợi có thế, T.A mau mắn “đẩy” con lên xe ngồi với bà nội...
Cải thiện
So sánh việc chăm sóc con cái giữa mình với các cô bạn thân, N.O thừa nhận mình còn nhiều thua sút, mặc dù thu nhập của vợ chồng cô đủ để thoải mái trang trải nhiều tiện nghi vật chất cho con. “Sự thua kém của mình ở chỗ ít dành thời gian cho con hơn người khác. Hồi chưa sinh em bé, ngay đối với mấy đứa cháu trong nhà, mình cũng chỉ nựng nịu một chút rồi thôi, chứ ít khi đủ kiên nhẫn giúp trông giữ hay chơi với chúng. Bây giờ con của mình thì rất nhiều việc mình phải đích thân làm lấy, nhưng cũng dễ mệt mỏi, phát cáu, nhức đầu"...
Bất cứ người mẹ nào cũng yêu con cái. Nhưng đối với một số bà mẹ trẻ luôn “ôm” tâm lý ngán ngại con nít như đã kể trên, tình yêu đó phải được cải thiện, bồi đắp thông qua việc cố gắng quan sát trẻ con. Đó là lời khuyên từ kinh nghiệm của nhiều người lớn tuổi.